[MINH HUÊ 27-06-2013]

Trước đây con gái tôi là một đứa trẻ rất ngoan. Cháu không bao giờ can nhiễu khi tôi làm ba việc. Đôi lúc cháu khiến tôi phát hiện ra một vài người có duyên tiền định và tôi đã cứu họ.

Khi cháu lớn hơn, cháu đã thay đổi rất nhiều. Cháu bắt đầu khóc khi tôi phát chính niệm. Khi cháu biết đi, cháu đến chỗ tôi và cố ý kéo tay tôi ra khi tôi đang phát chính niệm. Ngay cả khi đã ngủ, cháu sẽ dậy khi tôi phát chính niệm hay học Pháp và bắt đầu can nhiễu tôi. Lúc tôi học Pháp, cháu lấy sách của tôi và nghịch [nó]. Khi tôi lấy lại cuốn sách thì cháu bắt đầu khóc.

Do đó tôi chỉ có thể làm ba việc khi cháu đi ngủ hẳn hoặc khi không có cháu ở bên cạnh. Cháu thường đi ngủ khá muộn, vào khoảng nửa đêm. Thậm chí khi cháu ngủ ban ngày, cháu sẽ tỉnh dậy khi tôi bắt đầu làm gì đó. Tôi không thể làm được nhiều việc nếu như cháu đi ngủ muộn. Trước kia tôi đã từng nghĩ rằng cựu thế lực sẽ không thể can nhiễu được tôi bởi vì tôi rất tinh tấn. Bây giờ tôi nghĩ rằng chính con gái tôi đã can nhiễu tôi do tôi đã không làm tốt ba việc. Kết quả là tôi không thể học Pháp tốt hoặc ngủ ngon giấc. Tôi cảm thấy kiệt sức và không muốn làm bất cứ việc gì.

Một hôm tôi đọc được một bài chia sẻ của một đồng tu. Vị đồng tu này nói rằng khi cháu trai của bà ấy còn nhỏ, cậu ấy cũng can nhiễu bà làm ba việc. Ban đầu bà ấy nghĩ rằng người cháu trai đó chỉ muốn gần gũi bà. Một ngày kia, vị đồng tu này đọc được bài chia sẻ của một đồng tu khác, người cũng bị cháu trai của ông ấy can nhiễu. Ông ấy nghĩ rằng đây là sự can nhiễu được an bài bởi cựu thế lực. Ông ấy nhờ Sư phụ giúp đỡ và phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Sau đó, cháu trai của ông ấy không còn can nhiễu ông ấy nữa.

Bài chia sẻ [của nam đồng tu] đó đã khích lệ cho vị đồng tu nữ kia và bà ấy đã làm những gì mà vị đồng tu nam đã làm. Một trong những người thân của bà ấy với thiên mục khai mở đã nhìn thấy rằng trước khi người cháu trai hạ thế đã định ước với cựu thế lực. Trong hiệp ước đó cựu thế lực đã đe doạ anh ấy rằng nếu anh ấy muốn đắc Pháp thì anh ta phải can nhiễu những người thân của mình trong nhân thế. Hơn nữa, thân thể của anh ấy ở một không gian khác đã bị trói lại. Sau đó bà ấy dạy người cháu trai đó nói: “Tôi sẽ phủ nhận sự an bài của cựu thế lưc và chỉ đi theo con đường do Sư phụ an bài” ở trước ảnh của Sư phụ, và anh ấy đã trở thành một người hoàn toàn khác. Anh ấy bắt đầu khích lệ bà của mình làm tài liệu giảng chân tướng. Thân thể của anh ấy ở không gian khác cũng được tự do.

Sau khi đọc bài chia sẻ này, tôi đã được khích lệ. Tôi giữ con gái mình và quỳ gối trước ảnh của Sư phụ và nói: “Sư phụ, con gái con không thể tự mình nói bởi vì cháu còn quá nhỏ và chưa biết nói. Con muốn thay mặt cháu cầu xin Sư phụ: Nếu cháu đã định ước với cựu thế lực, bây giờ chúng con sẽ hoàn toàn phủ nhận nó. Chúng con chỉ đi con đường đã được Sư phụ an bài. Chúng con sẽ luôn theo sát Sư phụ và triệt để thanh trừ cựu thế lực và sự an bài của chúng. Thưa Sư phụ, khi nào con gái con có thể tự mình nói, con sẽ bảo cháu nói lại điều này với Ngài. Con xin tạ ơn Sư phụ!”

Giờ đây con gái của tôi đã thay đổi. Cháu không còn can nhiễu tôi mỗi khi tôi học Pháp hay phát chính niệm nữa. Cháu thậm chí thỉnh thoảng còn bắt trước tôi tập các bài công pháp. Sau khi chứng kiến cháu đã thay đổi như thế nào, tôi thật sự muốn viết lại chia sẻ này. Do tâm lười biếng, mãi gần đây tôi mới viết. Hai ngày trước tôi có một giấc mơ. Tôi mơ thấy ai đó đã đưa cho tôi một cây bút chì được vót nhọn cả hai đầu. Khi tỉnh dậy, tôi nghĩ rằng có thể Sư phụ đã điểm hoá cho tôi để tôi viết bài chia sẻ này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/27/否定旧势力利用孩子来干扰我们-275905.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/6/140890.html

Đăng ngày 31-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share