Bài của Thuần Khúc (Chun Qu)

[Minh Huệ] Trong quá khứ, có lúc tôi than vãn, ‘Tại sao người này hành động như vậy và không có vẻ là một người tu?’ Hoặc, ‘Việc này không nên làm như vậy, và việc kia là không đúng với tôi.’ Hoặc, ‘Tà ác lại đến phá rối’, Hoặc, ‘Tôi cảm thấy mệt mõi quá…’

Sau khi những điều này xảy ra, tôi có thể nhìn thấy chính là những chấp trước mà tôi vẫn còn ôm giữ chặc khiến tạo ra những khó khăn và lo lắng cho tôi, và nó làm cản con đường tiến của tôi. Tôi thật sự từ gốc không có buông bỏ những chấp trước của tôi và như vậy tôi không tiến được.

Tôi có thể nhìn thấy là chính tôi đã đối với mọi điều bằng những quan niệm con người mà đã phát triển sau khi tôi sanh ra đời. Chúng ngăn chặn tôi và không cho tôi nhìn thấy chơn lý của vũ trụ.

Sự thật, điều thật sự che lấp tôi không cho tôi tiến tới là không phải người nào khác hoặc một sức mạnh hoặc yếu tố bên ngoài. Chính là tôi. Chính tôi vẫn còn ôm chặc vào những quan niệm con người.

Trước khi đắc Pháp, trong xã hội người thường, tôi phát triển các phương thức thường lệ làm việc và đeo đuổi theo những lợi lộc cá nhân đủ loại. Cả sau khi tu luyện Pháp luân Đại Pháp một thời gian lâu như vậy, tôi vẫn còn mang chúng theo bên mình. Cho dù hoàn cảnh của tôi đã thay đỗi, các mục đích và phương thức làm của tôi là không thay đỗi. Nhìn vào căn cội, đó chính là những quan niệm con người của tôi mà căn bản là chưa được thay đỗi. Tôi tìm thấy rằng, khi xét đến những điều trong những năm gần đây, các tư tưởng của tôi không đến từ Pháp. Thay vì như vậy, chúng đến từ những quan niệm và lợi lộc của chính tôi. Với một cái khung tư tưởng như vậy để xét đoán các điều, khi có một vấn đề xảy ra, tôi thường đặt mình trong cái khung đó. Xem như là tôi được ngộ trong Pháp, trong khi trên thực tế, đó chính là những quan niệm cũa chính tôi đã đóng vai trò hướng dẫn tôi.

Sau khi trực nhận ra những điều này, tôi mới hiễu vì sao tôi cảm thấy mệt mõi từng chặp, vì sao các bạn tu cảm thấy khó chịu khi nghe đến những quan niệm cũa tôi, vì sao tôi cảm thấy năng lực của tôi bị đóng khung, vì sao một số điều chứng thực Pháp không tiến hành dễ dãi, và vì sao kết quả của việc làm thanh lý sự thật không được tốt. Tôi nhận thấy rằng, trong quá khứ tôi tự giam mình trong khung một thời gian lâu như vậy và tôi không nhìn ra nó. Các bạn tu đã chỉ điểm cho tôi từ những góc độ khác nhau. Thay vì đối diện trực tiếp với nó, tôi tìm cách thứ lỗi cho mình và xua đuổi chúng đi.

Khi tôi không chấp trước vào những điều hiểu biết của mình, khi tôi buông bỏ những đeo đuỗi đũ loại, khi tôi ngưng nhìn xét những sự việc từ góc độ của chính mình, khi tôi không còn nhất quyết đi theo về mình, thì hoàn cảnh chung quanh tôi bắt đầu thay đỗi. Nó trở nên yên vui và hòa nhả hơn. Sự chấp trước của tôi và những quan niệm con người của tôi đã tạo ra những cản trở trước kia. Tôi bắt đầu lắng nghe mọi người thường cũng như các bạn tu với kiên nhẫn. Tôi bắt đầu buông bỏ sự ngạo mạn, và bắt đầu làm tốt những điều quanh tôi, từ chút từ chút, bằng con tim của tôi. Tôi không còn chấp trước vào danh hoặc lợi mà trước kia tôi thường đeo đuổi theo. Kết quả là nhiều công việc Chính Pháp không còn rắc rối như trước nữa. Mọi việc trở nên giản dị hơn.

Kỳ thật, không phải các người khác có điều gì sai, trong thế giới này, hoặc với hoàn cảnh chung quanh. Chính là chúng ta có vấn đề. Nếu chúng ta có thể nâng cao chúng ta lên, buông bỏ ‘cái khung’ của mình, và tiếp tục con đường hành trình, mọi điều sẽ khác đi.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/11/28/61390.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/12/11/43047.html.

Dịch và đăng ngày 19-2-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share