Bài viết của Vi Tĩnh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-07-2012] Ông Lưu Vận Triều ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã qua đời lúc 07 giờ tối ngày 07 tháng 07 năm 2012, ở tuổi 56.

Ông Lưu đã bị bắt giữ phi pháp và bị kết án ba năm tù vào năm 2009 vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã bị giam tại Nhà tù Phạm Gia Đài, nơi ông bị đánh đập dã man, bị tra tấn và bị tiêm nhiều loại thuốc lạ. Ông gần như đã bị mù, không thể nói chuyện và bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Ông Lưu được trả tự do trong tình trạng nguy kịch vào tháng 09 năm 2010. Có rất nhiều vết thương thấy rõ trên người ông. Ông qua đời sau khi bị hôn mê trong hai năm.

Anh của ông Lưu Vận Triều, ông Lưu Hán Triều, đã thu xếp lễ tang cho em trai. Ông đã nói trong nước mắt với các phóng viên Minh Huệ hải ngoại và yêu cầu cộng đồng quốc tế giúp đưa những kẻ đã bức hại em trai ông ra công lý.

Ông Lưu Vận Triều trước cuộc bức hại

Có được cuộc đời thứ hai nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Ông Lưu Vận Triều là một người cao lớn, ông cao 1m80. Vào thời trẻ, ông được biết đến là một đứa trẻ hư. Ông hay đánh nhau và cuối cùng trở thành một kẻ lưu manh. Mọi người đều sợ ông. Tuy nhiên, từ khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống của ông đã thay đổi và ông trở thành một người khiêm tốn và chu đáo. Ông nói Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi ông hoàn toàn và đã làm cho cuộc sống buồn tẻ của ông có ý nghĩa.

Ông Lưu Hán Triều nhớ lại: “Lưu Vận Triều bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1996. Trước đó, em tôi thường bị ốm và bị ung thư dạ dày. Sau khi tu luyện Đại Pháp, em tôi trở thành một người khỏe mạnh và đầy sức sống. Trước đó em tôi bị gù lưng, và nó đã đứng thẳng được sau khi tu luyện.”

Sau khi đắc Pháp, ông Lưu Vận Triều luôn nghiêm túc tuân theo các nguyên lý chính của Pháp Luân Đại Pháp: Chân – Thiện – Nhẫn. Kết quả là, một người lưu manh đã biết cách trở thành một người khiêm tốn và nhã nhặn. Gia đình ông Lưu đã rất kinh ngạc trước sự thay đổi tính nết hoàn toàn của ông Lưu, sau khi ông học Pháp Luân Đại Pháp.

Bị đánh đập tàn nhẫn vì kiên định vào niềm tin của mình

Tháng 04 năm 2009, ông Lưu Vận Triều bị kết án bảy năm tù bởi Tòa án quận Hạ Lục ở thành phố Hoàng Thạch, sau đó ông đã cự tuyệt “chuyển hóa” và không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi ông Lưu kháng cáo, bản án đã được giảm xuống còn ba năm. Sau đó ông bị đưa đến Nhà tù Phạm Gia Đài.

Trưởng giám thị nhà tù, Tiêu Thiên Ba đã đe dọa ông Lưu: “Nếu ông không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông sẽ không sống tốt được đâu.” Ông Lưu đã cự tuyệt từ bỏ niềm tin và bị đánh đập tàn nhẫn. Kết quả là ông bị liệt phần dưới cơ thể và không tự chăm sóc cho bản thân được. Trong cơn nguy kịch, ông được đưa đến bệnh viện nhà tù để cấp cứu. Trưởng Phòng 610 quận Giang Ngạn, Hồ Thiệu Bân đã biết được chuyện này và nói: “Để ông ta chết ở đó đi.”

Ngày 07 tháng 09 năm 2010, anh trai ông Lưu được thông báo đến đưa ông về. Ông Lưu lúc đó đang nguy kịch, và viên chức ở nhà tù lo sợ phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông.

Anh trai ông Lưu nhớ lại: “Tôi đón em tôi từ bệnh viện nhà tù. Bác sỹ đã nói lại những điều mà họ được ra lệnh phải nói – rằng em tôi bị đột quỵ và có một lớp chất lỏng ở trong não của em tôi. Thực tế thì có rất nhiều vết thương ở trên người em tôi. Nó nôn ra máu và có nhiều vết máu ở trên ghế ngồi của nó. Em tôi còn bị mất răng cửa, những chiếc răng còn lại thì bị lung lay. Tôi không biết liệu răng của em tôi ở trong tình trạng đó là do bị đánh đập hay do bị giật bởi cái gì đó. Khi em trai tôi tỉnh táo chút ít, nó nói rằng có tám công an đã đánh nó. Tôi không biết tên của những công an này và họ đã làm gì nó, nhưng chúng tôi biết những công an có tham gia đều là cấp trên của Trại lao động cưỡng bức Sa Dương.”

