[MINH HUỆ 22-10-2007] Trước khi tu luyện, tôi và chồng không được hoà hợp trong cuộc sống gia đình, những mâu thuẫn lặt vặt xảy ra bất tận, rất khó giữ vững gia đình khỏi bị đổ vỡ. Thế rồi tôi quen một người bạn. Mới quen nhau không lâu, anh ấy bắt đầu theo đuổi tôi. Do tư tưởng truyền thống, rằng “trên đầu ba thước có thần linh”, rằng người ta không thể làm điều trái lương tâm, nên tôi vẫn luôn không ưng thuận theo những yêu cầu quá bổn phận của anh ấy.

Thế rồi tôi đắc Pháp. Bấy giờ tôi mới biết quan hệ nam nữ kiểu ấy là con đường quá nguy hiểm và dơ bẩn. Thuận theo nhận thức Pháp được đề cao, tôi cũng phát hiện rằng tôi ngày càng không còn hứng thú những việc người thường. Tôi dần dần xa rời anh bạn ấy. Nhưng tâm ‘sắc dục’ trước sau vẫn không được trừ bỏ. Sư phụ đã giảng trong «Chuyển Pháp Luân»:

“‘Dục’ và ‘sắc’ những thứ ấy đều thuộc về tâm chấp trước của con người; những thứ ấy đều nên tống khứ.”

“Tại cao tầng mà nhìn, [họ] nói rằng người thường ở xã hội đối với bùn đất quả là không ngại bẩn, ở mặt đất mà chơi nghịch bùn đất vậy”

Có một giai đoạn thời gian, tôi rất đau khổ trong lòng và lo lắng. Vì công việc sử dụng máy tính, chỉ cần máy tính bật lên là trên mạng đầy ảnh hoặc hình hoạ những người ăn mặc hở hang kích thích tâm sắc dục của người ta, và nếu nhắp chuột vào đó thì sẽ dẫn đến những trang web đen. Có những lúc tôi không kiềm chế được và nhắp chuột vào đó, và kết quả là dù tôi coi ít đến mấy, sau đó tôi đều bị nhức đầu. Tôi tự biết mình đã làm sai, và tà ác đang lợi dụng sơ hở ấy, và nó càng ngày càng mạnh thông qua chấp trước dơ bẩn của tôi. Tôi là học viên mới, trong khi các học viên khác đã tu cả 10 năm, tôi làm thế nào bây giờ?! Thậm chí quan đầu tiên là quan sắc dục còn chưa qua được. Tôi lo lắn lắm và khóc lóc.

Làm thế nào đề trừ ma sắc dục này? Làm thế nào để trừ bỏ những tư tưởng bất chính trong đầu? Tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Trong quá trình đó, mỗi lần niệm đoạn về sắc dục, tôi không khỏi rơi lệ. Tôi biết rằng chừng nào tôi giữ vững chính niệm, Sư phụ sẽ giúp tôi trừ bỏ những thứ xấu kia. Tôi chú tâm vào từng ý niệm xuất ra của mình, và mỗi khi một niệm sắc dục dấy khởi tôi liền niệm chữ “diệt” để phát chính niệm tiêu trừ. Trong 5 phút tịnh hoá bản thể trước mỗi lần phát chính niệm, tôi cũng dùng chính niệm để làm tịnh không gian bản thể của mình. Tôi cũng thường phát chính niệm tập trung tiêu trừ ma sắc dục, kẻ luôn can nhiễu đến tu luyện của tôi. Dần dần, tôi phát hiện rằng mình đang biến đổi. Tôi ngày càng trở nên sáng suốt về vấn đề này. Tôi có thể giữ vững tâm tính của mình, và ngay cả khi đối mặt với can nhiễu, tôi hoàn toàn có thể bất động tâm.

Khi tỉnh thì không gì có thể khiến tôi động tâm sắc dục nữa, thì khảo nghiệm bắt đầu đến trong khi ngủ. Một hôm trong mộng tôi thấy tôi cùng nhóm bè bạn đi picnic ngoại ô, trong đó có một thanh niên trẻ rất đẹp trai. Tôi ngồi bên dòng sông, và anh ấy đến ngồi bên tôi, rồi nhẹ nhàng nói: “Ở đây không bóng người, một cơ hội này nhé!” Tôi đứng phắt dậy, nhìn anh ta và nói: “Anh không biết tôi là ai sao? Tôi là người tu luyện.” Tôi bỏ đi không ngó lại. Tôi tỉnh ngủ và hiểu rằng mình đã bắt đầu giữ vững được tâm tính của mình.

Nhưng hai tuần sau, tôi lại gặp giấc mộng tương tự. Bấy giờ tôi có thể nhớ lời Sư phụ “Khảo nghiệm diện tiền khán chân tướng” («Hồng Ngâm») (tạm dịch: qua khảo nghiệm mới rõ thật sự thế nào). Tôi hiểu rằng nếu chúng ta giữ vững chính niệm thì Sư phụ sẽ trợ giúp mọi mặt để chúng ta rũ bỏ được những nhân tố xấu đó. Quả là:

“Đệ tử chính niệm khởi, Sư hữu hồi thiên lực” («Hồng Ngâm II») (tạm dịch: Đệ tử hễ khởi chính niệm, Sư phụ sẽ giúp lực trở về trời)

Mấy tháng liền sau đó, tôi không còn gặp loại mộng ấy nữa. Xã hội người thường chính là một thùng thuốc nhuộm lớn. Truyền hình, Internet, quảng cáo thảy đều chứa đầu những thứ kích thích tâm sắc dục con người ta. Ngay cả khi chẳng may thấy những thứ đó trước mắt, tôi cũng chẳng hề động tâm mảy may. Trái lại tôi cảm thấy mình rất cao lớn và thuần tịnh.

Mấy hôm trước, tôi xem video “Giảng Pháp cho các đệ tử Úc Châu”. Nước mắt tuôn trào. Từ bi vĩ đại của Sư phụ đã làm tan biến hết thảy những tâm người thường trong tôi. Trong bài giảng đó, có đề cập đến một số học viên chưa qua khỏi quan ải sắc dục, thậm chí còn phạm lỗi quan hệ nam nữ. Tôi thấy rất buồn cho họ. Mong các bạn đừng đánh mất cơ duyên vạn năm này chỉ vì một chấp trước nhỏ nhoi lẻn vào trong bạn ở nhất thời sơ xuất.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/10/22/164980.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/11/13/91311.html

Đăng ngày 2-1-2008; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share