Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2013] Khi một học viên trả lại một thẻ tiền gửi ngân hàng ba triệu nhân dân tệ dưới tên của mình cho ông chủ cũ của anh ấy, một nhà phát triển bất động sản, người đàn ông đó thực sự ngạc nhiên. Sau đó, ông ấy nói một cách đầy biết ơn: “Những người tu luyện Pháp Luân Công thực sự khác biệt, tôi chưa bao giờ dám mong đợi việc này.”

Người học viên đó là một giám sát viên trong bộ phận kế toán. Anh ấy là một trong những người làm việc tốt nhất trong lĩnh vực của mình. Sau cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào 20 tháng 07 năm 1999, anh cũng là mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã bắt và tống giam anh. Khi được thả khỏi tù, ông chủ cũ của anh đã sa thải anh, còn vợ anh thì đòi ly dị. Tuy nhiên, nhà phát triển bất động sản mà được kể ở trên đã thuê anh trong thời gian khó khăn này.

Kế toán trong một doanh nghiệp bất động sản là vô cùng khó khăn, và để trốn thuế, chủ doanh nghiệp luôn luôn chuyển phần lớn tiền vào tài khoản cá nhân thuộc sở hữu của gia đình hoặc thân nhân của họ. Vì người học viên này rất trung thực, làm việc chăm chỉ và đáng tin cậy nên ông chủ của anh đã gửi ba triệu nhân dân tệ vào ngân hàng dưới tên của anh.

Thật không may, chỉ vì niềm tin của mình mà ĐCSTQ tàn ác vẫn không ngừng bức hại anh. Cảnh sát bắt đầu sách nhiễu anh một khi họ tìm thấy nơi anh ở. Ông chủ của anh đã cố gắng giúp anh bằng cách mời họ ăn uống giải trí ở các nhà hàng. Khi ông thất bại trong việc thuyết phục họ để yên cho nhân viên của mình, ông đã nói với người học viên: “Cậu nên sớm rời khỏi đây, họ đang sẵn sàng bắt giữ cậu, tôi không thể bảo vệ cậu được nữa.” Người học viên đã chuyển giao công việc kế toán và rời đi.

Không có việc làm và với số tiền ít ỏi còn lại, anh trở thành vô gia cư. Một ngày khi anh đang dọn dẹp lại những đồ dùng của mình, anh đã tìm thấy một thẻ tiền gửi ngân hàng. Phải mất một lúc để anh nhớ ra ba triệu nhân dân tệ trong thẻ ngân hàng này là của ông chủ cũ (nhà phát triển bất động sản) mà đã gửi dưới tên anh. Anh đã vội vã rời công ty và quên gửi lại nó cho ông ấy. Anh đã xác nhận với ngân hàng là thẻ vẫn còn tốt.

Một người bình thường trong một hoàn cảnh thiếu thốn như vậy có thể đã giữ lại số tiền này, đặc biệt khi anh có cả thẻ và mật khẩu. Nếu anh ấy giữ lại số tiền này, ông chủ của anh cũng không thể làm gì dù ông ấy có phát hiện ra. Thế nhưng là một người tu luyện Đại Pháp, anh đã lập tức trả lại thẻ ngân hàng này mà không có một ý nghĩ tham lam. Ông chủ cũ của anh rất xúc động và muốn tặng anh số tiền 100.000 nhân dân tệ, nhưng anh đã từ chối.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/22/多少钱,能打动一个修炼人的心–282808.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/13/143597.html

Đăng ngày 23-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share