Sự hiểu biết của tôi về chánh tín

Viết bởi một đệ tử Trung quốc

[Minh Huệ] Chánh tín thật sự có mặt khi những người tu luyện có được lòng tin sắt đá vào Phật Pháp (hay Ðạo) và tin vào Sư phụ của họ. Ðối với các đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp, chánh tín chính là lòng tin vững chắc vào Sư phụ và Ðại Pháp. Chúng ta cần phải noi theo Ðại Pháp dầu bất cứ ở hoàn cảnh nào. Chỉ có cách đó chúng ta mới có thể tu luyện được tinh tấn hơn cho đến khi tiến đến Viên mãn.

Lòng chánh tín của những người tu luyện khác biệt một cách rất cơ bản so với lòng tin của những người thường. Lòng chánh tín của người tu luyện đến từ sự hiểu biết về Pháp và từ cái phần mà chính chúng ta học được từ Pháp. Ðó là sự phổ hiện của các bậc giác ngộ. Lòng chánh tín của người tu luyện không bị lẫn lộn bởi những việc nông cạn, hạn hẹp. Ðể có được Chính niệm và chánh hành, chúng ta cần phải tận diệt những chấp trước về sự lo lắng là chúng ta có thể thấy được những gì và không thấy được những gì. Chỉ có khi giữ vững được chánh tín chúng ta mới có thể giữ được Chính niệm và chánh hành, và tu luyện được tinh tấn hơn cho đến khi đạt Viên mãn. Lòng tin của người thường chỉ là nông cạn. Người thường thì ở trong trạng thái “Thấy mới tin, không thấy không tin” (Từ “Tại sao chúng ta không thấy”trong Tinh tấn Yếu chỉ). Thật ra, ở trình độ này chỉ là ở những người căn cơ không được tốt lắm, vì “làm sao họ có thể thấy được, với cái bản tâm của họ đã bị che mờ? (Từ “Tại sao chúng ta không thấy” trong Tinh tấn Yếu chỉ).

Kể từ ngày 20 tháng Bảy năm 1999, thế lực cũ đã sử dụng bọn tà ác ở tầng thứ thấp và những đám quỷ thối tha, tên đầu đảng của bọn tà ác ở không gian này, và những phương tiện truyền thông bịa đặt hàng ngàn điều bỉ ổi để tấn công Ðại Pháp và Sư phụ. Tuy nhiên, với sự hiểu biết của chúng ta về Pháp và một nền tảng vững chắc đã được tôi luyện trong suốt mỗi một con đường tu luyện của mỗi chúng ta, những đệ tử Ðại Pháp vẫn tiếp tục tin tưởng vững mạnh vào Sư phụ và Ðại Pháp. Chúng ta thấy rất rõ ràng sự bịa đặt và những âm mưu chính trị thâm độc của Giang trạch Dân. Dù bọn chúng có cố gắng đến đâu, chúng ta vẫn vững lòng giúp đỡ Sự phụ trong thời Chánh Pháp và càng tu luyện tin tấn hơn. Ðây chính là lòng chánh tín của những người tu luyện.

Làm thế nào để chúng ta đạt được lòng chánh tín thật sự? Chúng ta không thể đạt được chỉ bằng lời nói. Chúng ta cần phải thật sự làm đúng lời Sư phụ chỉ dạy. Sư phụ dạy rằng chúng ta cần phải làm tốt hơn ba điều mà chúng ta cần phải làm. Vì vậy, là đệ tử Ðại Pháp, mỗi chúng ta cần phải thật sự làm đúng theo lời dạy của Sư phụ trong việc học Pháp, phát Chính niệm để tận diệt tà ác và giảng rõ sự thật để cứu độ chúng sanh. Chỉ khi nào đạt được như vậy, chúng ta mới có thể chuyển hoá được bản thân và đạt đến Viên mãn cuối cùng.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/7/12/53892.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/7/28/38598.html.

Dịch ngày 31-7-2003; đăng ngày 1-8-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share