[MINH HUỆ 28-06-2008] Một thời gian trước tôi bị can nhiễu nghiêm trọng bởi nghiệp tư tưởng. Tôi đã có suy nghĩ : “Hãy đến tấn công ta nếu ngươi dám! Ta có Sư Phụ bảo vệ và ta không sợ gì hết.” Một vài ngày trước, suy nghĩ này đã dẫn đến một tai nạn. Tôi bị đụng vào ô tô khi đang đi xe máy. Tôi gần như mất đi trí nhớ và bị thâm tím khắp người. Sư Phụ đã bảo vệ tôi. Tôi đã nằm bên lề đường không quá một tiếng và sau đó tôi đã đi trên chiếc xe máy hỏng chầm chậm về nhà. Tôi đã nghỉ ở nhà hai ngày và đến ngày thứ ba tôi lại đi làm như bình thường.

Tôi viết về sự kiện này hy vọng nhắc nhở tôi và các bạn đồng tu rằng chúng ta nên chú ý phủ nhận những tư tưởng không chân chính. Ma quỷ đang làm tất cả để có thể bức hại chúng ta. Nếu chúng ta không thừa nhận nó, thì nó sẽ không dám làm bất kể điều gì với chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta thừa nhận nó, như vậy nó sẽ có thể tấn công chúng ta. Và điều này cũng sẽ gây ra khó khăn cho Sư Phụ khi Sư Phụ cố loại trừ những ma quỷ đó chúng sẽ nói : “Đệ tử của Ngài đã cầu khổ nạn này, có phải vậy không?”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/28/181050.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/11/98880.html
Đăng ngày 14-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share