[MINH HUỆ 10-12-2012] Trước Ngày Nhân quyền Quốc tế (ngày 10 tháng 12), hai tin tức từ Mỹ và Đài Loan đã thu hút được sự chú ý của công chúng. Đầu tiên là vào ngày 02 tháng 12 năm 2012, ông Arthur L. Caplan, giáo sư và là người đứng đầu Ban Đạo đức sinh học tại Trung tâm Y tế Langone Đại học New York, đã đưa một bản kiến ​​nghị lên trang web Nhân dân (We the people) của  Nhà Trắng, kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ “điều tra và công khai lên án tội ác mổ cướp nội tạng từ những người theo học Pháp Luân Công ở Trung Quốc”. (xem chi tiết tại website https://wh.gov/5Jmn) Nếu bản kiến nghị nhận được ít nhất 25.000 chữ ký trước ngày 01 tháng 01 năm 2013, chính phủ Hoa Kỳ sẽ buộc phải có hành động cụ thể về vấn đề này, điều mà trước đó họ chưa hề thực hiện. Mẩu tin thứ hai là vào ngày 03 tháng 12, có tới 2.400 bác sĩ và 1.800 y tá ở Đài Loan đã ký tên vào một bản kiến ​​nghị kêu gọi kết thúc tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống được phơi bày lần đầu tiên vào tháng 03 năm 2006. Vào tháng 11 năm 2011, Giáo sư Manfred Nowak của Viện Ludwig Boltzmann, Phó Chủ tịch hội đồng UNESCO Áo, chuyên gia nhân quyền quốc tế nổi tiếng và là cựu đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về vấn đề tra tấn, đã có một bài phát biểu mang tên “Quyền ngăn chặn Tra tấn – Quan điểm và kinh nghiệm của các đặc phái viên Liên Hợp Quốc” tại Đại học Quốc gia Đài Loan vào ngày 08 Tháng 11 năm 2011. Ông đã nói rằng Trung Quốc là quốc gia khó nhất để điều tra về vấn đề tra tấn. Trả lời cho một câu hỏi về báo cáo điều tra tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong việc mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống từ một luật sư của Tổ chức Các luật sư về Vấn đề Nhân quyền Pháp Luân Công Đài Loan, Giáo sư Nowak đã nói rằng các cáo buộc là đáng tin cậy.

Trong báo cáo của Nowak gửi Liên Hợp Quốc năm 2006, 2/3 các trường hợp tra tấn của ĐCSTQ được thực hiện đối với các học viên Pháp Luân Công. Báo cáo năm 2007 đã liệt kê nhiều trung tâm cấy ghép nội tạng và các trung tâm giam giữ ở Trung Quốc có liên quan đến nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Tháng 02 năm 2012, Vương Lập Quân, Phó Thị trưởng phụ trách vấn đề an ninh công cộng của Trùng Khánh, đã chạy trốn đến Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành Đô để tìm kiếm sự bảo vệ. Người ta tin rằng ông ta đã trao một loạt các tài liệu mật cho chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm bằng chứng về nạn mổ cướp nội tạng. Từ đó cho tới nay, thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc đã trở thành một tiêu điểm trong cộng đồng quốc tế.

Từ ngày 10 đến ngày 08 tháng 09 năm 2012, phiên họp thứ 21 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã được tổ chức tại Geneva, Thụy Sỹ. Các tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã bị phơi bày trong suốt phiên họp. Ông Marc Falquet, Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền, đã ban hành một tuyên bố lên án các tội ác của việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức và kêu gọi các quan chức Trung Quốc phải hành động để ngăn chặn chúng.

Vào ngày 03 tháng 10 năm 2012, 106 Nghị sĩ Hoa Kỳ đã cùng ký tên vào một bức thư gửi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton để bày tỏ mối quan ngại của họ về vấn nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức đang diễn ra ở Trung Quốc, và yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố các thông tin mà họ nhận được về vấn đề rất nghiêm trọng này. Lá thư được biên soạn bởi hai nghị viên Robert Andrews (D-NJ) và Chris Smith (R-NJ), và đã được lưu hành nội bộ trong nhà Trắng. Trong lá thư gửi Ngoại trưởng Clinton có viết: “Do đó, chúng tôi thỉnh’cầu Bộ Ngoại giao công bố’bất kỳ’thông tin nào có liên quan đến việc lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc, gồm cả bất kỳ tài liệu nào mà Vương Lập Quân đã cung cấp cho Lãnh sự quán của chúng ta ở Thành Đô.”

