Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-06-2012] Khương Hiểu Yến (Giang Hiểu Yến), Lạc Diễm Kiệt, Điền Hiểu Bình, Cát Tân, Nhạc Bảo Khánh, và Khang Trường Giang đều bị Tòa án Song Thành ở tỉnh Hắc Long Giang xét xử phi pháp vào ngày 28 tháng 05 năm 2012. Có năm luật sư được mời đến bào chữa cho họ. Nhiều người biết về việc này cũng muốn đến tham gia phiên xử. Kết quả là, nhân viên an ninh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đều tăng cường an ninh và cố ngăn đám đông bước vào phòng xử.

ĐCSTQ sợ hãi

Công an toàn thành phố đều được điều động và tất cả trưởng thôn được cử đi quản lý chặt chẽ đám đông đứng trước phòng xử.

Sáng ngày 28 tháng 05, Tòa án Song Thành được bao quanh bởi những bảo vệ có vũ trang. Có một xe cứu hỏa đậu ngay trước phòng xử. Đỗ ở bên cạnh là một xe cảnh sát đặc biệt màu xám.

Có một lượng lớn công an đặc biệt đến từ Phòng công an tỉnh. Trên phố dày đặc công an với xe cá nhân. Công an và công an mật đứng đầy ở trên phố, cửa hàng, và ở hành lang các khu chung cư. Theo nhiều nguồn tin cậy, toàn bộ công an ở thành phố Song Thành đã đến phòng xử. Nhiều xe cá nhân thuộc về trưởng bộ phận nhiều phòng ban khác nhau. Điều này khiến bầu không khí ở đây rất căng thẳng và ngăn cấm.

Thêm vào đó, có hàng trăm trưởng thôn ở 24 thị trấn thuộc thành phố Song Thành bị gọi đến phòng xử. Nhiệm vụ của họ trước hết là đưa các học viên Pháp Luân Công ở nơi họ ở trở về nhà, và giữ học viên tránh xa phòng xử. Ngoài ra họ còn phải đảm bảo không có học viên Pháp Luân Công nào rời khỏi thôn đến phòng xử.

Các học viên yêu cầu toàn bộ viên chức ĐCSTQ phải rời khỏi phòng xử

Người nhà học viên đến phòng xử lúc 8 giờ sáng. Vì các học viên đã bị giam trong hơn sáu tháng, gia đình họ rất lo lắng về họ. Khi họ được tòa án thông báo về ngày xét xử, gia đình được thông báo rằng tòa án chỉ đồng ý cho một người ở mỗi gia đình vào phòng xử. Gia đình học viên cho rằng phiên xử được mở công khai, mọi người đều có quyền vào trong đó. Tuy nhiên, người ở tòa án đã không cho họ vào. Chỉ có năm người nhà học viên (mỗi gia đình có một người) được cho vào phòng xử sau khi họ bị khám xét kỹ càng.

Sáu học viên sau đó đã đến phòng xử. Hai người đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!” ngay sau khi họ đi ra khỏi xe cảnh sát.

Người bà Khương Hiểu Yến gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Sức khỏe bà rất yếu do bị thiếu máu, đến mức bà không thể mở mắt được. Em gái của bà đã động viên bà “Chị ơi, mạnh mẽ lên!”. Một nhóm người ở tòa án đã xông đến chỗ cô và kéo cô ra ngoài phòng xử. Người cha đã 82 tuổi của bà Khương, đến từ bên ngoài thị trấn, ông nhận được thông báo đến gặp con gái nhưng sau đó lại không được vào gặp bà Khương.

Chồng bà Cát Tân đã thuê một luật sư ở Cáp Nhĩ Tân đến biện hộ “phạm tội”, nhân danh bà Cát. Chồng bà cũng nộp một “đơn đại diện công dân” để bảo vệ bà. Khi phiên xử bắt đầu, bà Cát nói rằng bà không đồng ý thuê luật sư. Tuy nhiên, chồng bà vẫn khẳng định rằng bà đã đồng ý bằng việc ký tên vào đơn. Quan tòa hỏi bà Cát có đúng là bà đồng ý cho chồng thuê luật sư biện hộ không. Bà nói rằng điều đó không cần thiết. Sau đó quan toà yêu cầu chồng bà và luật sư rời khỏi phòng xử. Năm vị luật sư được mời để biện hộ cho các học viên khác đều rất ngạc nhiên bởi quan điểm của bà. Sau đó họ vẫn tiếp tục nhận trách nhiệm biện hộ cho bà.

Khi phiên xử bắt đầu, quan tòa đã nói với các học viên rằng họ có quyền yêu cầu viên chức ĐCSTQ không có mặt ở phòng xử. Cả sáu học viên đều đáp lại bằng việc yêu cầu tất cả viên chức ĐCSTQ rời khỏi phòng xử. Các học viên nói lý do mà họ yêu cầu như vậy bởi có sự mâu thuẫn giữa họ và viên chức ĐCSTQ. Có vẻ quan tòa chưa chuẩn bị tình huống này nên đã quyết định nghỉ năm phút trước khi quyết định. Sau đó vị này nhanh chóng báo cáo với cấp trên. Một luật sư nói rằng đây là điều chưa từng có trong lịch sử xét xử các vụ việc liên quan đến Pháp Luân Công.

