Viết bởi Xinhong, một đệ tử tại Trung quốc

[Minh Huệ] Tôi chịu trách nhiệm giao tài liệu giảng rõ sự thật cho một vài đệ tử để họ đi phân phát làm sáng tỏ sự thật về chính sách khủng bố Pháp Luân Đại Pháp. Zhao là một đệ tử trong nhóm đó. Thường thường thì tôi đưa cho Zhao, rồi Zhao chia một số cho Liu. Có một ngày, tình cờ tôi gặp Liu, cô ta nói với tôi với một vẻ hơi ngượng ngùng, “Từ này về sau, xin chị gởi tài liệu cho Wang, tôi sẽ lấy nó từ Wang”. Khi tôi hỏi Liu tại sao như vậy, cô ta trả lời “Đó là lỗi của tôi, tôi có cãi với Zhao về một chuyện nhỏ nhặt thôi. Bây giờ tôi cảm thấy ân hận quá, và thấy mình thật sự có lỗi. Tôi không trách gì về Zhao cả; vì tôi hơi nóng tánh. Bây giờ Zhao không muốn nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ là tôi nên đến chỗ của Wang để lấy tài liệu”

Vài ngày sau, tôi gởi tài liệu đến chổ của Wang và nói với Wang những chuyện mà Liu đã nói với tôi. Wang cười lớn và nói rằng tôi nên để cho Zhao đưa tài liệu cho Liu. Zhao cũng đã nói với Wang về chuyện cãi lộn với Liu và cô ta cũng đang cảm thấy vô cùng xấu hổ về chuyện nhỏ nhặt ấy. Zhao nói rằng “Tôi không trách cứ gì Liu cả; tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi không biết là Liu có đồng ý cho tôi đem tài liệu lại cho cô ta không. Ngay cả nếu cô ta không muốn, tôi cũng muốn đến gặp cô ta. Tôi phải đến để xin lỗi cô ta”.

Sau khi nghe Wang nói, tôi cười lớn và rất là xúc động trước tinh thần tự xét mình rất sâu sắc của Zhao và Liu. Nếu chúng ta có thể làm được như thế, thì có gì mà không thể giải quyết được?

Chuyện một cụ 80 tuổi giảng rõ sự thật

Có một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Dalian đã hơn 80 tuổi. Ông ta thu lượm tất cả những mẫu chuyện ngắn về giảng rõ sự thật Pháp Luân Đại Pháp và cắt gián vào những cái bìa lớn để phát cho người ta. Đôi khi ông ta gián những cái bià đó trên cả xe hơi nữa.

Có một lần ông ta gián cái bìa lớn mà tự tay ông ta làm trên một chiếc xe van, ba người xuống xe ngay lập tức. Té ra ông cụ gián tấm bìa trên xe của công an. Công an đưa cụ vế bót và cụ giải thích tại sao cụ bắt đầu tu tập Pháp Luân Công, cơ thể và đầu óc của cụ rất khỏe mạnh và sáng suốt sau khi cụ tập Pháp Luân Công, và đó là lý do tại sao cụ rất muốn nói rõ với mọi người những đều rất tốt về Pháp Luân Công. Đám công an lẳng lặng nghe cụ trình bày. Sau khi cụ trình bày câu chuyện, công an lấy xe công an đưa cụ ta về nhà.

18-3-2004

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/3/18/70213.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/3/31/46596.html.

Dịch và đăng ngày 2-4-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share