Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-05-2012] Trong hơn mười năm bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông Vương Thụ Thân ở thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc, không chỉ bị mất việc kinh doanh gia sư, mà còn mất nhiều cơ hội việc làm. Ông đã bị giam cầm phi pháp và bị đưa vào trại lao động cưỡng bức nhiều lần. Cơ sở gia sư của ông cũng buộc phải đóng cửa và các lớp học cũng bị đình chỉ. Vào ngày 11 tháng 05 năm 2012, ông Vương Thu Thân và vợ là bà Tạ Tiểu Phương đã bị công an ở Đội an ninh nội địa thành phố Kim Xương bắt đến Trại giam Kim Xương. Gia đình ông đang rất lo lắng vì hiện tại họ không biết gì về tình trạng của ông.

Ông Vương từng là một sinh viên xuất sắc của Khoa Luyện kim xây dựng tại Đại học Tây An. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã cướp đi cơ hội học cao học và việc làm của ông. Vào năm 2005, để kiếm kế sinh nhai, ông Vương đã mở một trung tâm gia sư cho học sinh cấp I và II. Trung tâm này có tên là Lớp học gia sư Minh Trí. Mức học phí được ông tương đối thấp nhưng kết quả đào tạo luôn đạt xuất sắc. Trong kỳ thi tuyển gia sư kèm trẻ em của Công ty Kim Xuyên vào năm 2009, những học viên ở lớp đào tạo của ông Vương đều đạt điểm cao. Trong năm 2010, hơn 62 người đã trúng tuyển, vào năm 2011, hơn 80 người đã trúng tuyển vào làm việc tại công ty này.

Tháng 02 năm 2012, ông Vương lại tiếp tục mở các lớp gia sư, tuy nhiên, chính quyền ĐCSTQ liên tục sách nhiễu ông trong khi ông đang dạy học. Công an mặc thường phục sách nhiễu ông dưới vỏ bọc là cha mẹ học viên. Có người còn hỏi, liệu có sự liên hệ giữa “Minh Trí” và “Minh Huệ”.

Lúc 11 giờ trưa ngày 11 tháng 05 năm 2012, công an Lý Tân Hoa, Lý Tự Hòa, Cổ Đức Lan và một người họ Vi ở Đội an ninh nội địa thành phố Kim Xương, cùng với viên chức quận, Lý Hồng (nữ), đã lừa dối người nhà ông Vương mở cửa khi họ đến cơ sở kinh doanh. Cả công an mặc đồng phục và thường phục lục soát nhà ông Vương. Khi ông trở về nhà sau khi dạy học, ông phát hiện có hơn mười người ở nhà ông. Ông Vương đã chất vấn tính hợp pháp của việc xông vào nhà người dân lục soát mà không có lệnh khám nhà. Công an sau đó đẩy ông Vương ngã xuống đất và còng tay ông.

Lúc 3 giờ chiều, công an đã bắt ông Vương và vợ, để lại đứa con trai năm tuổi ở nhà một mình. Họ tịch thu máy tính, máy in, máy photocopy của ông, và tài liệu giảng dạy về Ngôn ngữ và Hóa học được lưu trữ trên máy tính của ông. Sau khi lục soát nhà ông, công an đã đến trung tâm gia sư của ông, âm mưu nhào nặn ra lời buộc tội để biện minh cho hành động bức hại ông.

Sau khi ông Vương và vợ bị bắt đến Đồn công an đường Quảng Châu, công an đã buộc bà Tạ đến nhà cha mẹ ông Vương (vì cha mẹ ông đã về nhà ở tỉnh Sơn Đông) và mang về các sách Đại Pháp. Bà Tạ được cho về nhà lúc 01 giờ sáng, tuy nhiên, ông Vương vẫn bị giam tại Trại giam Kim Xương để bị bức hại thêm.

Hiện tại, gia đình không có thông tin gì về chỗ ở của ông Vương, do đó họ rất lo cho ông. Các học viên ở lớp học của ông đều đang mong mỏi ông trở về.

