Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp

[MINH HUỆ 06-08-2022] Ngày 20 tháng 7 năm 2022 này đánh dấu 23 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một môn tu luyện ôn hòa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên đã tổ chức một loạt sự kiện ở Guadeloupe, một khu vực nằm ngoài Pháp từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 7 để nói với mọi người về sự tàn bạo của cuộc đàn áp, và kêu gọi chấm dứt các vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc.

Plage Du Souffleur – ngày 24 tháng 7

Ngày 24 tháng 7, tại Plage Du Souffleur trong cộng đồng Port-Louis của Nord Grande-Terre, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phổ biến với mọi người thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc và thu thập chữ ký trên một bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Bãi biển này là một trong số ít những bãi biển ở Bắc Grande-Terre không bị ngập tràn rong biển nên rất đông đúc.

19df0669e9fc6fae3985f4dbc48a20ac.jpg
Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Plage Du Souffleur vào ngày 24 tháng 7 năm 2022.

51156462b839680a3cacc710629d7e94.jpg
Du khách ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Du khách đến Bãi biển Souffleur thường đến từ châu Âu, người gốc Guadeloupe về thăm quê trong kỳ nghỉ và cư dân địa phương. Các học viên đi bộ từ đầu này sang đầu kia của bãi biển, phát tài liệu và thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người bày tỏ mong muốn học Pháp Luân Đại Pháp và nhiều người đã ký vào bản kiến ​​nghị.

Plage de Roseau Capesterre-Belle-Eau – ngày 17 tháng 7

Ngày 17 tháng 7 diễn ra cuộc đua thuyền truyền thống quanh Guadeloupe, kết thúc tại Plage de Roseau ở Capesterre-Belle-Eau. Nhiều khách du lịch và cư dân địa phương tụ tập trên bãi biển, thưởng thức nước trái cây, thực phẩm địa phương và đồ thủ công ở các gian hàng.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nhân cơ hội này để gặp gỡ nhiều tổ chức tham dự triển lãm và khách du lịch đang chờ xe. Một số người đã thấy các học viên Pháp Luân Công luyện công ở những nơi khác. Mọi người rất vui khi biết có các điểm tập luyện Pháp Luân Đại Pháp gần đó.

Nhiều người đã bị sốc khi nghe về sự tàn bạo của cuộc bức hại. Họ không thể ngờ rằng ở Trung Quốc lại có những trại tập trung và bệnh viện – dưới sự hậu thuẫn của nhà nước – lại thu hoạch nội tạng của người dân để bán kiếm lời cao cho các ca phẫu thuật cấy ghép.

Pointe-à-Pitre – ngày 20 tháng 7

ba56ddbc6dbd6f6fb244a28ffd1133ab.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại hoạt động giảng chân tướng bên ngoài Tòa thị chính ở Pointe-à-Pitre và các đường phố quanh đó ngày 20 tháng 7 năm 2022.

Ngày 20 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một hoạt động giảng chân tướng bên ngoài Tòa thị chính Pointe-à-Pitre, cũng như trên các đường phố xung quanh.

Một ông lão ăn mặc sang trọng ghé qua và nói rằng ông hy vọng rằng người dân Trung Quốc sẽ không còn phải sống trong sợ hãi nữa, và có thể phán đổi chế độ độc tài của ĐCSTQ. Một phụ nữ trẻ đã ký vào bản kiến ​​nghị và lấy một số tờ rơi cho đồng nghiệp và bạn bè của mình.

Giám đốc của Trung tâm Nghệ thuật nằm ngay cạnh chính quyền thành phố gợi ý các học viên có thể tổ chức một hoạt động dạy luyện công ở đó.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/6/447325.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/8/202681.html

Đăng ngày 10-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share