[MINH HUỆ 26-10-2012] Như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, Tổ chức thế giới điều tra về cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) gần đây đã công bố những đoạn băng ghi âm các cuộc hội thoại. Chúng bao gồm các hồ sơ về Lý Trường Xuân (Ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc), Chu Vĩnh Khang (Ủy viên Bộ chính trị), Trần Vinh Sơn (Trưởng khoa ghép tạng Bệnh viện Quân y Giải phóng 205) cũng như các quan chức từ Bệnh viện Quân y Giải phóng 307 và tòa án có liên quan đến tội ác này. Những hồ sơ này đã cung cấp thêm bằng chứng về sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Cuộc điều tra thứ nhất

Các nhà điều tra đã liên lạc với ông Trần Vinh Sơn qua điện thoại di động (13841666988), liên quan đến chuyên án điều tra Vương Lập Quân. Trong cuộc nói chuyện, ông Trần đã thừa nhận rằng các nội tạng được cấy ghép là từ các học viên Pháp Luân Công và chúng được xử lý thông qua tòa án.

Ông Trần: A lô?

Điều tra viên: Ông là ông Trần Vinh Sơn, nguyên Trưởng khoa ghép tạng Bệnh viện Quân y Giải phóng 205?

Ông Trần: Vâng, ai vậy?

Điều tra viên: Tôi gọi từ Ban chuyên án điều tra Vương Lập Quân.

Ông Trần: Ah…

Điều tra viên: Ông ta có một dự án về tiêm thuốc sau ghép tạng và hợp tác với Bệnh viện Quân y Giải phóng 205 về dự án đó. Ông có thể nói rõ hơn cho chúng tôi về việc này không?

Ông Trần: Ah…

Điều tra viên: Chúng tôi muốn xác nhận rằng ông có hợp tác với ông ta trong dự án này không.

Ông Trần: Không chỉ chúng tôi, Trường Đại học Y Trung Quốc cũng tham gia vào việc này.

Điều tra viên: Ông Vương nói với chúng tôi rằng một số nội tạng là từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. Ông có thể xác nhận điều đó không?

Ông Trần: Họ đã được xử lý thông qua tòa án.

Điều tra viên: Ý ông là các viên chức tòa án tham gia vào việc này?

Ông Trần: Vâng.

Cuộc điều tra thứ hai

Một nhà điều tra đã liên lạc với Trần Vinh Sơn trong vai trò là thư ký của Vương Giai, Phó giám đốc Phòng Y tế Quận Quân đội Thẩm Dương. Ông Vương Giai nguyên là Giám đốc Bệnh viện Quân y Giải Phóng 205. Ông Trần đã nói rõ là ông sẽ giữ bí mật việc cấy ghép nội tạng được thực hiện bằng nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

Ông Trần: A lô?

Điều tra viên: Ông là Trần Vinh Sơn, nguyên Trưởng khoa ghép tạng Bệnh viện Quân y Giải Phóng 205?

Ông Trần: Ai vậy?

Điều tra viên: Tôi là thư ký của ông Vương Giai, Phó giám đốc Phòng Y tế Quận Quân đội Thẩm Dương. Ông Vương Giai yêu cầu tôi gọi cho ông để chuyển ông thông điệp này.

Ông Trần: Vâng, cứ nói.

Điều tra viên: Bất kể viên chức chính phủ nào hỏi ông về việc sử dụng nội tạng của các học viên Pháp Luân Công để cấy ghép, ông không được nói với họ bất cứ điều gì. Ông có thể xác nhận vậy không?

Ông Trần: Vâng.

Điều tra viên: Tốt rồi. Nếu có thể, xin ông cũng nói với các nhân viên y tế ở các phòng ban khác.

Ông Trần: Tôi sẽ nói với họ điều này.

Điều tra viên: Tốt rồi.

Ông Trần: Tôi sẽ làm vậy, cảm ơn.

Điều tra viên: Không có gì.

Một cuộc điều tra khác đã được tiến hành có liên quan đến nhân viên và lãnh đạo Tòa trung thẩm thành phố Cẩm Châu. Điều tra viên nói: “Từ năm 2001, chúng tôi có thể lấy thận từ các học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh thông qua tòa án ở trại tạm giam. Bây giờ chúng rất hạn chế. Chúng tôi muốn biết tòa án các anh có thể cung cấp chúng không?” Nhân viên trả lời: “Điều đó phụ thuộc vào phía các anh và anh phải nói chuyện với cấp trên của anh. Nếu phía anh làm tốt, chúng tôi có thể làm điều này. Tôi sẽ báo cáo điều này lên lãnh đạo tòa án chúng tôi. Ông ấy sẽ cho ông biết việc này có thể làm được không.” Từ giọng điệu của nhân viên tòa án, những yêu cầu như vậy rất phổ biến và thường xuyên, cho thấy rằng việc thu hoạch nội tạng sống như vậy đã được tiến hành trong một thời gian dài.

Từ năm 2006, WOIPFG đã tiến hành điều tra chuyên sâu và thường xuyên việc thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Những trường hợp như vậy đã được xác nhận. Nội tạng chủ yếu lấy từ các học viên bị bắt giữ sau khi đi thỉnh nguyện và những ai không cung cấp tên tuổi của họ. Sau khi danh tính thực sự của họ bị gỡ bỏ, những học viên này bị đánh số và làm hồ sơ với danh tính và thông tin giả trước khi ghép tạng. Những tội ác đó lên đỉnh điểm vào khoảng năm 2003 và gần như công khai. Sau đó, những hoạt động này trở nên bí mật hơn nhưng vẫn tiếp diễn.

Trong băng ghi âm, đáng chú ý là Chu Vĩnh Khang (Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật) đã đóng vai trò chủ đạo trong việc thu hoạch nội tạng sống. Khi một nhà điều tra liên lạc với Lý Trường Xuân, là thư ký của La Cán (nguyên Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật), xem liệu Bạc Hy Lai và những người khác có trách nhiệm trong việc này không, Lý Trường Xuân đã nói một cách dứt khoát: “Chu Vĩnh Khang chịu trách nhiệm về việc này và ông ấy biết chi tiết.”

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/26/录音-“追查国际”对解放军205医院移植科主任陈荣山的调查-264483.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/2/136507.html

Đăng ngày 19-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share