Bài của Nghênh Xuân, một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-01-2014] Tôi và người chồng trước đây là bạn học đại học. Chúng tôi đã chung sống với nhau trong tám năm đầu tiên của cuộc hôn nhân. Tôi cũng đã có được một mối quan hệ tốt với tất cả các thành viên trong gia đình của anh.

Nhưng rồi một hôm, không hề được báo trước, chồng tôi đột ngột nói rằng anh muốn ly hôn với tôi. Cha tôi đã bị liên lụy khi một Giám đốc Điều hành của một công ty bảo hiểm bị kết án tù. Chồng tôi nói rằng anh lo sợ cha tôi sẽ làm ảnh hưởng đến sự thăng tiến và địa vị xã hội của anh. Tuy nhiên, tôi đã không biết được rằng, lúc đó anh đang có một mối tình khác.

Anh ấy đã rất kiên quyết, vì vậy tôi đã không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải đồng ý ly hôn với anh.

Bảo trì tâm từ bi

Chồng tôi xuất thân từ một gia đình nghèo. Khi chúng tôi kết hôn, gia đình nhà đẻ tôi đã cấp cho chúng tôi một căn hộ và hầu như toàn bộ nội thất. Chồng tôi tính khí nóng nảy, trong khi tôi thì lại khá điềm tĩnh và không hay cáu giận. Bạn bè và người thân của tôi nghĩ rằng tôi đã kết hôn với một người không tương xứng. Khi nghe nói rằng chồng tôi muốn ly hôn, họ tỏ ra rất bực bội. Một số người đã đề xuất rằng tôi nên nói cho sếp của anh ấy biết để anh bị giáng chức. Những người khác thì lại khuyên tôi nên đòi thêm tiền của anh.

Tôi đã không nghe theo những lời khuyên của họ. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được năm năm qua, vì vậy tôi đã cố gắng hết sức mình để làm theo những lời dạy của Sư phụ, rằng chúng ta nên đối xử với tất cả mọi thứ với tâm từ bi và không nên tranh đấu với những người khác. Vì chồng tôi đã lựa chọn ly hôn với tôi, tôi quyết định mình nên tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy.

Cuộc ly hôn của chúng tôi diễn ra một cách hòa bình. Anh không muốn có được quyền nuôi đứa con trai nhỏ của chúng tôi, vì vậy con trai của chúng tôi đã ở với tôi. Một người bạn của tôi đã nói rằng điều đó sẽ là khó khăn cho tôi nếu muốn tái hôn khi bị dính mắc vào đứa con này, nhưng tôi đã không để ý nhiều [đến những lời của cô ấy]. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có được cậu con trai ba tuổi của tôi. Tôi đã chăm sóc cậu bé và lên kế hoạch giáo dục nó để khi lớn lên, nó sẽ có thể trở thành một con người lịch sự và tốt bụng.

Tôi quyết định rằng nếu chồng tôi không chi cho tôi đủ tiền, thì tôi cũng sẽ không yêu cầu anh phải cấp gì thêm cả. Tôi làm việc tại một ngân hàng, thu nhập của tôi đủ để trang trải cho cuộc sống của tôi cùng con trai tôi. Một số người đã nói rằng tôi thật là ngốc.

Một số người bạn của tôi cũng đã khuyên tôi không nên liên quan bất cứ điều gì đến gia đình của người chồng cũ của tôi cả, và không cho họ được phép gặp cậu con trai của tôi. Tôi cảm thấy rằng điều này sẽ là không tốt cho con trai tôi, và đối xử [như thế] sẽ là không đẹp với người chồng cũ của tôi cùng những người thân của anh.

Là một đệ tử Đại Pháp, tôi không nên có bất kỳ sự thù hận nào đối với người khác cả. Tôi cần phải có một trái tim từ bi và nghĩ cho những người khác trước.

