Hiểu biết của tôi về nhất tư nhất niệm

Bài của một bạn tu tại Trung quốc

[Minh Huệ] Gần đây, khi tôi đang luyện công, học Pháp, hoặc phát Chính niệm, có lúc tôi không thể tập trung hoặc thanh tỉnh lại được. Cũng có những chúng sinh nơi các không gian khác bắt đầu can nhiễu tôi. Sự can nhiễu khá trầm trọng; nhưng tôi không biết cách làm sao để đối phó. Đầu tiên, tôi nghĩ rằng lý do chánh là vì tôi không học Pháp được với một tinh thần an lạc và chưa được đồng hoá trong Pháp. Hơn nữa, trong lúc tu luyện tôi đã làm một số lỗi lầm quan trọng mà tôi không thể nào dứt bỏ được. Tôi nghỉ rằng tà ác có lẻ đã lợi dụng được tôi vì những lý do đó.

Một ngày kia, tôi chợt hiểu rằng tôi cần phải chú ý hơn nữa vào những tư tưởng của tôi và chấn chỉnh chúng lại. Sư phụ đã nói trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội miền trung Mỹ quốc 2003:

“Một niệm ở bên trên, thì đối với hành vi của chúng sinh tại tầng tầng bên dưới cũng là khác biệt rất to lớn; một niệm ở bên trên có thể làm cho trời đất ở bên dưới đảo lộn cả.”

Tôi bắt đầu hiễu rằng một tư tưởng thôi của tôi sẽ có ảnh hưởng lớn lao đến từng từng lớp lớp các chúng sinh bên dưới cấp tế bào trong cơ thể tôi. Nếu chúng ta nổi giận lên, nhiều chúng sinh sẽ bị ảnh hưởng. Sự thật, cả người thường cũng đã nhìn nhận rằng, khi con người ta nổi giận, các độc tố sẽ sản sanh bên trong cơ thể họ. Vì các chúng sinh đó có thể bị ảnh hưởng, vậy, là những người tu Pháp luân Đại Pháp, chúng ta phải không được mất tự chủ. Sau khi hiểu được điều đó, tôi lấy lại được thanh tỉnh dễ dàng hơn.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/7/31/54778.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/8/9/38960.html.

Dịch và đăng ngày 14-8-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share