[Minh huệ] Tất cả chúng ta đang trực diện những thử thách to lớn giữa hai thế lực tốt và tà ác. Ngay trong phút giây lịch sử trọng đại này, làm thế nào để chúng ta cùng hành động với nhau như một thân thể bất diệt, bất khả phân để hoàn thành sứ mệnh thần thánh này?

1. Các đệ tử chúng ta nên đối xử với nhau bằng lòng thiện tâm

Cách đây vài hôm, tôi có nằm mơ, tôi là một trong những người đang tập luyện, để chuẩn bị cho một cuộc thao dượt quan trong. Tất cả mọi người tham gia đều mang một miếng bảo hộ đầu gối màu vàng nhạt, trông rất đẹp mắt, nhưng tôi thì không có cái đó. Có một người đi ngang qua và thấy tôi, sau khi nghĩ ngợi một giây lát, đưa cho tôi cái bảo hộ đó. Ông ta rất nghiêm trang, nhưng rất dịu dàng nói rằng tôi nên có cái đó. Tôi rất lấy làm hài lòng. Sau khi mang nó vào, tôi tham gia cùng với mọi người trong buổi tập dượt đó. Bức thông điệp từ giấc mơ là, tôi cảm thấy rằng, ý Sư phụ muốn chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta nên mừng vui và biết ơn lẫn nhau, mặc dầu chúng ta phải hy sinh nhiều việc có thể rất quan trọng với chúng ta. Trong giấc mơ, cái bảo hộ đầu gối là một vật rất cần thiết, quan trọng, và mọi người cần phải mang nó. Thật là ngẫu nhiên là “bảo hộ đầu gối” được đọc là “Hu Xi” tiếng Quan thoại, cũng tương tự như cách phát âm của “Hu Xiang Ai Xi" mà nó có nghĩa là – săn sóc lẫn nhau.

2 Dùng Chánh tâm để mà viết thì sẽ giúp đoàn kết tất cả chúng ta như là một thân thể

Tôi cũng hiểu rằng khi viết lên những kinh nghiệm của chúng ta trên giấy và chia sẻ cùng với nhau là một phần trong việc tu luyện. Nhìn vấn đề này từ một phương diện khác, thì nó cũng là trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với tất cả chúng ta với nhau. Khi viết những bài này, không những chỉ khuyến khích, có nghĩa là giúp nhau tinh tấn trong tu luyện, mà còn phô bày những tà ác và cùng một lúc tận diệt được những quấy nhiễu. Những đệ tử có khả năng nên tham gia viết bài thường xuyên để đóng góp cho Minh huệ.net. Khi làm được việc này sẽ giúp nhiều bạn đồng tu khác, đồng thời cũng là dọn đường cho công việc tu luyện của chính chúng ta.

3 Sự quan trọng của thái độ của chúng ta với Sư phụ và Pháp

Ngay cả trong những phút giây đầy thử thách và đầy nghịch cảnh như ở Trung quốc, tôi thường cảm thấy tôi được bao bọc bởi một cảm giác như bất diệt — giống như thần thánh, chân chính và an hòa, mà những cảm giác này chỉ có trong cùng những bạn đồng tu với nhau. Ở đó cũng có cảm giác như tôn trọng và săn sóc lẫn nhau, chắc chắn những cảm giác này khác với tình cảm và lòng yêu mến của người thường, vì ở đó không còn cái tôi hay ích kỷ ở trong đó. Tất cả mọi thứ đều hoàn toàn đẹp đẽ. Những ý nghĩ của họ, những việc làm, lời nói của họ làm cho tôi cảm thấy trái tim, tấm lòng của họ đối với Sư phụ và Pháp thì rất là trinh trắng, trong sạch, thuần khiết, rất vững chãi, nhưng rất cảm động. Ðó là những điều tuyệt đẹp tôi chưa hề trải qua.

Nếu chúng ta cống hiến nhiều hơn một chút, gần gũi nhau hơn một chút như một thân thể, thật tình với nhau hơn, thông cảm với nhau từ trong đáy lòng và, nếu chúng ta vững vàng hơn, bỏ được nhiều chấp trước của mình, thanh lọc tấm lòng của chúng ta nhiều hơn, mặc dầu chúng ta có hy sinh một vài giờ ngủ, thì chúng ta cũng sẵn sàng. Ðó là bởi vì “Ðệ tử Ðại pháp là niềm hy vọng duy nhất cho chúng sanh được cứu độ” (“Chính Niệm”). Sư phụ sẽ vui lòng khi chúng ta tinh tấn, kiên nhẫn, và những nỗ lực của chúng ta sẽ là cứu độ được nhiều chúng sanh hơn.

Những điều ở trên chỉ là sự hiểu biết của tôi để chia sẻ. Làm ơn bổ túc giùm những thiếu sót.

* * * * *

Nguyên bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/10/23/38563.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/11/12/28652.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 11-12-2020; đăng ngày 13-12-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share