Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HỤÊ 05-11-2013] Hai ngày trước, trong khi tôi đang nói chuyện với một đồng tu, anh ấy kể với tôi về trải nghiệm của anh ấy khi bị giam giữ bởi niềm tin vào Pháp Luân Công. Tôi muốn chia sẻ lại câu chuyện của anh ấy.

Đồng tu này đã bị bức hại nhiều lần. Một lần, anh ấy bị giam giữ ở một trại lao động cưỡng bức. Ở trong trại, một nhân viên cảnh sát đã tra tấn anh ấy để buộc anh ấy phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Đúng lúc học viên này bước vào căn phòng, thì người cảnh sát kia nhận được một cuộc điện thoại từ hải ngoại.

Trong cuộc điện thoại này, anh ta ngạo mạn nói từ “giáo phái x” năm lần, và nói với người gọi điện bằng giọng đầy khiêu khích: “Nếu anh có khả năng, thì bay về đây gặp tôi, lúc đó tôi sẽ tin những gì anh nói.” Người đồng tu – người đang thực hiện cuộc gọi không hề dao động bởi những lời nói của viên cảnh sát kia, anh ấy tiếp tục nói chuyện với viên cảnh sát khoảng năm phút. Sau đó người cảnh sát này đã lắng nghe học viên ở đầu dây bên kia giải thích về chân tướng của Pháp Luân Công, mắt của anh ta [viên cảnh sát] đờ đẫn và anh ta dường như đã bớt hung hăng. Anh ta quay trở lại phòng của mình và nói với người học viên đang bị giam giữ rằng: “Anh về nhà đi!”

Người đồng tu này đã chứng kiến được sức mạnh của việc giảng chân tướng qua điện thoại của các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại. Tính đến lúc được ra ngoài, anh ấy chỉ phải ở lại căn phòng đó khoảng chừng 20 phút. Bản thân anh ấy đã được trải nghiệm những điều mà Sư phụ đã giảng:

“Chư vị chớ coi thường một truyền đơn, một tài liệu, một [cuộc] điện thoại, một tờ fax hoặc tin tức nào đó được truyền về Trung Quốc, tác dụng thu được rất lớn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ quốc năm 2003)

Sau cuộc điện thoại đó, viên cảnh sát này đã minh bạch chân tướng Pháp Luân Công và yêu cầu được chuyển từ đại đội chuyên tra tấn các học viên Pháp Luân Công sang đội chuyên sản xuất vật tư. Sau đó, đồng tu này đã được đưa đến đại đội khác, nơi viên cảnh sát kia thuyên chuyển đến. Do vậy, đồng tu ấy có thể thường xuyên nói với viên cảnh sát này về Pháp Luân Đại Pháp. Năm nay, khi người đồng tu này được thả ra, nhân viên của Phòng 610 địa phương đã mưu tính chuyển anh ấy đến một trung tâm tẩy não. Người đồng tu này đã kiên quyết chống cự và đồng thời nói với viên cảnh sát này: “Tôi sẽ chỉ về nhà khi nào người nhà đến đón tôi.”

Người cảnh sát này đã rất cảm động trước hành động của học viên, và đồng thời động viên anh ấy: “Bây giờ anh đã được tự do và không một ai có thể tước đoạt quyền lợi của anh. Anh có thể yên tâm rằng gia đình anh sẽ đến đón anh.” Sau đó người cảnh sát đã đi đến nhà đồng tu này, lấy chứng minh nhân dân của bố anh ấy và làm tất cả các thủ tục để thả đồng tu này ra. Cùng lúc đó, các học viên Pháp Luân Công ở địa phương đã lái năm xe tải và đưa chị gái của anh đến đón anh ấy. Do đó, học viên này đã trở về nhà an toàn.

Khi tôi được nghe kể câu chuyện này, trong tâm vô cùng cảm tạ các đồng tu hải ngoại, hàng ngày thực hiện những cuộc điện thoại về Trung Quốc tiếp sức cho các đồng tu Đại lục, chấn nhiếp và thanh trừ tà ác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/5/一通海外电话解体一场迫害-282281.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/22/143339.html

Đăng ngày 29-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share