Ông Lưu từng là một người rất khỏe mạnh và cường tráng. Nhưng do bị bức hại, người ông rất gầy, và trên người ông có đầy những vết cắt và chấn thương.

Ông Lưu Hán Triều nói: “Khi tỉnh táo, em tôi có nói việc người ở nhà tù ra lệnh cho nó từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ muốn “chuyển hóa” nó. Nhưng em tôi là một học viên; làm sao mà nó có thể chống lại Pháp Luân Đại Pháp?

Bị tiêm nhiều loại thuốc lạ, dẫn đến hôn mê trong hai năm

Khi ông Lưu Vận Triều qua đời, hai tay và lưng của ông bị thâm tím và có nhiều vết mụn giộp. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác – được thả khỏi Nhà tù Phạm Gia Đài – nói rằng họ nghi là ông Lưu đã bị tiêm nhiều loại thuốc lạ, là nguyên nhân dẫn đến những triệu chứng trên.

Anh trai ông Lưu cũng nhớ việc ông Lưu từng bị “tiêm thuốc” trước khi được thả. Ông nói: “Em tôi bị rất nhiều chấn thương. Nó đã bị hôn mê khi chúng tôi đưa nó về nhà. Các vết cắt ở trên lưng là từ dùi cui điện và nó còn bị chấn thương ở vùng hông. Nó đã nằm liệt giường trong hai năm và chúng tôi đã chăm sóc cho nó. Phần lớn thời gian em tôi rơi vào hôn mê bởi tác dụng của những loại thuốc mà họ tiêm cho nó. Chúng tôi không biết đó là loại thuốc gì.”

Nhiều học viên cũng trải qua việc bị tiêm thuốc lạ ở Nhà tù Phạm Gia Đài. Một học viên nói: “Bệnh viện nhà tù và bệnh viện thông thường đang tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều học viên bị đưa vào bệnh viện và khi xuất viện thì ở trong tình trạng nguy kịch. Trong vòng nhiều năm qua, đã có sáu học viên Pháp Luân Đại Pháp bị tra tấn đến chết ở Nhà tù Phạm Gia Đài.

Gia đình bị sách nhiễu, người thân đau buồn

Sau khi ông Lưu Vận Triều được đưa về nhà, gia đình đã mất nhiều tiền chữa trị để cải thiện sức khỏe của ông. Chi phí chữa trị được chi trả bởi anh trai và nhiều người trong gia đình ông. Mới chỉ một tuần chữa trị từ ngày 07 đến ngày 14 tháng 09 năm 2010 mà chi phí đã lên đến 10.000 nhân dân tệ.

Viên chức địa phương ở Khu dân cư phố 27, Khu dân cư Trường Kiến, và Khu dân cư Đại Gia Sơn (nơi gia đình ông Lưu cư ngụ) vẫn tiếp tục sách nhiễu gia đình sau khi ông Lưu được thả.

Anh trai ông Lưu Vận Triều, ông Lưu Hán Triều, nói: “Ông Nguyễn, Bí thư đảng ở Ủy ban khu dân cư phố 27 đã ép em tôi và vợ nó ly hôn. Mẹ tôi đã hơn 80 tuổi và bà cũng từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong quá khứ, nhưng đã quá sợ không dám tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi em tôi bị bắt. Bà rất lo lắng khi em tôi bị đánh đập và trở nên tàn phế. Đảng Cộng sản tà ác sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này.” Để tưởng nhớ em trai, nên ông nói thêm rằng ông quyết định đi giảng chân tướng về cuộc bức hại cho nhiều người.

Gia đình và bạn bè ông Lưu Vận Triều đang rất đau buồn vì mất mát người thân. Họ hy vọng sẽ có ngày được chứng kiến những kẻ bức hại bị mang ra công lý.

Anh trai ông Lưu đã nói trong nước mắt: “Em tôi đã chết rồi. Tôi còn có thể nói được gì? Tôi chỉ hy vọng các tổ chức nhân quyền giúp đỡ trừng phạt Đảng Cộng sản [Trung Quốc] vì cuộc đàn áp này. Đó là hy vọng của tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/26/武汉市刘运朝被迫害致死-家人呼吁申冤-260775.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/11/134895.html

Đăng ngày 14-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share