Mất cơ hội tham gia lớp học cao học

Ông Vương đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tập Pháp Luân Công khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại việc tập luyện vào tháng 07 năm 1999. Vào năm 2000, ông Vương đã vượt qua kỳ thi tuyển đầu vào cao học tại trường ông. Trong lúc phỏng vấn đầu vào, ông Vương phải lựa chọn: ông chỉ được tham gia lớp học cao học tại trường nếu ông từ bỏ tập Pháp Luân Công. Ông không được chọn cả hai (tham gia lớp học và vẫn tập luyện), ông Vương nói rằng không có gì sai khi tập Pháp Luân Công hay trở thành một người tốt. Người phỏng vấn đã nói “Anh phải chịu trách nhiệm cho quyết định của anh.” Do đó, ông Vương đã mất cơ hội tham gia lớp học cao học.

Giam cầm và lao động cưỡng bức

Tháng 10 năm 2000, ông Vương, đang làm việc tại thành phố Tây An, đã bị công an ở Đội an ninh nội địa Kiến Xương bắt đến thành phố Kiến Xương. Ông bị giam giữ một cách bí mật tại một hầm ngầm của phòng công an. Ông bị treo lên bằng còng tay và bị đánh dã man. Khoảng một tháng sau, gia đình ông đã biết được tình trạng của ông và đến phòng công an để yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho ông. Công an lo sợ những gì họ làm sẽ bị phơi bày công khai, do đó, họ đã chuyển ông Vương đến Trại giam thành phố Kiến Xương vào ngày 13 tháng 11 năm 2000 để tiếp tục bức hại ông.

Ngày 09 tháng 01 năm 2001, công an đã đưa 12 học viên Pháp Luân Đại Pháp đi lao động cưỡng bức, trong đó có ông Vương. Công an Mạnh Gia Hiền đã sắp xếp đưa học viên Đại Pháp đến Trại lao động cưỡng bức Bình An Đài ở thành phố Lan Châu để bức hại thêm.

Tại trại lao động cưỡng bức, ông Vương bị giam tại Đội số 01. Công an Ngụy Kinh Hoa được cử đến Đội số 1 và dùng những thủ đoạn hèn hạ nhất để bức hại ông Vương. Ông bị còng tay vào giường ngủ với hai tay bị kéo sang hai bên và bị tra tấn trong năm hay sáu ngày, ép buộc chuyển hóa sau một thời gian dài bị cấm ngủ. Ông Vương đã tuyệt thực để phản đối bức hại và sau đó bị phạt bằng biệt giam. Khi ông được thả, áo sơ mi trắng của ông thấm đầy máu. Hai năm sau, ông Vương được thả khỏi trại lao động cưỡng bức.

Tiếp tục bị bắt

Ông Vương chỉ được tự do một thời gian bởi ông đã lại bị bắt sau đó mười ngày. Công an cùng với lãnh đạo khu dân cư, đã lừa người nhà ông mở cửa và bắt ông đến Trại giam thành phố Kiến Xương, với thời hạn hơn 3 tháng. Trong lúc bị giam, mẹ ông Vương đã đến Phòng 610 ở quận Kim Xuyên để yêu cầu trả tự do cho con trai. Bà nói “Nếu các ông tiếp tục giam giữ con trai tôi, tôi sẽ kháng cáo lên chính phủ”. Kết quả là, ông Vương cuối cùng đã được thả.

Những cá nhân tham gia bức hại:

Đồn công an phố Quảng Châu ở thành phố Kiến Xương, tỉnh Cam Túc

Đồn trưởng: Lý Ngọc Tuấn  +86-138-3056 8698 (di động), +86-935-839 6403

Công an: Vương Lượng, +86-139-9357 8910 (di động)

Xin xem thêm bản tiếng Hán để biết thêm thông tin những kẻ bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/24/甘肃金昌王树申信仰真善忍遭绑架-家人堪忧-258019.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/14/133958.html

Đăng ngày: 16 – 7 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share