Viết bởi một Ðệ tử Pháp Luân Ðại Pháp

[Minh huệ] Một giọt nước sẽ không bao giờ mất khi nó được nhỏ giọt vào đại dương; một chiếc lá sẽ giữ được màu xanh và tươi mát nếu cái cây được chăm bón kỹ lưỡng; một đệ tử sẽ trở thành một phân tử của Ðại Pháp trong càn khôn Vũ trụ chỉ khi nào chính người đệ tử đó thực sự hòa nhập vào Ðại pháp.

Nếu những gì mà một người nghĩ là đúng, người đó nên vĩnh viễn hướng theo những điều đó, không bao giờ nghĩ đến những mất mác do những điều đó tạo nên; nếu những gì người đó tin là không đúng, thì nên bỏ những thứ đó ngay lập tức mà không bao giờ nghĩ đến những lợi ích mà những điều đó có thể mang đến.

Tà ác chỉ có thể gây tổn hại cho người thường; nó không bao giờ có thể làm phiền những vị thần.

Một người sẽ hưởng được nhiều tự do nếu người đó bỏ được nhiều chấp trước; một người sẽ được tự do hoàn toàn nếu người đó có thể tận diệt hết mọi chấp trước trong tu luyện.

Trở về nhà trong một đêm tối lầy lội những vũng bùn, những rác rưởi, tôi không thèm để ý đến những cơn mưa tầm tả, những cơn gió lạnh lùng, không sợ sệt bóng tối chập chùng của đêm đen, không thèm nghe những rên rỉ của ma quái đang chập chờn trong tai, và để mặc tình cho đôi chân trĩu nặng, những gai góc, chướng ngại trên con đường. Tôi hoàn toàn không sợ chết, vì tôi đã thấy được ánh sáng phát ra từ ngôi nhà xa tít của tôi và tôi cũng đã nghe được tiếng gọi của người cha đang chờ đợi tôi.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/10/4/37525.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/10/13/27528.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 15-10-2002; đăng ngày 21-10-2002. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để gần hơn với nguyên tác.

Share