Bài của một đệ tử Đại Pháp

Ngày 22 tháng 2 năm 2003

[Minh Huệ] Có một dịp tôi cảm thấy rất khó chịu vì một lời nói của một đệ tử khác. Sau khi về nhà và tự xét mình một cách kỹ lưỡng, tôi khám phá ra rằng thật ra là tại vì ý niệm của tôi không được thuần tịnh. Trong khi tôi đối xử “tốt” với người khác, tôi cũng luôn luôn nghĩ rằng tôi có được lợi lộc một cái gì không. Cái ý niệm này được giấu kín trong ý tưởng của tôi. Từ đó tôi ngộ rằng từ bi là một cảnh giới thuần tịnh vô tư, hoàn toàn mong muốn điều tốt cho người khác mà trong ấy không có một chút mong nghĩ sẽ đắc được gì hết.

Lý do mà chúng ta tu luyện là để trở bản tính tiên thiên. Vì thế, chúng ta cần phải tu luyện được sự thuần khiết nguyên gốc ngay trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Làm thế nào để chúng ta chứng thực Pháp một cách chân chính trong thế gian hỗn độn này? Chúng ta phải đạt được yêu cầu là luôn luôn xử lý mọi việc với một tâm thuần tịnh trong mọi hoàn cảnh. Tại sao chúng ta đôi khi cảm thấy khó chịu? Có phải là tại vì chúng ta không nhận được những gì chúng ta muốn, hay kết quả như chúng ta nghĩ là chúng ta xứng đáng đạt được?

Ðôi khi chúng ta bị trở ngại bởi các chủng các loại “tình”. Vì sao vậy? Là vì chúng ta đã lạc vào “mê” và “tư” (tư tâm: tâm ích kỷ). Chúng ta “giáng trần chỉ vì chúng sinh” (“Hạ Trần”). Cái “tôi” tiên thiên ấy lẽ nào lại biến thành bất thuần là sao? Cái “tôi” nguyên lai tiên thiên ấy là rất trong sáng, an tịnh, và tràn đầy trí huệ và Pháp lực. Vì chúng ta mà Sư phụ đã hy sinh rất nhiều. Tại sao Sư phụ làm như thế? Chẳng phải là để chúng ta được tốt hơn lên hay sao? Vậy cớ sao chỉ vì bạn đồng tu chưa tốt, vì chúng sinh chưa tốt, hay vì một lẽ gì đó mà chúng ta không thể thật sự đối xử với họ bằng tâm từ bi vô sở cầu một cách chân chính nhất? Đó chẳng phải thể hiện của một Giác Giả là gì? Nếu đạt được tiêu chuẩn ấy, thử hỏi nhân tâm có thể động đến chúng ta đựơc không?

Khắp vũ trụ rộng lớn này hết thảy đều là Pháp, và chúng ta đều ở trong Pháp ấy; như vậy chúng ta cần phải là sinh mệnh hoàn toàn đồng hoá với Pháp ấy thì mới có thể là sinh mệnh tồn tại trong vũ trụ mới. Nói cách khác, một sinh mệnh đồng hoá với Pháp sẽ tự nhiên có được cái Phúc vô lượng mà Đại Pháp đã khai sáng cấp cho tầng thứ ấy.

Buông bỏ đi những phiền trược của thế gian hổn độn này và hãy dùng từ tâm với tất cả chúng sinh, không còn ích kỷ. Hãy dùng ý niệm trung chánh của chúng ta để tạo dựng một cảnh giới hoàn toàn mới và chào đón Pháp Chính Nhân Gian!

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/2/25/45251.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/3/5/32888.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 11-3-2003; đăng ngày 14-3-2003; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share