Bài viết của Fa Tong, một đệ tử tại Harbin, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-07-2008] Tôi đã từng cảm thấy thoả mãn khi tôi làm tốt ba điều, hay khi tôi ở trong một trạng thái tu luyện tốt; nếu không tôi sẽ cảm thấy khó chịu bực mình. Với tôi, nó có nghĩa là tôi đã chú ý nhiều đến sự tu luyện của mình và rằng tôi đã thúc đẩy bản thân tinh tấn hơn trong tu luyện. Hôm nay khi tôi xem lại “Pháp Luân Đại Pháp–Giảng Pháp cho các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp Úc châu”, tôi bỗng nhiên nhận ra rằng đó không phải là dấu hiệu của tinh tấn, mà là dấu hiệu của việc chấp trước vào tự ngã.

Ví dụ, tôi cảm thấy hài lòng khi tôi dậy sớm tập các bài tập Pháp Luân Công. Cũng vậy, khi tôi ngủ quên vào buổi sáng và chỉ quá một giờ để tập các bài công pháp, tôi sẽ cảm thấy rất bực tức và nản lòng đến mức tôi lại trở lại ngủ tiếp và không thức dậy lúc 6 giờ sáng để phát chính niệm. Khi tôi ở trong một trạng thái tốt, tôi sẽ rất thích học Pháp; nếu không, tôi sẽ không muốn học Pháp. Tôi vui vẻ khi tôi phân phát nhiều tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công; ngược lại tôi sẽ thấy thất vọng và cảm thấy bản thân không tốt. Khi tôi thuyết phục thành công một người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó, tôi sẽ vui vẻ hài lòng; nếu không tôi sẽ không vui.

Qua một điểm hoá từ Sư Phụ, tôi đã tìm kiếm bên trong mình và nhận ra rằng mọi điều mà tôi đã từng làm đều được làm vì sự truy cầu ích kỷ. Tôi tập công vì bản thân tôi; tôi học Pháp vì bản thân tôi; và tôi phân phát tài liệu cũng vì bản thân tôi.
Sư Phụ nói:
“[…] Cái mà chư vị buông bỏ đi trong quá trình tu luyện không gì khác hơn chính là chấp trước vào tự ngã/bản thân “ (” Giảng Pháp ở Buổi gặp mặt với các học viên Châu Á –Thái Bình Dương”)

Bây giờ tôi nhận ra rằng chấp trước vào trạng thái tu luyện cá nhân của tôi là một hình thức chấp trước vào tự ngã/bản thân. Nó là một hình thức của tâm ích kỷ mà tôi phải buông bỏ. Tôi nhận ra rằng chúng ta học Pháp và tập công không chỉ để nâng cấp tầng thứ tu luyện của chúng ta, mà cũng để nâng cấp khả năng và những năng lực để cứu độ chúng sinh; để phát ra những thần thông để loại trừ những sinh mệnh ma quỷ trong các không gian khác, và để cứu độ chúng sinh cũng như để trợ Sư Chính Pháp.

Đây là những nhận thức cá nhân tôi về vấn đề này. Xin từ bi chỉ ra những gì chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/5/181471.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/13/98918.html
Đăng ngày 22-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share