Viết bởi Sheng Jie, Trung quốc

[Minh Huệ] Một ngày, khi tôi ngồi xuống ghế để lấy lại bình tỉnh, sáng suốt và xét lại những ý nghĩ của tôi, tôi chợt nhận ra rằng tôi đã than phiền về việc làm của một đệ tử khác. Tất cả những đệ tử khác cũng than phiền về cô ta nữa. Tôi không chỉ trích cô ta tận mặt. Tuy nhiên, tôi cũng không vui vẻ với cô ta lắm. Tâm tôi lúc đó không được tĩnh lặng cho lắm. Một giọng nói rất mạnh trong đầu tôi phê bình cô ta, “Tại sao cô lại như vậy? Làm sao cô có thể không nghe những lời khuyên tốt từ những đệ tử khác? Cô không biết cái đó xấu lắm sao? Hèn chi ai cũng than phiền về cô cả”. Tuy nhiên, những ý nghĩ đó không làm cho tôi an tịnh được. Ngược lại, nó làm cho tôi rất khó chịu.

Cô này là người rất cứng đầu. Cô ta không bao giờ chịu nghe lời các đệ tử khác và luôn luôn bám giữ lấy ý kiến của mình. Trong khi đó, những người mà trách cô ta có ý làm ngơ với vô ta bởi vì những gì cô ta nói hay làm không theo đúng với ý kiến của họ. Cả hai bên làm nên bức tường ngăn cản làm cho tất cả những người chung quanh khó chịu. Ðiều này xảy ra vì chúng ta bám víu lấy những quan niệm và chấp trước của chúng ta. Cuối cùng, chúng tôi không thể trao đổi ý kiến với nhau và thậm chí không còn muốn hợp tác với nhau nữa. Sức mạnh của một thân thể cũng không còn nữa. Và đó chính là những gì thế lực cũ muốn. Tuy nhiên, chúng tôi không hề để ý đến.

Sau khi tôi hiểu được điều này, tâm tôi bỗng nhiên nhẹ nhàng lạ thường. Khi tôi nghĩ đến những điều mà cô ta làm hay nói từ góc độ của cô ta, tôi tự nhiên không hề có ý than phiền và cũng không oán giận gì với cô ta cả. Tôi hiểu rằng chúng tôi cũng có thể làm được việc dựa trên ý kiến của cô ta. Bây giờ tôi mới thực sự hiểu rõ ý kiến của cô ta. Tôi cảm thấy tâm nhẹ nhàng vô cùng.

Sau đó, khi tôi gặp những đệ tử khác những người đã trách tôi về những gì tôi làm hay nói, tôi có thể hiểu được nỗi bất ổn của họ. Vì điều đó, chúng tôi có thể trao đổi ý kiến với một tâm ý trong sạch. Và mọi chuyện được hợp tác một cách chặt chẻ. Tương tự như vậy, khi tôi gặp những đệ tử những người mà tôi than phiền trước đây, tôi cũng có thể nhận xét mọi vấn đề theo ý kiến của họ. Vì thế, chúng tôi có thể làm việc chung với nhau một cách thoả mái.

Nếu nói là chúng ta nên thông cảm lẫn nhau thì quá dễ. Tuy nhiên, không dễ để đạt được điều đó vì tất cả chúng ta đều muốn được thông cảm và cần sự giúp đỡ lẫn nhau. Vì thế chúng ta cần phải có tiêu chuẩn này. Trước hết chúng ta nên nhìn thấy những ý kiến hay, việc làm tốt của họ để chúng ta có thể thật sự hiểu họ với lòng từ bi của chúng ta. Nếu tất cả chúng ta có thể làm điều này, thì chúng ta có thể có được một thân thể với một sức mạnh vô biên của tất cả các đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp xuất hiện ngay trước mắt của chúng ta.

Hiểu được người khác yêu cầu chúng ta có thể thay đổi các vai trò trong trí của chúng ta. Chúng ta cần phải thật sự nhận xét mọi việc từ góc độ của người khác. Hiểu người khác yêu cầu chúng ta bỏ đi chấp trước của mình, gồm cả những ý kiến có vẻ hay hơn người khác. Chúng ta cần phải bỏ đi những quan niệm về cái tôi và nhận xét mọi việc như của chung. Rồi thì, chúng ta có thể bỏ được những ý nghĩ ích kỷ. Hiểu được người khác chính là sự phô bày của một tâm tính được nâng cao. Chỉ có thật sự hiểu được người khác, chúng ta có thể có được một cảm giác nhẹ nhàng hơn là khi ý kiến của chúng ta được chấp nhận hay đề cao.

Hiểu được người khác làm cho chúng ta thật sự được cảm động. Ðiều này bởi vì chúng ta thật sự hiểu và khen ngợi người khác về ý kiến, hay phương thức của họ mà không cần phải dùng lời, chúng ta sẽ cảm thấy thật sự chúng ta đã hoà nhập vào trong sự vô biên của Pháp. Một sự ngưỡng mộ và một sự thành kính sâu xa đối với Sư phụ sẽ tự nhiên tràn ngập trong tâm chúng ta. Hiểu được người khác là lòng từ bi thật sự. Nó yêu cầu chúng ta nhận làm bất cứ vấn đề gì cho Ðại Pháp mà không có một than phiền nào. Nó yêu cầu chúng ta xem những khó khăn, đau đớn như niềm vui. Chúng ta thật sự thích thú trạng thái này rất nhiều bởi vì chúng ta hoàn toàn hòa nhập vào lòng đại từ bi của Pháp.

Hiểu người khác chính là sự tượng trưng về sự hiểu biết của cùng một thân thể. Chỉ có làm được điều này khi chúng ta có thể xem những khó khăn, ý kiến của người khác như chính của chúng ta và chúng ta thật sự quan tâm đến những điều đó, không phải chỉ ở ngoài mặt. Hiểu được người khác rất qúy báu và mầu nhiệm. Hiểu được người khác đem lại sức mạnh vô biên và làm cho chúng ta có thể truyền đạt ý kiến bất cứ tình trạng nào. Hiểu được người khác chứng minh lòng đại nhẫn của chúng ta. Hiểu được người khác thì cao qúy và đức độ. Hiểu được người khác là căn bản để giúp cho chúng ta tu luyện tinh tấn cùng nhau và bỏ được những thiếu sót chung mặc dầu chúng ta làm những việc Hồng Pháp khác nhau.

Hỡi các bạn đồng tu, chúng ta đã cố gắng rất nhiều để làm tốt những công việc trong thời kỳ dựng Pháp để làm hiển lộ tà ác và cứu độ chúng sanh. Khi chúng ta được nâng cao, mọi người trong công chúng sẽ không còn hoài nghi về lòng kiên nhẫn, chịu khó, lòng tốt và lòng từ bi của chúng ta. Tuy nhiên để làm được điều này, chúng ta cần tu luyện lòng từ bi và sự hiểu biết của chúng ta giữa những đệ tử chúng ta. Các bạn đồng tu, hãy thông cảm nhau nhiều hơn và ít than phiền với nhau hơn. Hay cùng nhau tinh tấn, giúp đỡ lẫn nhau, và tinh tấn hơn nữa, bước tới một tương lai sáng lạng hơn.

* * * * *

Nguyên bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/3/9/46110.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/3/21/33581.html.

Dịch và đăng ngày 24-3-2003 tư bản tiếng Anh; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share