Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc

Tên: Ngưu Liên Oa (牛连娃)

Giới tính: Nữ

Tuổi: 47

Địa chỉ: Thôn Thất Giáp, xã Tân Hưng, huyện Cam Cốc

Nghề nghiệp: Nông dân

Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 01 tháng 06 năm 2012

Nơi bị giam gần đây nhất: Trại cai nghiện Cam Cốc  (甘谷戒毒所)

Thành phố: Thiên Thủy

Tỉnh: Cam Túc

Hình thức bức hại: Bị lục soát nhà, thẩm vấn, giam cầm.

[MINH HUỆ 09-07-2012] Bà Ngưu Liên Oa, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở huyện Cam Cốc, Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, đã bị bắt vào ngày 01 tháng 06 năm 2012, trong lúc nghỉ trưa ở nhà. Bà bị buộc tội “gây rối loạn trật tự xã hội” và bị giam cầm phi pháp trong tám ngày.

Tháng 10 năm 1998, một người quen đã đưa cho bà Ngưu một cuốn sách về Pháp Luân Đại Pháp có tên là Chuyển Pháp Luân. Bà Ngưu đã đọc liền một mạch và liên tục đọc kể từ đó. Bà rất xúc động bởi nguyên lý phản bổn quy chân, đề cao đạo đức, vì thế bà đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và tu luyện tâm tính hàng ngày. Bà đã học năm bài công pháp vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, (ngày mà cuộc bức hại xảy ra) và hiện giờ bà rất kiên định niềm tin vào Sư Phụ và Đại Pháp. Bà không nghe những lời giả dối và phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên tivi. Bà sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày. Kết quả là, bà có một gia đình hạnh phúc, và bà cũng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm. Nhiều bệnh của bà đã biến mất và bà rất khỏe mạnh trong 14 năm qua. Bà không còn cảm thấy mệt mỏi trong lúc làm việc đồng áng.

Bà Ngưu đã loại bỏ được thói xấu hay phê phán người khác và đánh mắng trẻ con, bà luôn giúp đỡ hàng xóm và chăm lo cho người lớn tuổi, người bị ốm, hay những người dân trong thôn bị tàn tật. Chồng bà cùng bạn bè, gia đình nhà chồng đã chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp thông qua bà. Họ đều đồng ý rằng các học viên Đại Pháp đều là những người tốt và Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Lúc gần 03 giờ chiều ngày 01 tháng 06 năm 2012, khi bà Ngưu đang nghỉ trưa ở nhà, thì đội trưởng và nhiều người thuộc Đội an ninh nội địa Phòng công an huyện Cam Cốc, cùng với các nhân viên ở Đồn công an Tân Hưng đã xông vào nhà bà. Họ hỏi bà “Có phải bà tập Pháp Luân Công không?” Khi bà nói bà là một học viên, thì họ đã tiến hành khám xét và lục soát nhà bà. Họ lấy đi hai cuốn sách Chuyển Pháp Luân, một máy nghe MP4, hai đĩa DVD về Nghệ thuật Thần Vận, một đĩa giảng Pháp của Sư phụ, một đĩa CD hợp xướng của Thần Vận, và hai đĩa CD có nhiều chương trình máy tính. Họ đặt tất cả lên bàn và sau đó chụp ảnh chúng. Sau đó họ ra lệnh cho bà Ngưu đến phòng công an và nói: “Bà cần phải đến xác nhận những thứ này là của bà, thế là đủ.”

Bà Ngưu đã đến Đội an ninh nội địa thuộc Phòng công an huyện. Công an ở đó đã thẩm vấn bà “Bà lấy sách này ở đâu? Bà lấy đĩa này ở đâu? Bà tập Pháp Luân Công từ bao giờ? Ai là người liên hệ với bà? Bà tập Pháp Luân Công ở đâu? Có người nào trong thôn của bà tập Pháp Luân Công không?” Họ cũng tuyên bố Pháp Luân Công đi ngược lại đường lối của ĐCSTQ. Sau khi thẩm vấn, họ ra lệnh cho bà Ngưu ký vào biên bản. Bà từ chối và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Người đội trưởng đã nói với thuộc cấp, “Còng tay người này lại. Bà ta vẫn liên tục nói.”

