Xinlian

[Minh huệ] Một đệ tử viết một bài viết có nói rằng học Pháp phải như là “ăn cơm bữa”. Tôi cũng có cảm giác tương tự như vậy.

Vào đầu năm này, Sư phụ có nhắc cho tôi trong giấc chiêm bao một vài lần rằng tôi cần phải siêng năng học Pháp nhiều hơn. Tôi thấy chiêm bao như vậy trong mấy lần liên tiếp. Có một lần tôi thấy rằng tôi đang lên phi cơ để về nhà, nhưng tôi bị lộn phi cơ. Tôi đi đến người phi công và hỏi ông ta tôi nên đi phi cơ nào. Ông ta nói rằng nếu tôi muốn về nhà tôi cần phải ăn cơm trước, tôi nghĩ thật là kỳ lạ. Sau đó tôi mới hiểu ra rằng giấc chiêm bao là để nhắc nhở cho tôi nên học Pháp nhiều hơn.

Có một lần, tôi thấy chiêm bao tôi có mang một ba lô, mà trên đó tôi viết một hàng chữ rất xinh xắn “Học chăm chỉ. Nỗ lực gấp đôi để được về nhà”. Khi tôi mở cái ba lô tôi thấy có một hộp đựng đồ ăn rất lớn mà có đầy thức ăn ở trong đó. Cảm giác của tôi lúc đó là tôi phải ăn hết trước khi tôi về nhà. Trong khoảng thời gian đó, tôi thường xuyên nằm mơ thấy nhiều điều nhắc nhở cho tôi là phải học Pháp chuyên cần hơn.

Ngoài việc học Pháp, chiêm bao còn báo hiệu cho tôi là tôi nên phát Chính niệm thường xuyên hơn. Tôi thấy rằng tôi đi đến nhà bà nội tôi, và cái nhà trông rất bừa bãi. Ở ngoài trời nắng chang chang, mà bên trong rất tăm tối. Một ý nghĩ xảy ra cho tôi trong lúc đó “Phát Chính niệm”.

Có một lần, tôi thấy rằng tôi đang dự thi mà tôi chẳng hề chuẩn bị gì cả. Ở đó có hai giám khảo. Tên của một người giám khảo là “văn” có nghĩa là “học”, và tên của người kia là “lực” có nghĩa là “sức mạnh”. Tôi chợt hiểu là tôi cần học Pháp nhiều hơn nữa và phát Chính niệm thường xuyên hơn.

Sư phụ dạy chúng ta làm ba điều. Trong quá khứ, tôi ít để ý học Pháp và phát Chính niệm, tôi tập trung giảng rõ sự thật hơn. Tôi hơi bê trễ học Pháp và phát Chính niệm hơn bởi vì tôi rất thích đi giảng rõ sự thật. Bây giờ tôi mới hiểu rằng học Pháp và phát Chính niệm cũng cứu độ được nhiều chúng sanh. Thế gian của tôi đã không hoàn toàn sáng tỏ Pháp—bọn tà ác vẫn hiện diện. Rất nhiều chúng sanh vẫn chưa hoà theo Pháp và chưa được cứu độ. Học Pháp có thể giúp chúng sanh hoà theo Pháp và được cứu độ. Bây giờ khi tôi học Pháp tôi có thể thấy một trường sinh lực rất mạnh tuôn chảy vào thân thể của tôi. Khi dòng sinh lực đó mạnh, tôi cảm thấy toàn thân như được no đủ, cũng giống như cảm giác được ăn no. Bây giờ, mỗi ngày tôi cố gắng học ít nhất là một bài giảng của Chuyển Pháp Luân và cố gắng phát Chính niệm vào mỗi giờ.

Những điều tôi nói ở trên là những hiện tượng trong sự tu tập của tôi, có thể không đúng với chư vị, tôi chỉ muốn chia sẻ cùng chư vị.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/1/17/42953.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/1/26/31317.html.

Dịch từ bản tiếng Anh và đăng ngày 30-1-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share