[Minh Huệ]

Khi tôi thực sự đối xử mọi người với sự thiện cảm từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy rằng tôi đã thật sự phá tung được những hạn chế của “tôi” và thật sự đi hoà nhập vào Ðại Pháp. Ở ngay lúc đó, tôi thực sự hiểu được ý nghĩa sâu sắc về lời dạy của Thầy về “lòng đại nhẫn”.

Khi tôi thực sự đối xử với mọi người với sự thiện cảm từ tận đáy lòng, ngay lúc đó, tất cả mọi sự đều đẹp đẽ và tuyệt vời, và tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tôi có thể cười với tất cả những gì tôi đã làm trong quá khứ khi mà tôi ngoan cố nắm giữ lấy những quan niệm cũ của tôi. Tôi cười lớn và bỏ lại quá khứ mờ tối của tôi trong sự hiểu biết thoả mái của tôi.

Khi tôi thực sự đối xử mọi người với lòng thiện cảm, tôi thực sự bỏ lại những gì quá nhỏ hẹp của thế gian này. Mặc dầu thân thể vật chất của tôi vẫn còn tại đây, tâm của tôi thật sự đã vượt ra khỏi những chướng ngại, tối tăm, chật hẹp của tất cả những quan niệm, quy ước, ý niệm của trần thế này. Tôi không còn bị nô lệ trong xiềng xích đó nữa. Tôi đã thực tế trở lại với cội nguồn của mình và hoà nhập vào trong biển từ bi của Pháp. Khi tôi học Pháp, phát Chính niệm để trừ tà ác và giảng rõ sự thật với một tâm trí vô cùng thuần khiết như vậy, kết quả rất là khác thường hơn là khi tôi còn bị trói buộc vào mình với những quan niệm, ý nghĩ của thế gian này. Sự khác biệt vô cùng to lớn.

Trong trạng thái vô nhiễm này, tôi tuyệt đối không còn một chút hoài nghi nào với Pháp. Mỗi một tế bào đều hoà nhập vào Pháp. Ý nghĩa cao cả của Pháp cũng hiển hiện trong tôi, hoà nhập trong tâm trí, và in sâu đậm trong lòng của tôi; tất cả điều này làm cho tôi nghĩ Pháp thật là thậm thâm vi diệu, tuyệt vời và chan hoà khắp mọi nơi.

Chỉ có khi nào tôi đối xử với mọi người bằng tình thương thì tôi mới thực sự là đang theo đúng như lời Thầy, và khi đó tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa sâu sắc bên trong của lời thầy giảng về “lòng đại nhẫn”. Trong trạng thái này, tôi có thể nhận thấy rằng bất cứ một xung đột nào cũng có thể tan đi, biến mất dưới một tấm lòng đại nhẫn, đại thiện như vậy. Và chỉ có lúc đó, tôi mới có thể phá vỡ được những dàn xếp của thế lực cũ. Tôi hoàn toàn không còn sợ sệt mà thậm chí là chẳng còn có cả những ý niệm về những dàn xếp, trói buộc thấp hèn của thế lực cũ nữa. Tôi chẳng thể nghĩ ra được bất kỳ sự trói buộc nào nữa. Không hẳn là tôi không thể nghĩ được sự trói buộc nào mà là, khi đã thực sự là một đệ tử Ðại Pháp, tôi cảm thấy mình đã thuần khiết, đã cao thượng đến mức chẳng còn chỗ nào trong tâm trí để dành cho những điều điều thấp hèn, dơ bẩn đó nữa.

Thế lực cũ đang dùng tất cả mọi phương tiện để giới hạn khả năng của chúng ta, và trói buộc chúng ta trong khung thước và quan niệm cũa chúng. Chúng ghen tức với sức mạnh vĩ đại của chúng ta. Chúng sợ rằng chúng ta sẽ trở nên rất thuần khiết, giác ngộ và thức tỉnh. Ngay cả việc gọi là “giúp chúng ta tiến bộ” thực chất cũng chỉ là một màn diễn lừa lọc có động cơ từ bản tính ghen tức của chúng mà thôi. Mục đích thật sự của chúng là nhằm đạt được những mục tiêu xấu xa đen tối trên sự hy sinh tính mạng của tất cả các chúng sinh khác.

Sau khi thấy được bản chất ma quái và thấp hèn của họ, tôi hoàn toàn từ chối, không miễn cưỡng, bất cứ sự xếp đặt nào mà họ dùng áp lực để đặt cho tôi. Tôi muốn trở nên thuần khiết hơn và giác ngộ để phá tan được những khống chế của thế lực cũ và phát ra sức mạnh và quan năng của bản lai diện mục của mình. Tôi sẽ dùng lòng đại từ bi của mình và sức mạnh của “Chân-Thiện-Nhẫn” để đối xử với mọi sự.

Khi tôi đối xử với mọi người bằng lòng thiện cảm, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì tôi đã hoàn toàn hoà nhập vào thể bất biến và quảng đại của Ðại Pháp.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.cc/mh/articles/2003/2/1/43786.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/2/10/31941.html.

Dịch ngày 11-2-2003 từ bản tiếng Anh; đăng ngày 13-2-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share