Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 17-05-2013] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, và khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp pháp môn vào năm 1999, tôi chỉ mới tu luyện được một năm.

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi là một người tàn tật, nhưng sức khỏe của tôi đã sớm được hồi phục sau khi bắt đầu tu luyên. Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ vì đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai. Khi ĐCSTQ đột ngột tước đi quyền tự do tín ngưỡng của người dân và đàn áp những con người kiên định với đức tin của họ vào Pháp Luân Công, tôi đã thực hiện quyền hiến pháp của mình và đi tới Bắc Kinh để kháng cáo tại Văn phòng Kháng cáo Trung ương. Tôi cũng đã viết thư cho Văn phòng Kháng cáo ở các cấp khác nhau của chính phủ cũng như các cơ quan chính phủ, các ủy ban chính trị và các phương tiện truyền thông, chia sẻ với họ những gì tôi hiểu biết về Pháp Luân Công.

Các nhà lãnh đạo chính trị và cảnh sát trong khu vực của tôi thường xuyên đến nhà tôi để nói chuyện với tôi. Tôi đã từng phẫn nộ chỉ trích một nhân viên chính phủ: “Các ông đã ở đâu khi tôi bị tàn tật và nằm liệt trên giường? Các ông có thăm hỏi tôi khi tôi mất đi khả năng làm việc hay trợ cấp gì cho gia đình tôi hay không? Khi tôi bắt đầu bị tàn tật, con gái út của tôi mới chỉ có năm tuổi. Chẳng có ai giúp tôi cả! Giờ đây khi tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công, các ông lại đến để ra lệnh cho tôi phải từ bỏ niềm tin của mình!”

Vì bị quấy rối liên tục như vậy, tôi đã bị kiệt sức, và không biết phải làm thế nào để vượt qua đại nạn này. Tôi thực sự bối rối. Những bài kinh văn giả đã được lưu truyền trong các học viên, nhưng tôi không biết cách làm thế nào để nhận ra bài nào là bài viết của Sư phụ và bài nào là không phải, bởi vì tôi mới chỉ tu luyện Đại Pháp trong thời gian ngắn và chưa có hiểu biết sâu sắc về Pháp của Sư phụ tại thời điểm đó.

Một ngày, tôi nhận được một bản in của một bài báo có tiêu đề “Sức mạnh của chính tín có thể chịu được bất kỳ tà ác nào” được công bố trên website Minh Huệ Net. Bài viết đã truyền cho tôi cảm hứng mạnh mẽ. Tôi đã không còn dao động khi phải đối mặt với ma nạn này, và tin rằng tôi sẽ vượt qua được cuộc đàn áp miễn là có niềm tin kiên định không lay chuyển vào Sư phụ và Đại Pháp, và đối đãi một cách lý trí với cuộc bức hại. Chừng nào tôi còn là một học viên, tôi tin rằng số phận của tôi là do Sư phụ an bài chứ không phải do bất kì chính sách hay nhà lãnh đạo chính trị nào cả. Tôi đã không còn cảm thấy cô đơn nữa. Tôi đã cảm thấy tự tin. Đó là lần đầu tiên tôi biết về Minh Huệ Net.

Tôi cũng rất vui mừng khi lần đầu tiên nhận được Tuần báo Minh Huệ. Sau đó tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm theo nhiều cách để có được những tin tức mới. Các phiên bản trước của Tuần báo Minh Huệ chỉ có một trang, và thường bị rất nhiều nếp gấp theo thời gian tới khi chúng được truyền đến tay tôi. Tuy nhiên, tôi rất thích đọc chúng. Tôi đã thử mọi cách có thể để có được những bài mới, nhưng mãi cho đến khi tôi thiết lập điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng tại nhà, tôi mới có thể truy cập được vào website Minh Huệ Net bằng máy tính của mình.

Tôi truy cập vào website Minh Huệ hàng ngày vì không muốn bỏ sót thông tin. Nó là bạn đồng hành của tôi trên con đường tu luyện, và giúp tôi phân biệt được đúng sai. Giờ đây, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận những gì không phải là của Sư phụ viết và không bao giờ tham gia bất cứ hoạt động nào do ĐCSTQ tạo ra để thu hút và gây hiểu nhầm cho các học viên. Tôi được truyền cảm hứng và khích lệ từ các bài viết của các bạn đồng tu, và hiểu được rằng tôi phải bắt kịp họ khi đọc các bài chia sẻ về những việc họ làm, về chính niệm của họ, nhận thức sâu sắc của họ về Pháp, lòng từ bi của họ đối với chúng sinh, và những nỗ lực trong việc trợ Sư Chính Pháp của họ.

