Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Tứ Xuyên

Tên: Hoàng Kiến Phân (黄建芬)

Giới tính: Nữ

Tuổi: 39

Địa chỉ: Thị trấn Long Phong, thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên

Nghề Nghiệp: Nhân viên bán hàng

Ngày bị bắt gần nhất: 09 tháng 05 năm 2012

Nơi bị tạm giam gần đây nhất: Trại tẩy não Tân Tân (新津洗脑班)

Thành phố: Thành Đô

Tỉnh: Tứ Xuyên

Hình thức bị bức hại: bị giam giữ, tẩy não, tra tấn

[MINH HUỆ 17-08-2012] Cô Hoàng Kiến Phân là một học viên Pháp Luân Công ở thị trấn Long Phong, thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Ngày 09 tháng 05 năm 2012, công an đã bắt và đưa cô đến Trại tẩy não Tân Tân trong hơn 60 ngày.

Trong lúc bị giam cầm, cô Hoàng bị đưa đến Bệnh viện Cao Kiều ở Tân Tân để khám sức khỏe, trong đó bao gồm xét nghiệm máu và điện tâm đồ. Một nữ bác sĩ đã công khai nói với cô Hoàng: “Đó là vinh dự đối với cô vì nội tạng của cô hợp với nhu cầu của chúng tôi”. Bác sỹ đã thẳng thắn nói với cô Hoàng, điều này đã minh chứng cho tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong việc mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công.

Sau đây là trải nghiệm cá nhân của cô Hoàng.

Bị bắt tại nơi làm việc

Vào lúc 09 giờ sáng, ngày 09 tháng 05 năm 2012, hai người phụ nữ đã dẫn một xe cảnh sát đến cửa hàng nơi tôi làm việc. Những người đó là Lưu Quang Hoa – trưởng Phòng 610 thị trấn Long Phong và hai công an. Họ tự ý can thiệp vào việc gặp gỡ khách hàng của tôi, đẩy tôi vào xe cảnh sát và lái xe đi trước sự hoảng hốt của các khách hàng và chủ quán. Chưa đầy một phút, tôi đã ở trên đường đến Trại tẩy não Tân Tân.

Sự đe dọa của bác sỹ

Ngay sau khi tôi bị đưa vào trại tẩy não, tám người đã vây quanh tôi và đưa tôi tới Bệnh viện Cao Kiều để khám sức khỏe. Tôi đã từ chối hợp tác và nói với các bác sỹ và bệnh nhân rằng: “Học viên Pháp Luân Công là những người tốt. ĐCSTQ đã nhằm vào những người tốt. Pháp Luân Công đã mang đến cho tôi một sức khỏe hoàn hảo, và tôi không cần phải làm các xét nghiệm này. Tại sao các anh lại ép buộc tôi phải kiểm tra? Các anh sẽ làm gì với nội tạng của tôi’? Cả thế giới đã biết rằng ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, và mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống vì lợi nhuận”.

Một bác sỹ khoảng 40 tuổi đã nói với tôi ba lần: “Đây là vinh dự đối với cô vì nội tạng của cô hợp với nhu cầu của chúng tôi”. Tôi đã nhìn cô ta một cách nghiêm khắc và nói, “Cô không có cảm xúc của một con người!” Cô ta chết lặng. Từ cách mà cô ta nói về việc nội tạng phù hợp, tôi nhận ra những người này có lẽ đã tham gia vào việc mổ cắp nội tạng từ trước đây. Họ đã đo huyết áp của tôi, điện tâm đồ và làm các xét nghiệm máu.

Bị tra tấn tại Trại tẩy não

Đến buổi chiều, tôi bị đưa trở lại Trại tẩy não Tân Tân. Trại tẩy não Tân Tân bám sát một trong những phương thức của ĐCSTQ được thiết lập nhằm bức hại các học viên. Hai tù nhân được chỉ định giám sát tôi suốt ngày đêm. Một là Vương Lễ Cúc, người đã theo dõi các học viên trong bốn năm. Mặc dù nhiều lần các học viên đã giảng chân tướng với anh ta, nhưng Vương vẫn từ chối lắng nghe.

Hàng ngày vào 07 giờ sáng, ti vi được bật lên, và tất cả các học viên bị buộc phải xem các chương trình tẩy não nói xấu Pháp Luân Công. Chúng tôi ngồi đó cả ngày, và phải giữ cho đôi mắt của chúng tôi luôn mở hướng lên màn hình cho đến tận 10 giờ đêm. Chúng tôi bị cấm luyện các bài công pháp. Nếu bất cứ ai lệch khỏi hàng là Vương Lễ Cúc sẽ nói với bà Tề, người chịu trách nhiệm của tòa nhà. Bà Tề thậm chí còn xấu xa hơn cả Vương. Bà ta đã ở Trại tẩy não Tân Tân này được 10 năm, và vẫn đang tham gia vào cuộc bức hại. Bà ta luôn mắng chửi tôi bất kể lúc nào, cho dù tôi đang đứng, ngồi, đi bộ hoặc thậm chí ngủ.

Sức khỏe của tôi nhanh chóng suy giảm. Tôi cảm thấy mệt mỏi, chứng đau ngực phát triển, buồn nôn, và tôi đã bị ho liên tục. Ngồi duỗi thẳng chân khiến tôi bị sưng hậu môn. Sự tra tấn cả bao gồm cả về thể chất và tinh thần.

Bất chấp cuộc bức hại, tôi vẫn kiên định vào đức tin của mình. Sau hơn 60 ngày, họ đã từ bỏ việc chuyển hóa tôi và đã thả tôi về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/17/恶医狂言-“你的器官配置成功是你的荣幸”-261670.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/31/135231.html

Đăng ngày 30-09-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share