Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Tên: Vu Hoa Chi (于华芝)

Giới tính: nữ

Tuổi: 55

Địa chỉ: Vương Cương, thành phố Cáp Nhĩ Tân

Nghề nghiệp: nhân viên phục vụ thuộc Khoa Nhi Bệnh viện số 02, Đại học y Cáp Nhĩ Tân

Ngày bị bắt gần nhất: ngày 05 tháng 11 năm 2011

Nơi bị giam gần nhất: Trại giam số 02 Cáp Nhĩ Tân (哈尔滨市第二看守所)

Thành phố: Cáp Nhĩ Tân

Tỉnh: Hắc Long Giang

Hình thức bức hại: lục soát nhà, thẩm vấn, giam giữ

[MINH HUỆ 23-05-2012] Bà Vu Hoa Chi làm việc tại Bệnh viện số 02, Đại học y Cáp Nhĩ Tân, đã bị bắt vào ngày 05 tháng 11 năm 2011 và bị giam giữ phi pháp hơn sáu tháng. Gia đình bà đã nhiều lần đi đến trại giam, nhưng không được phép vào gặp bà. Tuy nhiên, người ở trại giam lại ra lệnh cho họ trả tiền thuốc men cho bà Vu, vì bà được kiểm tra tim tại Bệnh viện Công an.

Lúc bà Vu 36 tuổi, bà đã bị bệnh tim nặng và lúc nào cũng phải mang thuốc theo người để đề phòng trường hợp nguy cấp. Gia đình rất lo cho sức khỏe của bà. Từ lúc tim của bà có vấn đề, bà không thể làm việc nhiều, và điều này đã mang lại khó khăn cho cuộc sống của bà. Bà bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1996, sau đó, bệnh tim của bà đã hoàn toàn được chữa khỏi. Gia đình và đồng nghiệp đã chứng kiến tác dụng kỳ diệu của Pháp Luân Công. Bà Vu đã sống theo các tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, cố gắng nâng cao tâm tính, đặt lợi ích của người khác lên trước bản thân, và loại bỏ các tật xấu của mình. Kết quả là, gia đình bà trở nên hòa thuận và bà lại có khả năng làm việc. Nhờ những thay đổi đó của bà, gia đình và đồng nghiệp đều ủng hộ bà tập Pháp Luân Công.

Giang Trạch Dân, nguyên Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã dùng quyền lực để đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công và các học viên từ ngày 20 tháng 07 năm 1999. Bà Vu đã bị bắt vào ngày 10 tháng 06 năm 2000 và bị giam trong 15 ngày. Trước năm 2004, bà lại bị người ở phòng công an thành phố Triệu Đông giam giữ.

Khoảng 14 giờ chiều ngày 05 tháng 11 năm 2011, một người có họ là Phương, đã dẫn bảy đến tám người ở chi nhánh phòng công an quận Tùng Bắc, Cáp Nhĩ Tân, đã bắt hai y tá Cổ Lệ Thanh và Vu Hoa Chi ở khoa nội tại Bệnh viện số 02, Đại học y Cáp Nhĩ Tân. Lúc 16 giờ chiều, công an đã dùng chìa khóa mà họ lấy được từ bà Vu rồi xông vào nhà bà và lục soát. Không có ai ở nhà lúc đó. Công an đã lấy đi rất nhiều tài sản cá nhân, bao gồm các sách Pháp Luân Đại Pháp, tài liệu giảng chân tướng và đĩa DVD, một máy điện thoại di động, máy MP3, máy tính xách tay, số tiền mặt 1.300 nhân dân tệ, nhiều sổ tiết kiệm, tiền lương và nhiều chứng minh thư (số tiền 1.250 nhân dân tệ, sổ tiết kiệm, tiền lương và chứng minh thư sau đó đã được trả lại gia đình bà).

Khi chồng và con trai bà Vu biết việc bà bị bắt, họ đã đến chi nhánh Phòng công an Tùng Bắc để yêu cầu trả tự do cho bà, nhưng đã bị từ chối bởi những viên chức có thái độ rất xấu.

Bà Vu đã bị đưa đến một khu nhà tập thể tại chi nhánh Phòng công an Tùng Bắc, sau đó bị đưa đến Trại giam số 02 Nhã Tử Tuyền ở Cáp Nhĩ Tân, nơi bà bị giam giữ phi pháp. Gia đình bà đã đến phòng công an để yêu cầu trả tự do cho bà. Viên chức ở đây nói với gia đình bà rằng họ không quản lý vụ việc này từ lúc bà Vu bị đưa đến trại giam. Gia đình bà Vu đã làm tất cả để bà được tự do, nhưng không có kết quả. Chồng bà vì quá lo lắng cho bà nên đã bị nhồi máu não và đã bị liệt nửa người. Con trai bà phải nghỉ làm để ở nhà chăm sóc cha, trong lúc vẫn tìm cách đòi trả tự do cho mẹ. Tại thời điểm đó, con dâu bà Vu đã bị ốm và phải phẫu thuật. Một gia đình tốt đẹp đã hoàn toàn bị thay đổi bởi sự bức hại.

Gia đình bà Vu đã thuê một luật sư, người đã đến Nhã Tử Tuyền vào tháng 03 năm 2012 để yêu cầu gặp bà Vu. Lính canh đã từ chối yêu cầu của ông, với lý do rằng bà Vu từ chối mặc đồng phục nhà tù hoặc bị còng tay (Bà Vu nói rằng bà không có tội, và không có gì sai khi là một người tốt, sống theo các tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, do đó bà từ chối mặc đồng phục nhà tù hay bị còng tay). Luật sư đã không bỏ cuộc và tiếp tục yêu cầu được gặp bà Vu. Vào giữa tháng 04 năm 2012, cuối cùng ông cũng được gặp bà, nhưng gia đình vẫn không có cơ hội vào thăm bà.

Đến ngày 15 tháng 04 năm 2012, bà Vu đã bị giam năm tháng mười ngày, nhưng lính canh vẫn không cho gia đình vào thăm bà Vu. Tuy nhiên, lính canh đã đưa cho gia đình bà nhiều hóa đơn về xét nghiệm tim của bà Vu, và họ muốn gia đình bà trả tiền. Khi gia đình nhìn thấy đống hóa đơn đó, họ còn lo lắng hơn về sức khỏe của bà. Họ không biết bà đã chịu loại tra tấn nào trong lúc bị giam cầm ở Nhã Tử Tuyền.

Những thông tin sau đây là chứng cứ của việc bà Vu bị ngược đãi.

Khi gia đình đến thăm bà Vu, yêu cầu của họ bị từ chối, nhưng lại được thông báo trả chi phí thuốc men của bà Vu

 

Lính canh đưa ra nhiều hóa đơn về xét nghiệm tim của bà Vu tại bệnh viện công an và ra lệnh cho gia đình bà trả tiền

“Lệnh bắt” được đưa ra sau khi bà Vu đã bị bắt một tháng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/23/哈尔滨于华芝被劫持半年多-家人探视无门-257986.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/17/134008.html

Đăng ngày: 8– 7– 2012. Bản dịch có thể đươc hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share