[MINH HUỆ 09-03-2013] Giáo sư, bác sĩ Yaakov J. Lavee là Trưởng Khoa Cấy ghép Tim thuộc bệnh viện Sheba, một bệnh viện lớn nhất ở Israel. Ông cũng là cựu Chủ tịch Hiệp hội Cấy ghép của Israel. Giáo sư Lavee đã được phỏng vấn tuần trước tại Đài Loan khi tham dự một hội nghị quốc tế chống nạn mổ cướp nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc. Cuộc phỏng vấn đã được phát sóng trên chương trình tin tức hàng tuần nổi tiếng “Ro’eem Olam” của kênh 1 (IBA) vào giờ vàng ngày thứ Bảy, 02 tháng 03 năm 2013.

Trong bài trả lời phỏng vấn, Giáo sư Lavee đã chia sẻ về mối nghi ngờ đang gia tăng của mình đối với vấn nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng đáng sợ ở Trung Quốc, và cảm giác không thể làm ngơ của ông với tư cách là hậu duệ của những người Do Thái bị tàn sát dưới chế độ Phát xít.

Trong phần giới thiệu của mình, người dẫn chương trình truyền hình cho biết: “Vấn nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc là mối quan ngại lớn cho các bác sỹ và các chuyên gia cấy ghép, những người hiện đang tham dự một hội nghị quốc tế ở Đài Bắc, Đài Loan. Trong số đó có giáo sư người Israel, ông Yaakov J. Lavee, Trưởng Khoa Cấy ghép Tim thuộc bệnh viện Sheba, Tel-Hashomer. Giáo sư Lavee cam kết sẽ ngăn chặn vấn nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Từ Đài Bắc, chúng tôi đã nhận được báo cáo sau từ Đài truyền hình Tân Đường Nhân, mạng lưới truyền hình Trung Quốc độc lập có trụ sở ở Hoa Kỳ.”

Giáo sư Lavee là một trong những bác sỹ và chuyên gia cấy ghép tận tâm thuộc tổ chức tình nguyện quốc tế Các bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) https://www.dafoh.org/.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/9/138422.html

Đăng ngày 13-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share