Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2012] Đầu tháng 06 năm 2012, phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã mời chính quyền tiểu bang Iowa thuộc Hoa Kỳ sang thăm xã Tây Bình Nhạc, huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc. Để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này, Phòng 610 huyện Chính Định và phòng công an đã tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Công. Ông Lý Lan Khuê, một học viên địa phương, đã bị bắt giữ phi pháp và hiện đang bị giam tại Trại tẩy não Thạch Gia Trang.

Người dân địa phương đều công khai chỉ trích việc người hàng xóm của họ bị bức hại phi pháp. Hơn 700 người đã ký vào đơn kiến nghị kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Lý, và hiện giờ đã thu thập được 703 chữ ký và dấu vân tay. Các bạn bè và người thân cũng đã gửi một bức thư tới Thống đốc bang Iowa, ông Edward Branstad, để kêu gọi sự hỗ trợ từ ông trong trường hợp này.

Ông Lý Lan Khuê cùng vợ

Hơn 700 người đã ký vào đơn kiến nghị, in dấu vân tay, để yêu cầu trả tự do cho ông Lý

Người dân can thiệp cho ông Lý

Vào sáng ngày 01 tháng 06 năm 2012, có 20 đến 30 nhân viên Phòng 610 huyện Tây Bình Nhạc và Phòng công an Chính Định đã lái bốn xe cảnh sát đến nhà ông Lý ở thôn Đông An Phong, xã Tây Bình Nhạc. Lúc đó ông Lý đang ở chỗ làm. Công an đã xông vào nhà và bắt người nhà phải đi tìm ông Lý. Khi đã tìm được ông Lý, họ bắt ông ký vào đơn từ bỏ tập Pháp Luân Công.

Sau đó họ đẩy ông Lý vào xe cảnh sát. Người mẹ 80 tuổi của ông đã chạy đến chỗ xe cảnh sát và túm lấy ông, không cho ông đi. Hàng xóm của ông Lý cũng can thiệp. Họ đứng xung quanh công an và tranh luận với họ: “Ông Lý là một người có đạo đức. Tại sao các ông thường hay sách nhiễu người tốt thế?” Ngày càng có nhiều người đứng quanh đó để lên án hành động sai trái của công an.

Dưới sự can thiệp mạnh mẽ của người dân, các viên chức đã thất bại trong việc bắt ông Lý. Tuy nhiên, người ở Phòng 610 đã không từ bỏ và họ bắt đầu tìm kiếm chỗ ở của ông Lý. Họ phái nhiều công an mặc thường phục đến canh chừng ông.

Trong thời gian đó, ông Lý có một cuộc trò chuyện ngắn với chủ cửa hàng đồ phế thải. Sau đó, chính người này đã bị sách nhiễu và đe dọa bởi các viên chức chính quyền, những người muốn biết những gì ông Lý đã nói với người chủ này. Công an đã tống tiền người đó 1.500 nhân dân tệ và lấy đi nhiều tài sản trị giá hàng nghìn nhân dân tệ từ người chủ đó. Họ còn đe dọa bắt giữ ít nhất 10 người dân trong thôn.

Vào ngày 07 tháng 06 năm 2012, có 04 hay 05 công an đã bí mật bắt ông Lý đến Trại tạm giam Chính Định. Chính quyền đã không thông báo cho gia đình ông Lý về việc bắt giữ ông. Chỉ khi gia đình ông đi tìm ông ở quanh thôn sau đó, thì mới tìm được vài đầu mối để biết việc ông bị bắt. Họ đã đến Đồn công an Tây Bình Nhạc để yêu cầu trả tự do cho ông Lý. Nhưng yêu cầu của họ đã không được đáp lại.

Bảy ngày sau, các viên chức đã kết án ông Lý 15 tháng tù giam. Khi gia đình đến Trại tam giam huyện Chính Định để mang cho ông ít quần áo, lính canh đã bắt họ đóng 750 nhân dân tệ tiền chi phí sinh hoạt của ông Lý.

Ông Lý đã bị chuyển đến Trại tẩy não Thạch Gia Trang.

Bị bức hại vì niềm tin an hòa

Trước khi tập Pháp Luân Công, ông Lý là một người có sức khỏe yếu. Do bị thoát vị đĩa đệm ở thắt lưng, ông buộc phải nằm trên giường và không thể làm việc trong 02 năm. Dưới áp cuộc sống to lớn, tính nết của ông cũng trở nên xấu đi, là nguyên nhân khiến cho gia đình ông bất hòa. Ông được giới thiệu về Pháp Luân Công vào tháng 05 năm 1999, và sức khỏe cũng như tâm tính của ông đã chuyển biến nhanh chóng chỉ sau một tháng tập luyện. Ông trở thành một người lạc quan và bắt đầu làm việc như một người thu nhặt phế thải để kiếm sống. Sự thay đổi kỳ diệu này đã gây sốc cho nhiều người dân ở thôn. Kết quả là, nhiều người hàng xóm nhà ông Lý cũng bắt đầu tập luyện vào thời gian đó.

Từ khi chính quyền cộng sản bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999, ông Lý đã chịu nhiều áp lực bức hại bởi chính quyền. Ông đã bị bắt giữ 03 lần vì niềm tin của mình.

Khoảng 01 giờ sáng ngày 26 tháng 11 năm 2008, có một đoàn tàu chở nhiều quan chức nước ngoài và nhiều vị lãnh đạo quốc gia đã gần như bị trật bánh bởi ai đó đã đặt đá vào đường ray. Phòng công an Đường sắt, Phòng công an Đường sắt Thạch Gia Trang và công an địa phương đã cử hơn 100 công an đi truy tìm thủ phạm. Công an không thể tìm được đầu mối nào, tuy nhiên, họ đã quyết định vu khống cho các học viên Pháp Luân Công. Dưới sự chỉ đạo của Lý Văn Mẫn, Bí thư thôn, họ đã bắt 300 học viên, trong đó có ông Lý, người sau đó đã bị giam giữ phi pháp.

Hơn 700 người cùng tham gia nỗ lực giải cứu ông Lý Lan Khuê

Việc chính quyền tiếp tục sách nhiễu và bức hại nhiều người tốt trong nhiều năm đã gây bất bình mạnh mẽ trong dân chúng ở huyện Chính Định và các vùng xung quanh. Vì thế, có hơn 700 người đã cùng tham gia nỗ lực giải cứu ông Lý, người mới bị bắt, và cùng ký vào đơn kiến nghị yêu cầu trả tự do cho ông Lý ngay lập tức.

Ngày 04 tháng 07 năm 2012, người dân đã treo nhiều bóng bay và biểu ngữ với dòng chữ ”Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”, “Tự do tín ngưỡng, Chấm dứt bức hại” và nhiều khẩu hiểu tương tự khác để thu hút sự quan tâm về việc này. Những quả bóng sau đó được thả xung quanh sân bay địa phương và các khu dân cư.

Biểu ngữ với dòng chữ “Niềm tin là vô tội; Chấm dứt bức hại” được treo ở thôn địa phương

Nhiều bạn bè của ông Lý, người thân và hàng xóm cũng gửi thư đến ông Branstad, Thống đốc bang Iowa ở Mỹ, để kêu gọi sự giúp đỡ giải cứu ông Lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/26/河北正定县七百民众联名营救李兰奎-260432.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/5/134795.html

Đăng ngày 06-09-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share