Viết bởi một đệ tử ở Châu Âu.

[Minh huệ] Mùa hè vừa qua, tôi làm việc cho một nhà hàng gần Edinburgh. Hầu hết những người làm việc tại đây là người Trung quốc, và họ không hiểu tiếng Anh nhiều lắm. Họ cần giúp đỡ rất nhiều thứ. Tôi rất hiểu về nhu cầu của họ và thường xuyên tìm cách để giúp họ. Làm việc cho Ðại Pháp và giúp người khác đôi khi cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi cố gắng hết lòng để chu toàn cả hai. Mỗi khi khó khăn xảy ra, tôi vui vẻ chịu hy sinh, thiệt thòi để giúp họ, hay dàn xếp thời gian khác để giúp họ. Ðương nhiên là tôi phải chiụ nhiều khó khăn, thất thoát và tôi, một cách âm thầm, nhận lấy những thiệt hại như là để trả nghiệp của tôi. Họ cũng nhận biết điều này và họ rất cảm động. Họ thường gọi tôi một cách thân thiện là “Ông anh Pháp Luân”.

Sư phụ cũng đã dạy rằng hoàn cảnh chung quanh là do mình tạo nên. Dần dần họ cũng đã hiểu được những thiện ý của đệ tử Pháp Luân Công do những hành động của tôi. Có người nói với tôi rằng “Tôi nghĩ Pháp Luân Công rất là tốt”. Vào thời gian Pháp hội tổ chức tại Edinburgh, thì tôi mới vừa biết họ được khoảng ba tuần; tuy nhiên, họ tự nguyện nấu ăn hằng ngày cho những đệ tử Pháp Luân Công .

Tương tự như vậy, khi chúng ta làm việc cho Ðại Pháp, nếu những đệ tử khác cần giúp đỡ, chúng ta nên làm gì đây? Tôi có nhớ có một bài đăng trên Minh huệ với nhan đề là “Viết cho Các bạn Ðồng tu” đã viết rằng “Mỗi một ý niệm của một đệ tử Ðại Pháp thì đang được theo dõi bởi vô số Phật, Thần. Khi gặp phải điều gì, bất cứ ai cũng suy nghĩ, đắn đo từng chút và dựa trên kinh nghiệm và sự hiểu biết của cá nhân đó một cách cẩn thận. Nếu chúng ta nghĩ là chúng ta có thể đạt được mục đích như chúng ta đã dự liệu khi sử dụng ý kiến của các bạn khác, chúng ta đặt ý kiến đó lên trên ý kiến của chính mình và cùng chung vai sát cánh làm việc với nhau như một, thì ý như vậy được tỏ lộ trong không gian này của chúng ta. Phật, Ðạo, và Thần trên thiên đường thấy điều này như là rất quan trọng, tuy nhiên như công việc được làm như thế nào, thật ra chỉ là thứ yếu mà thôi”. Có một bài viết khác được viết bởi một đệ tử trẻ với thiên mục đã được khai mở, đã viết rằng “Ðiều thử nghiệm cuối cùng cho mỗi chúng ta là cái thử thách về sự hỗ trợ, hợp tác với nhau như là cùng một thân thể. Chỉ khi nào tất cả đệ tử như chúng ta hoàn toàn hợp tác với nhau, thì chúng ta mới đạt được kết quả tốt hơn. Dĩ nhiên là chúng ta có thể hợp tác tốt, bởi vì tất cả chúng ta là những đệ tử tốt của Ðại Pháp”.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/11/21/39808.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/12/2/29270.html

Dịch từ tiếng Anh ngày 3-12-2002; đăng ngày 6-12-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share