Viết bởi một đệ tử Úc

[Minh Huệ] Gần đây tôi có tham dự Pháp hội tại Canada và qua việc chia sẻ với những đệ tử khác, tôi trở nên hiểu được một cách sâu sắc tầm quan trọng của chiến dịch “Ðưa Giang ra trước Công lý”. Tôi đã thấy rõ ràng rằng bọn tà ác đang cố gắng dùng mọi cách để cản ngăn tôi tham gia chiến dịch này, và sau khi chia sẻ với các đệ tử khác, tôi biết rằng sự quấy nhiễu này đang xảy ra trên toàn thế giới.

Mỗi lần tôi cố gắng làm sáng tỏ sự thật cho chiến dịch này, tôi nhận thấy nó rất là khó khăn. Có cách nào đó nó vuột khỏi trí nhớ của tôi. Tôi trở nên lầm lộn, không sáng suốt và quên đi chuyện đó, tôi bị ngăn cản, không tìm hiểu thêm về việc đó và cảm thấy rất khó chịu và bức rứt khi nghe các đệ tử khác nói về việc đó. Ðể viết được bài này, tôi phải vượt qua những quấy nhiễu lớn lao và lầm lộn khác trong tâm trí của tôi. Những việc tương tự như vậy cũng đang xảy ra cho rất nhiều đệ tử khác trên thế giới. Khi tôi đến Canada, tôi nhận thấy nó một cách rất rõ ràng. Bọn tà ác đang cố gắng ráo riết để làm phân tâm chúng ta để chúng ta không hiểu rõ tầm mức quan trọng của việc đưa tên đầu sỏ ác độc ra trước công lý trong xã hội loài người này.

Sư phụ dạy chúng ta rằng:

“Khi một người mà chính anh ta không có được Chính niệm, tất cả những điều xấu trên vũ trụ hay trong Tam giới, sẽ chảy vòng quanh một cách liên tục trong thân thể người đó, và thậm chí khi nó tồn tại ngay trong thân thể đó, người đó vẫn không hề hay biết. Ðó chính là tại sao con người bị lợi dụng; nói một cách khác, chúng hướng dẫn con người khi những tinh thể này liên kết lại với nhau” (Giảng Pháp tại Florida, USA)

Bây giờ tôi biết rõ rằng lý do duy nhất là bọn tà ác vẫn còn có thể chơi khéo là vì tôi đã để ra những chỗ hở cho nên chúng mới có thể giấu ở đó, và vì thế một phần của tôi vẫn liên kết với những chỗ đó. Ðó mà cái phần mà tôi chưa tu luyện được; cái phần mà tôi vẫn tiếp tục bảo vệ khi tôi tránh không trực diện với những chấp trước của mình. Ðó cũng là cái phần mà sẽ phải tận diệt hoàn toàn khi tôi hiểu được vai trò của mình trong chiến dịch lịch sử để vạch trần một cách minh bạch cái tội tận diệt Pháp Luân Công bẩn thỉu của bọn tà ác.

Khi chúng ta tập trung tất cả nổ lực của chúng ta để vạch trần tên đầu sỏ của tà ác trước thế giới, chúng ta nhắm thẳng trực tiếp vào gốc rễ của bọn tà ác còn lại trên toàn vũ trụ. Chúng ta đang tận diệt bọn tà ác đang ẩn trốn trong tâm trí của con người và chúng ta cũng đang tận diệt bọn tà ác vẫn còn lẫn trốn trong những khe hở của chúng ta. Ðó là lý do tại sao sức kháng cự rất mãnh liệt và tại sao nhiều đệ tử khác bị ngăn cản hay thiếu chú trọng đến vấn đề này.

Chiến dịch “Ðem Giang ra trước Công lý” rất trọng đại, bởi vì để cho toàn thế giới biết được bộ mặt thật của tên tà ác này, chúng ta cần phải tận diệt tất cả những tà ác khác vẫn tồn tại trong Tam giới và trong chính chúng ta. Không phải chỉ đơn giản là chỉ tìm những lời phán quyết từ xã hội loài người này. Nó còn phải giảng rõ sự thật đến toàn thể loài người trên thế giới để họ biết rõ và không nên giữ lại tà ác khi thời kỳ Chánh Pháp đến. Một sứ mạng trọng đại như thế không thể đảm đang bởi một nhóm nhỏ đệ tử tại Hoa kỳ được. Chúng ta phải chuẩn bị cho chính chúng ta trong giai đoạn cuối cùng trong suốt quá trình tu luyện, và trong suốt gần bốn năm bị đàn áp, khủng bố, chúng ta đã rèn luyện, trang bị được cho chúng ta với khả năng và điều kiện để vạch trần tà ác với từng phương diện của thế giới loài người này. Nhiệm vụ cao cả này là khá quan trọng và là danh dự lớn lao nhất. Trong thời kỳ này, chúng ta sẽ đào tận gốc rễ những chấp trước của chúng ta và đạt đến sự thuần khiết không thể đo lường được. Cho những đệ tử như tôi đây, người mà không tu luyện được tốt lắm, đây chính là cơ hội tốt để tôi có thể bắt kịp.

* * * * *

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/5/29/36266.html.

Dịch ngày 31-5-2003; đăng ngày 1-6-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share