Viết bởi Xiao Lian

[Minh Huệ] Hôm qua, tôi cảm thấy rất khó chịu sau khi nói chuyện với một bạn đồng tu khác. Không phải là vì anh ta chỉ cho tôi những chấp trước của tôi. Nhưng vì tôi không chịu nổi cái cách anh ấy nói với tôi.

Tôi soi xét kỹ bên trong chính tôi và phát Chính niệm để giải trừ sự khó chịu, nhưng trong tâm của tôi, tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó bất ổn. Ðiều này kéo dài đến sáng hôm sau khi mẹ tôi nhắc với tôi rằng: “Ðừng bao giờ nghĩ rằng mọi việc phải làm đúng theo khuôn mẫu của nó”. Tôi chợt nghĩ và hiểu một điều gì đó và một hình ảnh xuất hiện trong trí của tôi: Trong vũ trụ vô cùng này có vô số thế giới, và mỗi thế giới đều rất đẹp và trong sáng, mỗi thế giới đều mang một tính chất riêng của nó. Những đấng giác ngộ từ những thế giới khác nhau này đều đối xử với nhau bằng sự nhẫn nại và kính trọng.

Tôi đột nhiên hiểu ra tại sao tôi cảm thấy khó chịu về cái cách mà người bạn đồng tu đã nói với tôi. Cái lý do chính là tôi luôn luôn dùng cái tiêu chuẩn và tính chất riêng của tôi để đo lường người khác và vì thế đã mang đến cho tôi nhiều thói quen, quy ước rất hẹp hòi và cực đoan. Tôi đã không thể nhận thấy những yếu điểm này từ quan điểm của Ðại Pháp. Khi tôi phát hiện được yếu điểm này của tôi, cái cảm giác khó chịu đó liền biến mất.

Về một điểm khác, khi có sự xung đột xảy ra giữa các bạn đồng tu, thì những những thiên thể trong nhiều thế giới khác nhau của chúng ta cần phải sử dụng cái tính từ bi, kiên nhẫn và phải tận diệt những tà kiến, ý nghĩ bất thiện đã xảy đến. [Lời người dịch: Trong mỗi người tu luyện đều có phần giác ngộ và phần chưa giác ngộ. Nếu có những xích mích, bất đồng, nên dùng phần giác ngộ của mình mà phân giải thì mọi việc sẽ tỏ bày. Ðừng nên dùng phần chưa giác ngộ, hay những lý luận của người thường; vì nó sẽ đưa chúng ta lún sâu trong cái hố ‘quan niệm cũa tôi’, hay những ‘quy ước thế gian’ mà chúng ta đã có từ khi học làm người.]

Khi những bạn đồng tu khác có những ý kiến khác với mình, chúng ta không những đối xử với họ bằng lòng từ ái, kiên nhẫn và tôn trọng, nhưng chúng ta cũng nên tự mình bỏ đi những cái gọi là ‘theo tôi hiểu’ hay ‘theo quan niệm cũa tôi’ và thật sự hiểu rằng những bạn đồng tu khác mang những đặc tính khác cùng trong một Pháp. Sau khi hiểu điều này, tất cả chúng ta thật sự là một thân thể. Ðiều này bởi vì chúng ta là những đệ tử của Phật Chủ và cũng là những thiên thể cùng trong Chánh Pháp!

Những điều ở trên chỉ là sự hiểu biết của tôi, xin vui lòng chỉ cho tôi những điểm không thích hợp.

Ngày 23 tháng 12 năm 2002.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/12/25/41637.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/1/7/30614.html.

Dịch từ bản tiếng Anh và đăng ngày 11-1-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share