Bài viết của Lương Tâm, đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2013] Để giúp đỡ các học viên ở Trung Quốc Đại lục giảm thiểu bức hại từ phía Trung Cộng, các học viên ở ngoài Trung Quốc đã vượt qua nhiều khó khăn để thu thập một lượng lớn các bằng chứng về tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của chế độ Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Điều đó đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của [cộng đồng] quốc tế. Đây chính là những gì mà ĐCSTQ lo sợ nhất.

Với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục, việc phơi bày tà ác nên được coi như là một trách nhiệm của chúng ta. Nhưng một số học viên, bao gồm cả chính bản thân tôi, có xu hướng dần đẩy trách nhiệm trong quá khứ này sang cho các học viên hải ngoại. Các học viên ở tại Trung Quốc và ở nước ngoài là một chỉnh thể. Với những học viên hiện sống tại Trung Quốc, chúng ta nên làm tốt nhất những gì có thể để cung cấp thông tin cho website Minh Huệ.

Sau đây là một vài điều mà cá nhân tôi đã được chứng kiến:

Vào năm 2007, tôi đã bị bắt một cách bất hợp pháp và bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Thiểm Tây. Vào nửa cuối năm đó, các nhân viên tại trại lao động cưỡng bức thường xuyên ép buộc các học viên phải trải qua các xét nghiệm. Họ nói rằng họ “quan tâm đến vấn đề sức khỏe của các học viên Pháp Luân Công”. Cứ mỗi ba tháng một lần hoặc thậm chí là thường xuyên hơn, họ lại rút lấy máu của chúng tôi ra và cho vào trong những chiếc ống [nghiệm] lớn.

Tại thời điểm đó, tôi đã nhận ra rằng họ đang chuẩn bị cho việc mổ cướp nội tạng sống. Tôi đã có một chút lo sợ.

Các học viên trong trại lao động bị cô lập với những người khác. Người bên ngoài không hề hay biết gì về những gì đang xảy ra ở bên trong.

Gần đây, một người họ hàng của tôi vốn làm việc trong Đội An ninh Nội địa và trong quá khứ đã không ủng hộ Pháp Luân Công đột nhiên nói cho tôi: “Chị có biết rằng họ đã lấy nội tạng trực tiếp từ nhóm người của chị [các học viên Pháp Luân Công] và bán chúng cho những người nước ngoài không? Tôi đã được chứng kiến các cuộc đối thoại trực tuyến. Đó là sự thật đấy.” Tôi đã hỏi làm thế nào mà anh lại biết được thông tin này. Anh ta đã cho biết rằng anh đã đọc được điều đó trên mạng Baidu trong khi tìm kiếm một số chủ đề “nhạy cảm” bí mật không bị khóa trong vài giờ.

Chồng một người bạn của tôi là một quan chức cấp cao. Anh ấy tin rằng Pháp Luân Công là tốt, nhưng không muốn thoái khỏi ĐCSTQ. Tôi đã hỏi anh ta rằng: “Anh sẽ làm gì nếu như việc mổ cướp nội tạng sống được chứng minh là đúng?” Anh ấy đã nói: “Tôi sẽ thoái khỏi ĐCSTQ ngay lập tức nếu đó là sự thật.”

Hiện tại, mọi người đang chú ý đến vấn đề này. Thời điểm sự thật được phơi bày ra tại Trung Quốc cũng sẽ là thời điểm mà ĐCSTQ giải thể.

Cảm ơn các bạn học viên ở nước ngoài! Những công việc khó khăn của các bạn đã giúp giảm đi áp lực bức hại của chế độ Cộng sản lên chúng tôi. Chúng ta hãy trân quý khoảng thời gian cuối cùng này của thời kỳ Chính Pháp, làm tốt ba việc, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của chúng ta và trở về với ngôi nhà thực của chúng ta cùng với Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/22/由《该是我们当主角的时候了》想到的-270285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/24/140643.html

Đăng ngày 19-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share