Sau khi bà bị còng tay, hai công an đã túm lấy hai cánh tay của bà Ngưu, trong khi một người khác lại kéo lấy còng tay của bà và đưa bà xuống cầu thang. Bà Ngưu hỏi “Các ông đưa tôi đi đâu?” Họ đáp “Đến xe ô tô”. Khi bà Ngưu yêu cầu trả lại sách cho bà, một người đáp “Chúng đều ở trong xe hết.” Công an cũng gọi cho chồng bà Ngưu và nói với ông mang đến một cái chăn. Một công an đã đặt tất cả sách trong một cái thùng và giẫm lên nó. Bà Ngưu đã nói với họ “Để tôi cầm cái  thùng này. Đó đều là Thần Phật, sẽ không tốt cho các ông nếu giẫm lên thùng đó.”

Họ đã đi đến Trại cai nghiện Cam Cốc, và vị đội trưởng Đội an ninh nội địa nói “Bà sẽ bị giam ở đây trong vài ngày.” Khi bà Ngưu hỏi lý do, ông ta đáp “Bà đã gây rối loại trật tự xã hội” . Bà Ngưu hỏi “Các ông có tìm thấy súng trong nhà tôi không? Tôi có quát mắng mọi người ở trên phố không? Tôi có tụ tập nhiều người gây rối loạn không?” Vị đội trưởng đáp “ ĐCSTQ buộc tội bà, vì thế bà phải có trách nhiệm vì điều đó, cho dù bà có tội hay không có tội.”

Sau khi các thủ tục được hoàn tất, đã là 6 giờ chiều. Một nữ công an đã đến đo chiều cao của bà Ngưu và đưa bà đến một văn phòng có camera. Bà Ngưu hỏi “Sao lại đo chiều cao của tôi?” Nữ công an đáp “Chúng tôi sẽ đăng ảnh bà trên mạng Internet. Mọi người sẽ biết về tội danh của bà trong ngày mai. Chúng tôi sẽ chụp ảnh vào thứ Hai (ngày 04 tháng 06).” Một công an khác (họ Tạ) đang đi bộ một cách tập tễnh. Ông ta đã bôi nhọ Vị sáng lập Pháp Luân Công, và sau khi quay lại làm việc vào ngày hôm sau, chân của ông ta thậm chí còn tồi tệ hơn. Bà Ngưu đã giải thích lý do cho ông ta – đó là vì ông đã lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp và bôi nhọ Sư phụ của Đại Pháp. Ông ta ngay lập tức thay đổi giọng điệu và nói rằng hôm trước ông ta nói đùa.

Vào ngày bị giam thứ ba, bà Ngưu bắt đầu bị đau ở lưng. Đội phó Lưu đã gọi cho bác sỹ, người đã chẩn đoán bà bị viêm túi mật (chứng viêm túi mật). Vào ngày giam cầm thứ tám, bà Ngưu đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho vị trưởng trại giam. Người này nói “Tôi sẽ giam bà trong phòng vệ sinh trong cả đêm.” Bà Ngưu đáp, “Nếu ông làm điều tốt và đối xử tốt với học viên Đại Pháp, ông sẽ được báo đáp.” Vị này cười và đáp “Nếu bà đang nói thật, đêm nay tôi sẽ không giam bà trong phòng vệ sinh.”

Ngày 09 tháng 06, bà Ngưu đã xuất hiện nhiều triệu chứng không bình thường: người bà rất yếu và cử động khó khăn. Vị trưởng trại giam đã nói bà thu dọn đồ đạc. Lúc 8 giờ sáng, bà Ngưu được tự do, nhưng chỉ sau khi đã trả khoản tống tiền “chi phí ăn ở” là 225 nhân dân tệ (hơn 35 đô la mỹ).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/9/在家午睡-农妇被警察以“扰乱社会秩序”劫持-259989.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/24/135139.html

Đăng ngày: 24-09-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share