Bài của một đệ tử Hoa kỳ

Chúng ta những đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp tất cả đều liên quan đến những vấn đề như hợp tác hay hỗ trợ lẫn nhau trong lúc chúng ta cùng nhau giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sanh. Sư phụ Lý đã nhấn mạnh vấn đề này rất nhiều lần trong mấy năm qua và chỉ rõ cho chúng ta những thiếu sót, khuyết điểm của mình. Sư phụ cũng nhấn mạnh rằng những đệ tử Ðại Pháp làm việc của Ðại Pháp thì chúng ta không thể xem những việc này giống như những việc bình thường khác trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Chỗ khó khăn mà chúng ta hay mắc phải là, một cá nhân, hay một nhóm, có thể có chấp trước nặng nề về “làm theo cách của tôi”, mà nó đã gây ra nhiều sự bất đồng trong thân thể lớn của Ðại Pháp. Ðiều này còn tiếp tục gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt hơn nữa vì hoặc là thế lực cũ hay bọn quỷ ác lợi dụng được chỗ hở và những sai sót của chúng ta.

Trong một bài mới của Sư phụ tại Pháp hội Philadelphia, Sư phụ dạy chúng ta làm thế nào để giải quyết những vấn đề này như những sinh mệnh ở cao tầng. Sư phụ nói rằng những Thần có thể hợp tác với nhau bởi vì họ không bao giờ tìm cách nhấn mạnh cái phương pháp riêng, đặc biệt của họ, nhưng họ rất thật tâm buông xả những tiếng tăm, hay quyền lợi cá nhân cho lợi ích chung. Tôi tin rằng Sư phụ dạy ví dụ này cho chúng ta để giúp đỡ chúng ta “buông bỏ dần dần những ý niệm cũ của con người” («Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp») và nâng cao tâm tính của toàn bộ chúng ta. Cho phép tôi được trình bày tôi đã giác ngộ như thế nào về sự quan trọng của vấn đề này.

Sau khi nghiên cứu kỹ bài Giảng Pháp mới đây, tôi nằm mơ thấy rằng tôi đang dự một buổi thổi kèn trumpet với các nghệ sĩ khác. Chúng tôi đều tập trung trong một chiếc lều, ai cũng lấy trumpet ra và sẵn sàng bắt đầu. Không biết vì lý do gì, tôi là người chịu trách nhiệm trong những nghệ sĩ ấy và tôi cũng hiểu rằng, vì có rất nhiều nghệ sĩ thổi trumpet và chúng tôi chưa bao giờ thổi chung với nhau, chúng tôi phải bắt đầu bằng những bài đơn giản để chúng tôi có thể tập dượt và có thể thổi chung với nhau. Vì thế tôi đưa ra một vài bài nhạc rất đơn giản và yêu cầu mọi người cùng tham gia, có thể cho thêm nhạc hoà như họ muốn. Ðiều này cũng có những ảnh hưởng khác, vì thế tôi nghĩ, nên cho họ hâm nóng hơi thở và ngón tay và tập thổi chung với nhau. Nhưng rồi việc xảy ra rất tệ hại: tự nhiên và thật bất ngờ, một trong những người nghệ sĩ bắt đầu bác bỏ ý kiến của tôi, cho rằng nó không đúng và anh ta không chịu thổi. Ðiều này dẫn đến mọi người bắt đầu cãi vả và chẳng ai chịu thổi và buổi họp tan rã! Tôi giựt mình tỉnh thức và bắt đầu suy nghĩ về giấc mơ, ngạc nhiên sao mà nó giống như vấn đề mà Sư phụ đã giảng bày.

Cho tôi được phép phân tích giấc mơ này dựa trên quan điểm của đệ tử Ðại Pháp, bằng cách tự xét bên trong chính mình. Tôi đã hành xử một cách rộng lượng vì tôi đã đặt ý kiến của mình lên trước, hay tôi đã ra sức cố gắng để bảo đảm rằng công việc sẽ được thực hiện theo ý của tôi, để tôi có thể ‘nổi bật, sáng chói’ như là người lãnh đạo? Tôi thấy rằng không nên trả lời câu hỏi này ở đây trong Pháp hội này, tốt hơn hết chúng ta nên tự đặt câu hỏi này cho mỗi chúng ta. Giả sử rằng những nghệ sĩ trumpet trong giấc mơ đó là những đệ tử Ðại Pháp: Chúng ta có nên đưa ra ý kiến nên làm theo cách của mình và mong muốn mọi người tham gia phải theo ý đó? Chúng ta có nên ‘làm chung với nhau’ và không nên luôn luôn là người cầm đầu? Chúng ta cảm thấy như thế nào nếu chỉ vì một việc rất nhỏ nhặt đã đưa đến sự tan rã, đổ vỡ của một buổi hoà nhạc đang được tiến hành?

Hỡi các bạn, chúng ta hãy cùng nhau tu luyện, vượt qua những chấp trước quá thấp như vậy. Chúng ta hãy đừng bao giờ dừng lại trong sứ mạng giảng rõ Ðại Pháp một cách trung chánh cho đến khi Pháp được chiếu sáng rạng rỡ và Ðại Pháp của càn khôn vũ trụ là được học hỏi trên tất cả mọi thế gian, thời không và trong mỗi trái tim và tâm trí của tất cả chúng sinh! Tôi xin dừng với một lời dạy của Sư phụ, chúng ta hãy nhớ mãi lời này: “Ðại Pháp có thể tạo dựng nên Vũ trụ, vì thế Ðại Pháp chắc chắn có được sức mạnh của Pháp để ức chế tà ác, xoá bỏ mọi bất ổn định, dung hòa mọi thứ và tồn tại mãi mãi” (“Kết luận Chắc chắn” Tinh tấn Yếu chỉ, Tập 1).

(Ðược chia sẻ tại Pháp Hội Florida 2003)

* * * * *

Dịch từ bản tiếng Anh (https://en.minghui.org/html/articles/2003/1/21/31158.html) ngày 24-1-2003; đăng ngày 30-1-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share