Thư ngỏ gửi Ngoại trưởng có chữ ký của 106 Nghị sĩ Hoa Kỳ yêu cầu bộ ngoại giao công bố thông tin liên quan đến mổ cướp nội tạng

David Norris, Thượng Nghị sĩ cấp cao người Ai-len, đã nhiều lần lên án các tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ tại Thượng viện. Tháng 07 năm 2012, ông lại một lần nữa bày tỏ sự quan tâm sâu sắc của mình về nạn mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc, và hy vọng hành vi tàn ác này sẽ không xảy ra thêm nữa.

Ngày 07 tháng 11, Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế tại Đức đã tổ chức một cuộc họp báo ở Dusseldorf, kêu gọi các phương tiện truyền thông Đức và công chúng chú ý hơn đến các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Các diễn giả đã chỉ ra rằng giải pháp để chấm dứt các vi phạm nhân quyền này là chấm dứt sự bạo ngược của ĐCSTQ. Các diễn giả đã lên án nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế có văn phòng tại hơn 30 quốc gia. Đây là lần đầu tiên tổ chức nhân quyền châu Âu công khai lên án tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Hình ảnh tại buổi họp báo, từ trái sang phải: ông Ngô Mạn Dương, Ủy viên của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế, ông Trương Nhi Bình, một học viên Pháp Luân Công, phát ngôn viên của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế

Søren Espersen, thành viên của Đoàn Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch, Phó phát ngôn viên thứ hai, và là thành viên của Ban Trung ương Đảng Nhân dân Đan Mạch, đã bày tỏ rằng mổ cướp nội tạng là một tội ác nhân quyền quốc tế.

Trong một cuộc phỏng vấn với NTDTV vào tháng 09 năm 2012, ông Espersen đã bày tỏ rằng ông luôn quan tâm đến nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Ông cho biết ông đã đọc các bài viết về nó trên tờ International Herald Tribune, một tờ báo của Mỹ. Ông nói: “Thật khó để tưởng tượng được rằng các tội ác như vậy lại có thể tồn tại trên thế giới”.

Ông Espersen nói tiếp: “Tôi đã bị thuyết phục rằng giờ đây đã có rất nhiều các bằng chứng, nó chắc hẳn phải đúng sự thật. Nếu là sự thật thì đó là một tội ác nhân quyền quốc tế khủng khiếp mà chính phủ Trung Quốc đang vi phạm.”

Ngày 24 tháng 05 năm 2012, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố Báo cáo Quốc gia năm 2011 về Vấn đề Nhân quyền. Lần đầu tiên, báo cáo ghi nhận rằng các phương tiện truyền thông và các tổ chức nhân quyền đã liên tục được báo cáo về các trường hợp mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Đây cũng là lần đầu tiên mà Hoa Kỳ đề cập đến vấn đề này trong một ấn phẩm chính thức của chính phủ. Đồng thời, khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ làm lại mẫu đơn DS-160 về thị thực không di dân, họ đã thêm sáu câu hỏi trong phần “An ninh và Tiểu sử”, một trong số đó là: “Bạn đã bao giờ trực tiếp tham gia vào việc cấy ghép cưỡng bức các mô hoặc nội tạng của cơ thể con người chưa?”

Cuộc bức hại Pháp Luân Công là một trong những trang sử đen tối nhất của nhân loại, và mổ cướp nội tạng là một thảm họa nhân quyền. Nghị sĩ Hoa Kỳ Christopher H. Smith phát biểu:“Điều này có thể sẽ đẩy chúng ta tới một thảm kịch vượt ra khỏi ngôn ngữ của chúng ta, làm cho từ dã man trở thành một từ quá phổ biến. Nếu điều này là đúng sự thật, ngay cả những thuật ngữ pháp lý mạnh mẽ như “tội ác chống lại nhân loại” dường như vẫn không đủ để diễn tả về nó… sự vi phạm nhân quyền man rợ này cần phải được chấm dứt!”

Phản kháng ôn hòa kéo dài 13 năm của các học viên Pháp Luân Công đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ trên toàn thế giới. Ở Trung Quốc, ngày càng có nhiều người hơn nữa đã nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nữa đứng về phía công lý và thiện lương, và giúp chấm dứt cuộc đàn áp này càng sớm càng tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/10/各界呼吁制止中共活摘器官-266432.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/25/136783.html

Đăng ngày 1-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share