Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-02-2014] Tôi là một trong số hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Mặc dù môi trường tu luyện không được như giai đoạn trước năm 1999, nhưng các học viên chưa bao giờ ngừng tu luyện, trau dồi bản thân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Vài ngày trước, chồng tôi, người không phải là học viên Pháp Luân Công đi làm về và kể với tôi một câu chuyện rất thú vị. Năm hết tết đến, nhà cung cấp đã tặng cho anh ấy một số tiền. Trước đây, chưa bao giờ anh ấy nhận quà cáp cả, nhưng lần này họ tặng anh ấy bằng tiền mặt.

Chồng tôi đã mang số tiền đó nộp cho cấp trên của anh ấy và nói số tiền đó là của nhà cung cấp tặng cho. Cấp trên của anh ấy nói: “Số tiền đó người ta đưa cho anh, anh có thể tùy ý sử dụng.” Chồng tôi nói: “Trong trường hợp này, nên đưa vào quỹ của phòng.” Ngày hôm sau, anh ấy mang tiền đến và nói với các đồng nghiệp rằ.ng số tiền này là của nhà cung cấp và nó sẽ được sử dụng vào quỹ phúc lợi cho người lao động

Tình huống này là hoàn toàn là điều bình thường mà những người tu luyện phải làm, nhưng nó lại là câu chuyện của một người không tu luyện.

Một hôm khác, nhà chúng tôi có khách. Chồng tôi nói: “Pháp Luân Công quả thực rất tốt. Hãy nhìn họ mà xem (anh chỉ vào những người trong gia đình tôi tu luyện Pháp Luân Công), họ rất khỏe mạnh. Tôi cũng sẽ tu luyện Pháp Luân Công sau khi nghỉ hưu.” Anh ấy là người duy nhất trong gia đình tôi không tu luyện Pháp Luân Công.

Sáu tháng sau, con gái của một người họ hàng đến ở với chúng tôi trong khi đi tìm việc ở thành phố. Mặc dù chỉ mới khoảng độ 20 tuổi, nhưng cô ấy bị cận rất nặng. Cô bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân chỉ vài ngày sau khi đến ở. Cô ấy đã dễ dàng tìm được một công việc ổn định chỉ trong vòng có một tuần. Ba tháng sau, cô ấy được thăng chức.

Sáu tháng sau, cô đi kiểm tra thị lực, họ hỏi liệu cô có cảm thấy khó chịu khi đeo kính không. Họ nói thị lực cả hai mắt cô ấy đã được cải thiện đáng kể. Điều này khiến mọi người rất ngạc nhiên.

Bây giờ cô ấy đã về quê nhân dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Trước hôm về, một thành viên trong gia đình tôi nói với cô rằng cô đã được Sư phụ bảo hộ. Điều này đã làm cho cô ấy rất hạnh phúc. Cô nói, ngay sau khi nghỉ Tết quay trở lại, cô ấy sẽ bắt đầu học các bài công pháp.

Một năm mới nữa đang đến. Không một từ ngữ nào có thể bày tỏ được hết sự biết ơn sâu sắc trước sự từ bi vô lượng và hồng ân của Sư phụ, vì vậy tôi quyết định viết bài để chia sẻ một chút kinh nghiệm mà chúng tôi đã trải qua.

Con muốn thưa với Sư phụ: Xin Ngài đừng lo lắng cho chúng con. Với những đệ tử Đại Pháp, giông bão và những thử thách khốc liệt trong hơn 15 năm qua chỉ như gió mưa và chỉ có thể làm ướt áo chúng con mà thôi. Hồng ân vô biên của Sư phụ đã trải khắp đất nước Trung Hoa rộng lớn, và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã ăn sâu bén rễ vào trong lòng người dân Trung Quốc và sẽ được truyền từ đời này sang đời khác.

Nhân dịp Tết đến xuân về, xin thay mặt tất cả đệ tử Đại Pháp trong gia đình, con xin gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ, chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/4/生活片段-“真善忍”在人们心中-287081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/20/145521.html

Đăng ngày 28-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share