Bài viết của một học viên thành phố Qiquihar

[MINH HUỆ 01-07-2008]Vào ngày 16 tháng Bảy năm 1993, Sư Phụ bắt đầu một loạt bài giảng Pháp ở thành phố Qiquihar và tôi đã may mắn được tham dự. Từ ngày hôm đó – một ngày ý nghĩa nhất của cuộc đời tôi, tôi đã bước đi trên con đường trở về. Trong 15 năm qua, việc học Pháp và tâm tính của tôi ngày càng trở nên sâu sắc hơn, và tôi đã trải qua các loại khó nạn rất động tâm. Trên con đường này, càng ngày tôi càng có thể cảm nhận được bản chất kì diệu và thâm sâu của Đại Pháp. Vì bài viết có hạn, tôi sẽ chỉ viết ra đây nhận thức giác ngộ của mình về Pháp qua chuyện “nhổ răng” để kỉ niệm 15 năm ngày Sư Phụ đến thành phố Qiqihar truyền Pháp.

Khi Sư Phụ đến Qiqihar giảng Pháp, Người có đề cập đến chuyện “nhổ răng”. Khi đó, rất nhiều người có mặt, trong đó có tôi, đã nhìn thấy người đàn ông từ phương nam đến nhổ răng và bán thuốc nước gần Cửa ra vào số 2 của công viên Longsha. Đống răng nhổ được xếp đống như một ngọn núi nhỏ trên quầy của người bán, tôi vẫn có thể nhớ một cách sống động. Tuy vậy, ta hoàn toàn không thể ngờ rằng qua một sự việc rất đỗi tầm thường như nhổ răng lại thể hiện một pháp lí sâu sắc đến thế.

Ở bề mặt, giảng về việc “nhổ răng” dường như chỉ để minh họa cho Pháp rằng các loại thảo dược có thể cho kết quả tốt hơn cả y dược hiện đại và công nghệ kĩ thuật. Nhưng tôi đã giác ngộ rằng bài giảng không chỉ phá vỡ và loại bỏ quan niệm cũa chúng ta về khoa học hiện đại mà còn minh chứng một điều là “cái vô hình” cao siêu hơn “cái hữu hình”. Cái hơi thuốc vô hình từ nước thuốc vàng đặc kia có thể làm long ra cái gốc răng cắm sâu, dù nó có bị má của bệnh nhân che mất. Cái hơi thuốc hoạt động trong không gian khác, còn các công cụ chính xác hiện đại lại tiến hành trong không gian này. Dù kĩ thuật hiện đại có thể nhổ răng bằng các phương tiện thao tác đau đớn, nó cũng gây nên khó nhọc và phiền hà cho cả người thao tác cũng như bệnh nhân.

Liên hệ việc nhổ răng với việc phát chính niệm mạnh mẽ của chúng ta hôm nay, tôi nghĩ các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm cũng giống như dùng các hơi thuốc đậm đặc của thứ nước thuốc vàng để nhổ răng. Cái hơi thuốc là vô hình dưới con mắt người trần, nhưng nó có thể làm long và nhổ chân răng dù nó bên trong má. Tương tự, chính niệm của đệ tử Đại Pháp cũng là vô hình mà có thể phá trừ tà ác dù cho núi có cao, dù cho tường nhà tù có cao với song sắt và những thứ trở ngại hữu hình khác.Chính niệm của chúng ta thậm chí còn mạnh mẽ và uy lực hơn nhiều thứ hơi thuốc vàng kia. Chúng ta loại trừ tà ác như nhổ răng từ miệng cọp. Điều đó có vẻ khó, nhưng chúng ta có thể tiêu huỷ hoàn toàn hắc thủ, tà đảng và tà linh đang chống đỡ chúng, cũng như các lạn quỉ với chính niệm của chúng ta. Uy lực của chính niệm chúng ta thì không thể có máy bay, tên lửa nào có thể địch được. Đó chính là biểu hiện của trạng thái thâm sâu của:

“Tiến phía trước, vô số thứ thành hình.

Lùi phía sau, tất cả hóa thành không, vĩnh viễn là một điều bí ẩn”

(“Vô” trong Hồng Ngâm II)

Hôm nay nhân dịp 15 năm kỉ niệm chuyến thăm giảng Pháp của Sư Phụ tại thành phố Qiqihar, tôi viết ra nhận thức của mình và hy vọng các bạn học viên chớ nghĩ rằng cơ cấu tổ chức của tà ác là ghê gớm. Hãy cùng nhau phát chính niệm, phá tan và tiêu huỷ gốc rễ của tà ác trong các không gian khác, chứng thực Pháp và loại bỏ hoàn toàn tà ác.

Nếu có gì trong bài chia sẻ trên lệch khỏi tiêu chuẩn của Pháp, các bạn học viên làm ơn chỉ giùm.

Bản tiếng Hán: https://minghui.cc/mh/articles/2008/7/1/181259.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/9/98823.html
Đăng ngày 11-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share