Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Texas

[MINH HUỆ 28-04-2023] Ngày 25 tháng 4 năm 2023, các nhà lập pháp bang Texas đã tham dự một cuộc mít-tinh trước Tòa nhà Quốc hội ở Austin để kỷ niệm 25 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 ở Trung Quốc. Họ cho biết họ ngưỡng mộ sự kiên trì của các học viên Pháp Luân Đại Pháp với niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, và kêu gọi tất cả mọi người cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

5248b3239530febf676e44816f09151d.jpg

66adb98771bf96915df082781750dd40.jpg

6ce46c0015db4ea40b1fd6b64d5cf261.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức mít-tinh trước Tòa nhà Quốc hội ở Austin, Texas, ngày 25 tháng 4 năm 2023.

26ebf5bbc5e6541efd358bf548ec664c.jpg

Bảy nhà lập pháp đã tham gia cuộc mít-tinh để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Hàng trên, từ trái sang phải: Thượng nghị sỹ Angela Paxton, Nghị sỹ Salman Bhojani của Quận 92, Nghị sỹ Tom Oliverson của Quận 130 và Nghị sỹ Armando Martinez của Quận 39. Hàng dưới, từ trái sang phải: Nghị sỹ Jacey Jetton của Quận 26, Nghị sỹ Charles Anderson của Quận 56, và Thượng nghị sỹ Lois W. Kolkhorst.

Thượng nghị sỹ bang Texas Lois Kolkhorst, Chủ tịch Ủy ban Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Thượng viện của Cơ quan Lập pháp Texas thứ 88, đã bảo trợ cho sự kiện này. Bà đã soạn thảo Dự luật SB1040 về việc cấm trợ cấp bảo hiểm y tế sau phẫu thuật đối với những người đã đến các quốc gia bị nghi ngờ có cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhằm chống lại hình thức du lịch ghép tạng và ngăn chặn người dân Texas vô tình trở thành đồng lõa của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Thượng nghị sỹ: Dũng khí của các học viên Pháp Luân Công thật ấn tượng

8e71655fc2385e189a0faa654c9eed64.jpg

Thượng nghị sỹ Angela Paxton phát biểu tại cuộc mít-tinh

Thượng nghị sỹ Angela Paxton phát biểu: “Bốn năm trước, tôi đã nghe nhiều câu chuyện về những cử tri trong quận của tôi, những người đã từng trải qua cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ, và một số người trong số họ đã chạy trốn đến Texas, Hoa Kỳ để được tự do, nhưng người thân của họ vẫn ở Trung Quốc đại lục – một số người đang bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức của chính phủ. Họ không biết liệu người thân của họ còn sống hay không. Tôi sẽ không bao giờ quên thảm kịch này, và cả sự can đảm của họ khi kể câu chuyện của chính mình, những người dám lên tiếng về những gì đang xảy ra. Họ tin rằng việc nói lên sự thật là điều đáng làm.”

Bà nói tiếp: “Mọi người và thế giới nên biết về điều này, về sự tàn ác này, để chúng ta có thể đoàn kết với nhau, để chúng ta có thể góp phần chấm dứt nó. Hôm nay tôi đứng đây cùng các bạn, và các bạn luôn sát cánh với những người thân yêu của mình để bảo vệ Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi sẽ tiếp tục sát cánh với các bạn và Thượng viện Texas luôn bên cạnh các bạn”.

Thật vinh dự khi được sát cánh cùng các bạn

7f17c488aa7fba66150d36fa6b19b39a.jpg

Nghị sỹ bang Texas Tom Oliverson phát biểu trong cuộc mít-tinh.

Nghị sỹ Tom Oliverson phát biểu: “Cảm ơn các bạn và thật vinh dự khi được có mặt với các bạn ngày hôm nay. Cảm ơn bạn đã đến đây dù trời mưa, có mặt ở đây trong thời tiết này, vì một lý do rất quan trọng. Tôi biết rằng Chính quyền cộng sản Trung Quốc đối xử với người dân như những món hàng – không tôn trọng người dân với các quyền và tự do cơ bản vốn là những quyền bất khả xâm phạm. Vì vậy, thông điệp mà tôi gửi tới các bạn hôm nay là tôi sẽ tiếp tục buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm chừng nào họ còn tiếp tục đối xử thiếu tôn trọng, không có nhân quyền với người dân, tiếp tục tra tấn người dân, và tiếp tục tước đi sự tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng vốn không hề chống lại chính quyền. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh tới cùng”.

2d4e16290b3afbdf5cfa59d0d66276df.jpg

Nghị sỹ bang Texas Salman Bhojani phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Nghị sỹ Salman Bhojani phát biểu: “Tôi tự hào có mặt tại đây hôm nay và tôn vinh sự sống của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người đã phải chịu đựng cuộc bức hại tàn bạo và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng tàn ác. Dù phải đối mặt với nguy cơ thiệt mạng, họ vẫn nói lên sự thật với mọi người trên thế giới về những tội ác chống lại đức tin của họ. Là các nhà lập pháp, chúng tôi phải kiên quyết phản đối những vi phạm nhân quyền trắng trợn này. Các đồng nghiệp của tôi và tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.”

Mọi người khâm phục sự kiên trì của các học viên

Sau cuộc mít-tinh, các học viên đã trình diễn năm bài công pháp trước Điện Capitol và thu thập chữ ký của người qua đường, hy vọng rằng nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Nhiều người đã dừng lại nói chuyện với các học viên và hỏi chi tiết.

0a8d7d45de20e11f93f2460db4d0abee.jpg

Các học viên phát tờ rơi và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Một phụ nữ đến từ Canada cho biết cô bị thu hút bởi âm nhạc luyện công nhẹ nhàng. Cô nói rằng cô đã từng thấy các màn trình diễn luyện công của Pháp Luân Công trước đây. Lần này cô thấy rất nhiều học viên luyện công tập thể, và cô rất muốn thử tập. Sau khi được một học viên mời, cô đã học bài công pháp thứ hai và nhận xét rằng cô cảm thấy trường năng lượng rất tốt.

Một người đàn ông đi ngang qua tòa nhà quốc hội, và sau khi nghe nói về cuộc bức hại, ông cho hay ông khâm phục sự kiên trì và thiện lương của các học viên Pháp Luân Công. Ông khẳng định: “Các bạn đã làm rất tốt. Các bạn đã giúp cho nhiều người biết thực trạng của cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các bài tập của các bạn thật yên bình.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn tu luyện này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/28/459311.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/1/208307.html

Đăng ngày 10-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share