Bài của Vô Ngã

[Minh Huệ] Trong bài báo cáo vào ngày 7 tháng Năm, 2003 có nói rằng: Ðây là một câu chuyện về hai người đệ tử đáng kính trọng; họ đã hầu như luôn luôn làm công tác phân phát tài liệu Ðại Pháp. Họ luôn luôn dùng Pháp làm tiêu chuẩn trong những cử chỉ, hành động của họ, và họ rất giữ đúng chừng mực với chính bản thân họ. Họ sống rất đơn giản trong đời sống hằng ngày của họ. Mặc dầu họ cũng có tiền của, họ không bao giờ phung phí. Họ ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, mua thức ăn không sang trọng, và tiết kiệm từng xu để có thể dùng cho việc in thêm tài liệu cho Ðại Pháp.

Không cần biết là họ ở nơi nào, bất cứ khi nào họ nhận được những bài giảng huấn mơí của Sư phụ, những bài hàng tuần của Minh huệ, hay những tài liệu giảng rõ sự thật từ trên Minh huệ, họ luôn luôn đem đến cho các đệ tử khác, không trễ nải dù một phút. Họ đã làm những công việc như vậy không bao giờ nề hà về thời tiết, dù nóng hay lạnh, dù mưa hay tuyết. Ðôi khi họ không có thời gian để ăn cơm, vì lịch trình giao tài liệu của họ cho các đệ tử khác, họ đạp xe hàng trăm dặm (1 dặm chừng .633 dặm) mỗi ngày. Ðể tránh rắc rối cho các đệ tử khác, họ không bao giờ ở qua đêm tại nhà của các đệ tử khác. Không cần biết là khuya đến đâu, họ cũng luôn luôn trở về nhà của họ.

Trong hai năm qua, hai người đệ tử này đã đóng góp rất nhiều cho Ðại Pháp một cách âm thầm, chịu khó, cho dầu bất cứ tình huống nào. Ðối diện với sự theo dõi, cạm bẫy và lục soát của công an, nhưng họ không bao giờ nghĩ đến sự an toàn của họ khi họ đi giao tài liệu cho các đệ tử khác. Với lòng thành tín sâu xa với Sư phụ và Ðại Pháp, cũng như sự uyên bác và hợp lý từ Ðại Pháp, họ một lòng trung thành giao chuyển những tài liệu Ðại Pháp đến từng đệ tử trong vùng với sự đúng giờ giấc và an toàn, trong khi đó họ luôn luôn dùng Chính niệm để tận diệt tà ác.

Trong thời gian hầu như rất nhiều địa điểm in tài liệu Ðại Pháp tại Trung quốc bị tàn phá bởi công an, hai người đệ tử này không những mang giao tài liệu đúng hẹn, mà còn giúp các đệ tử khác trong vùng thiết lập những địa điểm lưu trữ tài liệu Ðại Pháp. Hiện nay có rất nhiều địa điểm như vậy trong vùng đó.

Có một lần, khi hai người đang trên đường đi đến nhà các đệ tử khác để giao tài liệu Ðại Pháp, thì cái điện thoại báo tin của họ reo lên. Những con số hiện trong điện thoại chỉ có 5 con số (thông thường là 7 con số) và mấy con số đó giống như là số điện thoại nhà của người đệ tử mà họ sắp đến giao tài liệu. Nhưng họ không có tin chắc như vậy. Cả hai đều thấy rất kỳ lạ và họ giác ngộ rằng chắc chắn phải có những gì kỳ lạ. Vì thế họ không đến ngay nhà của người đệ tử đó. Họ đợi bên ngoài nhà và dò thăm tình hình chung quanh. Sau khi chắc chắn là không có gì xảy ra, họ bước vào gõ cửa nhà. Người đệ tử bước ra và báo cho họ biết là tình hình khá nguy hiểm vì công an vừa mới rời một vài phút trước đó. Hai người đệ tử tính thời gian. Nếu họ không nhận được tiếng reo của máy báo điện thoại, chắc chắn họ sẽ gặp công an rồi. Rồi họ giác ngộ được rằng chúng ta không nên để một cơ hội nào để cho tà ác lợi dụng trong thời kỳ Chánh Pháp này, nếu chúng ta luôn luôn hướng dẫn hành động và sự tu luyện của chúng ta theo đúng như tiêu chuẩn của Ðại Pháp. Với Chính niệm và chánh hành, Pháp thân của Sư phụ sẽ luôn luôn bảo vệ cho những đệ tử chân chính.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/5/7/49800.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/5/15/35691.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 20-5-2003; đăng ngày 24-5-2003; bản dịch có thể được chỉnh lý trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share