Thay vì giữ im lặng, các luật sư đã phối hợp để phơi bày chi tiết cuộc bức hại

Phiên xử đã diễn ra hơn tám giờ không nghỉ. Vị luật sư biện hộ cho học viên Điền Hiểu Bình là người bị bệnh tiểu đường nên cần được ăn vào những giờ nhất định để duy trì lượng đường trong máu của ông. Tuy nhiên, Tòa án đã bỏ qua nhu cầu của ông và từ chối không cho ông ăn gì.

Trong phiên xử, luật sư đã miêu tả sự tàn bạo của cuộc bức hại chống lại các học viên Pháp Luân Công, được thực hiện bởi chính quyền cộng sản. Quan tòa liên tục gõ búa xuống bàn với âm mưu ngăn họ tiết lộ sự thật. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục nói. Khi một luật sư ngừng nói, người khác lại tiếp tục nói. Cuối cùng, quan tòa phải cho luật sư của hai học viên Lạc Diễm Kiệt và Nhạc Bảo Khánh rời khỏi phòng xử. Một nhóm nhân viên ở tòa đã xông đến chỗ họ,  kéo và quẳng họ ra ngoài. Máy tính của họ cũng bị tịch thu.

Sau phiên xử, các học viên đã hô to “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!”. Các luật sư đã bị ấn tượng bởi ý chí kiên định và niềm tin của học viên, những người đã coi thường sự sống và cái chết để theo đuổi tín ngưỡng của mình. Các luật sư nói, “Các học viên Pháp Luân Công thực sự xuất sắc!

Mọi người muốn các học viên được bào chữa

Phiên xử kết thúc sau 6 giờ tối. Các luật sư đã dành nhiều thời gian ở tòa để đòi lại máy tính của họ. Sau đó họ quay về khách sạn và thu dọn hành lý. Trên đường đến sân bay, một luật sư đột ngột nhớ ra ông ấy quên không trả chìa khóa phòng khách sạn. Tuy nhiên, người lái xe taxi đã biết việc các luật sư biện hộ cho học viên Pháp Luân Công, ông nói “Đừng lo, tôi sẽ trả lại chìa khóa phòng cho các ông”. Vị luật sư đã rất cảm động bởi lòng tốt của người lái xe.

Khi các luật sư chuẩn bị rời khỏi thành phố Song Thành, đột nhiên có một phụ nữ đi đến xe và muốn được đi cùng với họ. Các luật sư đã lịch sự đồng ý. Khi cô ấy biết việc các luật sư đang biện hộ cho học viên Pháp Luân Công, cô ấy đã rất vui mừng và gọi cho gia đình cô “Mọi người biết không? Hôm nay con rất may mắn. Có tin nổi không? Con đang đi cùng xe với những luật sư biện hộ cho học viên Pháp Luân Công. Họ rất tuyệt vời!”

Những cá nhân tham gia bức hại

Tất cả lãnh đạo và những người chủ chốt trong bộ máy chính trị và luật pháp ở tỉnh Hắc Long Giang đều được liệt kê trong bài báo có tựa đề “Bổ sung chi tiết việc tám học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ ở Cáp Nhĩ Tân”, trong đó có chi tiết hồ sơ điều tra từng trường hợp. Bài báo này được đăng trên trang web Minh Huệ, và là một trong những lý do chính tại sao công an lại dùng tra tấn để ngụy tạo lời thú tội của học viên. Một lần nữa, chúng tôi lại công bố danh sách những kẻ tham gia bức hại.

Danh sách những cá nhân tham gia bức hại các học viên:

Từ Phòng công an tỉnh Hắc Long Giang: Tôn Nghị Cương, Lưu Ngọc Đông, Lưu Vĩ Quốc, Lâm Trí Dũng, Bốc Khải Quân, Mâu Xuân Phủ, Lý Vĩnh Cường, Quách Dũng Thắng, Tỉnh Hồng Tân, Diêu Nhân Khố.

Từ Bộ công an liên tỉnh Cáp Nhĩ Tân: Chu Chí Quân, Dương Đan Bội, Lưu Vệ Quốc, Bạch Văn Kiệt, Trương Khánh Lôi, Cao Tường, Lưu Bồi Mẫn, Diêu Thủ Quân, Thường Dũng, Lô Quân, Lưu Quốc Trụ, Tôn Sĩ Hữu, Dương Ba.

Hoàng Kiến Thịnh, Chính ủy tỉnh Hắc Long Giang.

Lãnh đạo Ủy ban Chính trị và Luật pháp tỉnh:+86-451-82817997 (văn phòng)

Xin tham khảo thêm bản tiếng Hán để biết thêm chi tiết về các cá nhân tham gia bức hại và số điện thoại liên lạc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/2/律师为法轮功学员无罪辩护-双城法院百般阻挠-258399.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/20/134052.html

Đăng ngày: 19 – 7– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share