Sư phụ đã ban Minh Huệ Net cho các đệ tử, để chúng ta có được một website tin cậy có thể dựa vào, và để Sư phụ đăng các bài viết của Ngài lên trên đó. Vì vậy, nếu có những bài kinh văn giả lưu truyền mà không được công bố trên Minh Huệ Net, thì chúng chắc chắn không phải là do Sư phụ viết. Làm sao mà có thể có sự lẫn lộn cho được? Vì vậy, chúng ta không nên tò mò muốn đọc những thứ [không chính thống] như vậy. Đọc những kinh văn giả là góp phần vào việc phá hoại Pháp. Sự tò mò và sự thiếu hiểu biết đi cùng với nhau có thể tạo ra cơ hội cho những người phá hoại Đại Pháp. Nếu các học viên truy cập website Minh Huệ Net, họ sẽ biết được rằng một bài viết có phải là do Sư phụ viết hay không.

Theo thể ngộ của tôi, có vài lý do khiến các học viên ở Trung Quốc không truy cập được vào website Minh Huệ Net một cách thường xuyên. Một số học viên không có khả năng kết nối Internet hoặc có thể là do họ sợ bị ĐCSTQ theo dõi. Một số học viên thì từ chối đọc Minh Huệ Net bởi vì họ không đồng tình với thể ngộ của một số học viên hoặc bởi vì nhận thức của những học viên đó không đúng với Pháp của Sư phụ. Việc có những hiểu biết và thể ngộ khác nhau trong tu luyện là hoàn toàn tốt. Minh Huệ Net là một cửa sổ cho các học viên trên toàn thế giới giao lưu, trao đổi nhận thức của họ về Pháp của Sư phụ. Tại sao một số học viên từ chối đọc Minh Huệ mà thay vào đó là theo đuổi cái gọi là “diễn giảng” ở Trung Quốc do những người tự cho mình là “cao nhân”? Đó thực sự là điều phi lý trong khi có rất nhiều bài viết của những học viên lâu năm chia sẻ những kinh nghiệm của họ trên website Minh Huệ, có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Vài năm trước đây, một số học viên trong khu vực chúng tôi đã tổ chức một “tour diễn giảng”, người thuyết nói trong suốt chuyến đi diễn giảng đó là một đồng tu đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc. Một số học viên địa phương đã không nghĩ rằng đó là một ý tưởng tốt, vì thật là không an toàn khi tổ chức một tour đi diễn giảng như vậy khi mà ĐCSTQ vẫn tiếp tục đàn áp Pháp Luân Công – và những bài thuyết nói đó cũng là không cần thiết. Người học viên đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc ấy có thể chỉ cần đăng bài [chia sẻ] của mình trên website Minh Huệ để có nhiều học viên hơn có thể cùng được hưởng lợi từ những chia sẻ đó. Tiêu tốn quá nhiều thời gian trên đường sẽ khiến ông ấy mất rất nhiều tiền và thời gian dành cho việc học Pháp. Nó cũng có thể khuyến khích việc các học viên đi theo ông ấy. Nhiều người trong số các học viên đã tổ chức cái gọi là “tour diễn giảng” ấy cuối cùng đã bị bắt và bị kết án nhiều năm tù giam.

Minh Huệ Net ngày càng trở nên trưởng thành cùng với tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, và nó có một ảnh hưởng nhất định đến các học viên. Gần đây, Minh Huệ Net đã đăng tải một số bài viết có bình chú của Sư phụ, cũng như những thông báo của Ban biên tập. Làm sao mà một học viên có thể bắt kịp được tiến trình Chính Pháp nếu họ không đọc Minh Huệ một cách thường xuyên?

Là một người đã được hưởng lợi rất nhiều từ website Minh Huệ, tôi muốn khuyến khích tất cả các học viên đọc và gửi các bài viết cho Minh Huệ Net.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ sở tại của tôi, mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điều không phù hợp với Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/17/我心中的明慧-274170.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/27/140702.html

Đăng ngày 23-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share