Viết bởi một đệ tử Trung Quốc

Ngày 27 tháng 5 năm 2003

[Minh Huệ] Một bạn đệ tử có được việc làm khá tốt. Có một khoảng thời gian dài, anh ta phải làm thêm thời gian cho việc làm của anh ta khá thường xuyên, và sau khi làm xong công việc đó, anh ta rất bận rộn để in tài liệu cho Hồng Pháp. Anh ta luôn luôn mệt mỏi vì quá bận rộn. Cuối cùng anh ta quyết định bỏ việc làm của anh ta, và chịu mất mác tiền bạc. Chỉ một vài ngày sau khi nghỉ việc, công an địa phương đến chỗ anh ta làm việc để tìm anh ta. Cũng may mắn là không ai biết anh đang làm gì và ở đâu, cho nên anh thoát được lần đó. Nhưng không may cho anh ta, mười ngày sau đó, anh ta bị bắt một cách trái phép, và từ đó, không ai còn nghe gì về anh ta nữa. Tôi không biết lý do rõ ràng tại sao anh ta lại bị bắt. Tôi đoán rằng sau khi nghỉ việc, có thể anh ta không dùng đủ thời gian để học Pháp với một tâm thanh tịnh, và để thích ứng với thời gian. Có thể anh ta quá bận rộn làm việc.

Sau khi thoát được bắt bớ hay bị bức hại, là một đệ tử, cảm thấy được may mắn, nên luôn luôn biết rằng anh ta vẫn còn có những chỗ hở trong anh ta, và những chổ hở này chính là lý do cho thế lực cũ bức hại anh. Không phải là Sư phụ không che chở chúng ta. Nhưng chính là chúng ta không làm tốt cho mấy. Thế lực cũ là thành phần của vũ trụ cũ, và chúng hết sức bảo vệ cái nguyên lý cũ bằng tất cả nỗ lực của chúng. Chúng xem rằng một người đệ tử Ðại Pháp đã tu luyện đạt tiêu chuẩn hay không còn quan trọng hơn là sự Chánh Pháp. Nếu một đệ tử không tự xét mình để tìm lý do sau khi thế lực cũ đã không bức hại anh ta được, thì thế lực cũ vẫn biết rằng chỗ hở vẫn còn đó. Rồi thì, theo nguyên lý của chúng, thì người đệ tử này đã không trả xong nghiệp báo của mình, và chúng sẽ cố gắng thử thách anh ta bằng bất cứ lý do nào mà chúng có thể tìm được. Một khi bọn tà ác tìm thấy được lỗi lầm của anh ta, chúng sẽ dùng nó để bức hại anh ta. Có vài đệ tử, sau khi “thoát được sự nguy hiểm của sự bức hại” lần vừa rồi, trở nên lơ đểnh bởi vì họ nghĩ rằng có Sư phụ che chở cho họ. Ðó là một chấp trước rất nặng nề. Bọn tà ác sẽ dùng cái chấp trước này để quấy nhiễu với họ và gây nhiều khó khăn cho họ.

Thật ra, trước khi bị bắt, có rất nhiều đệ tử đã được báo trước, hay cho hàm ý, hay họ đã gặp phải nguy hiểm nhưng không bị rắc rối. Tôi thành thật hy vọng rằng những đệ tử đó thật sự nghe theo lời giáo huấn của Sư phụ:

“Vì thế khi chư vị gặp phải khó khăn, cần phải kiểm tra lại chính mình nhiều hơn, ” (Giảng Pháp tại Pháp hội tiết Nguyên Tiêu 2003 tại miền Tây Hoa kỳ)

và cần sửa chữa lại bất kỳ lỗi lầm nào, bao gồm cả những điều nhỏ nhặt, như là một hành động ngăn ngừa. Chúng ta không những cần phải tiến lên cao hơn tiêu chuẩn của vũ trụ cũ, mà cần phải đạt được tiêu chuẩn tuyệt đối của vũ trụ mới mà đã được sắp đặt theo Pháp. Chúng ta cần phải làm khá hơn, không có lý do gì để cho thế lực cũ thử thách và bức hại chúng ta, và thật sự làm cho tất cả những sinh mệnh sống trên toàn vũ trụ này kính phục đức độ đại lượng của một đệ tử Ðại Pháp.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/5/27/51098.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/6/11/36793.html.

Dịch từ bản tiếng Anh và đăng ngày 14-6-2003; bản dịch có thể được chính sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share