Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ý

[MINH HUỆ 30-07-2022] Từ ngày 16 tới 18 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Florence, Ý, đã tổ chức một chuỗi các sự kiện nhằm phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc và thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đã kéo dài 23 năm qua.

Ngày thông tin tại quảng trường Santa Croce

022f20bdbf602d0918ab19796cd975d1.jpg

76289b75b410253c76c6bad9eea321e1.jpg

4b8bd9e2fcf7f8c9007af25e17520c80.jpg

Các học viên Ý biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trên Quảng trường Santa Croce ở Florence vào ngày 16 tháng 7 năm 2022.

Santa Croce là một trong những quảng trường chính ở trung tâm lịch sử cổ đại của Florence. Nhà thờ Santa Croce là một di tích quốc gia rất quan trọng.

Các học viên tập hợp trên quảng trường vào sáng ngày 16 tháng 7, ở đó họ đã dựng một quầy thông tin, phát tặng tờ rơi, biểu diễn luyện công và giảng chân tướng về cuộc bức hại.

Nhiều người Ý và du khách nước ngoài đã dừng lại xem màn trình diễn luyện công và đọc các bảng trưng bày về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

Hai sinh viên đến từ Nhạc viện Florence đã dừng lại để lấy tờ thông tin và nhận hoa sen giấy. Họ còn quay trở lại và lấy thêm hai bông sen giấy nữa cho những người bạn đi cùng họ. Hai sinh viên này đã đọc hết các bảng thông tin và hỏi tại sao cuộc bức hại này lại xảy ra ở Trung Quốc. Họ không hiểu tại sao một cuộc bức hại tàn bạo đến vậy lại tồn tại trong thế giới ngày nay. Nhưng họ tin rằng những người có thể làm những việc ghê rợn như vậy đối với các học viên vô tội đều đã bị chế độ tà ác, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lợi dụng.

Phản bức hại ôn hòa bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc

f4d9c00b98a561f25df189273154aacf.jpg

e745dc932843aa404791b18274bac342.jpg

Phản bức hại ôn hòa bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 18 tháng 7

Các học viên đã tổ chức một cuộc phản bức hại ôn hòa bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 18 tháng 7. Một người phụ nữ đi tới và họi tại sao các học viên lại đang ngồi dưới cái nắng như thiêu như đốt trong thời tiết nóng bức không thể chịu nổi. Một học viên đã chỉ tay về phía tòa nhà Lãnh sự quán Trung Quốc và nói họ ở đây vì cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Một người phụ nữ cùng các con của cô đi ngang qua. Cô hô lên: “Falun Dafa hao (Pháp Luân Đại Pháp hảo)!” và khích lệ các con của cô cùng nhau nhắc lại theo mình.

Một phụ nữ khác động viên người học viên đã tặng bà một tờ thông tin chân tướng, rằng hãy kiên trì. Bà nói: “Những người thiền định có thể trở nên bất khả chiến bại bởi họ đã tìm thấy con người thật của mình. Hãy để cho tà ác phải run sợ”. Sau đó bà hỏi rằng có thể ôm người học viên này không và bà đã ôm người học viên một lúc lâu. Người phụ nữ này đã cảm động đến rơi lệ.

Luyện công chung và chia sẻ trải nghiệm tu luyện

8bfc1cb518821424e332be62696a7298.jpg

8904e425a0fa559936883857d73097f7.jpg

Các học viên luyện công trong một công viên vào sáng ngày 17 tháng 7

Các học viên đã cùng nhau luyện công trong một công viên vào sáng ngày 17 tháng 7. Sau đó, vào buổi chiều, họ đã chia sẻ các trải nghiệm tu luyện của mình tại khách sạn nơi họ đang ở. Nhiều học viên đã chia sẻ về những thách thức mà họ phải đối mặt trong tu luyện trong hai năm vừa qua và cuối cùng đã vượt qua khổ nạn như thế nào bằng cách củng cố niềm tin vào Sư phụ Lý ( Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/30/446995.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/1/202563.html

Đăng ngày 07-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share