Giữ gìn sự hòa ái trong gia đình

Tôi không cảm thấy mất mát sau khi ly hôn. Tôi có một sức khỏe tốt, thông qua tu luyện Pháp Luân Công, căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ của tôi đã được bình phục. Tôi có thể làm tất cả các việc nhà và giữ gìn nhà cửa của mình luôn sạch sẽ, ngăn nắp. Tôi điềm tĩnh và không có bất kỳ suy nghĩ xấu nào cả. Tôi đã làm tốt công việc của mình, chăm sóc tốt cho cậu con trai của tôi, và đã đến thăm cha mẹ của tôi thường xuyên.

Tôi dành thời gian rảnh rỗi của mình để học Pháp và không hề cảm thấy cô đơn. Dù [dưới áp lực của] cuộc bức hại, tôi chưa bao giờ dao động quyết tâm tu luyện của tôi cả. Pháp Luân Đại Pháp thật quá tốt!

Sau khi ly hôn, gia đình chồng cũ của tôi có chút lo lắng khi gặp tôi. Họ cũng lo sợ rằng tôi sẽ không cho phép họ được gặp cậu con trai của tôi. Tuy nhiên, họ sớm nhận ra rằng tôi vẫn là người như trước. Vì thế, họ đã lại trở nên thoải mái đối với tôi và đối xử tốt với tôi cùng con trai của tôi. Mỗi tuần một lần, họ lại đến để đón con trai của tôi về thăm nhà. Khi họ đưa cháu trở lại, họ lại mang cho tôi thức ăn và trái cây.

Bố chồng cũ của tôi cũng mang đồ ăn đến công sở cho tôi mỗi tuần – đôi lúc, khi ông mang đến tôi vẫn còn chưa dùng hết [đồ ăn từ những lần trước]. Tôi nói với ông rằng điều đó là không cần thiết, nhưng ông ấy nhấn mạnh rằng ông sẽ còn tiếp tục làm như vậy cho đến khi con trai của tôi 18 tuổi. Tôi đã rất xúc động bởi lòng tốt của ông, ông khen ngợi tôi trước mặt những người khác và luôn nhắc đến tôi như là tôi vẫn còn là con dâu của ông vậy.

Tôi đáp lại lòng tốt của họ bằng cách gửi quà cho cha mẹ chồng cũ của tôi vào những dịp sinh nhật của họ và nghỉ lễ. Chúng tôi đã duy trì được với nhau mối quan hệ tương giao hòa ái. Thấy được mối quan hệ hài hòa của tôi với họ, đồng nghiệp của tôi tỏ ra rất ngưỡng mộ tôi.

Khi người chồng cũ của tôi nhận ra rằng tôi không hề ghét anh ấy hoặc tìm cách để trả thù, anh ấy đã rất xúc động. Hàng tháng, anh thường lái xe đến nơi làm việc của tôi để đưa cho tôi 2.000 nhân dân tệ tiền chi phí sinh hoạt của cậu con trai của chúng tôi. Đôi khi chúng tôi còn thảo luận với nhau về việc giáo dục con của chúng tôi và cách hành xử của cháu.

Gia đình tôi được Đại Pháp ban phúc

Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không thể có được khả năng xử lý cuộc ly hôn của tôi tốt đến vậy. Bởi vì tôi đã hành xử theo các nguyên lý Chân – Thiện –  Nhẫn của Đại Pháp và cố hết sức mình để sống hòa hợp cùng với những người khác, tôi đã có được niềm hạnh phúc.

Đã tám năm kể từ khi ly dị. Tôi có được một công việc tốt và một cuộc sống hạnh phúc. Sếp của tôi đối xử với tôi rất tốt và luôn tôn trọng niềm tin của tôi.

Con trai tôi đã lớn, cháu thông minh và luôn cư xử tốt. Cháu có kết quả học tập tốt, và khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Cháu không hề có cảm giác xấu khi phải sống chung với một người mẹ độc thân. Chồng cũ của tôi vẫn làm công việc cũ của anh, và bố chồng cũ của tôi, giờ đây đã ở độ tuổi 70 nhưng vẫn khỏe mạnh và vẫn còn có thể đi được xe đạp.

Đại Pháp đã ban phúc lành đến toàn thể gia đình của tôi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/20/修心向善-跟前夫一家和睦相处-283054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/27/144627.html

Đăng ngày 12-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share