Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ba Lan

[MINH HUỆ 04-08-2022] Ngày 20 tháng 7 năm 2022 này đánh dấu 23 năm từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 7, các học viên Đại Pháp ở Ba Lan đã tổ chức một loạt sự kiện để thông tin với mọi người về sự tàn bạo của cuộc bức hại ở Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt những vi phạm nhân quyền này.

Các hoạt động có mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc và Tòa nhà Quốc hội ở Warsaw vào ngày 21 tháng 7. Các học viên cũng đã trình diễn các bài tập, trưng bày các áp phích thông tin và thu thập chữ ký ở khu Phố cổ Warsaw cũng như các thành phố khác từ ngày 23 đến 24 tháng 7.

Mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc

b9c0745260abeb50fa74dd32c48950ad.jpg

fd74454f3af669238253eeec7d83163b.jpg

023846b91cd846a79c2875d6f33e4fcc.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Warsaw ngày 17 và 21 tháng 7

Ngày 17 và 21 tháng 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc. Nhiều người đi bộ đã dừng chân đọc thông tin trên các áp phích bằng tiếng Ba Lan, tiếng Anh và tiếng Trung. Nhiều người đã trò chuyện với các học viên và lấy tờ rơi, và một số người chụp ảnh hoặc lấy điện thoại di động ra để tra cứu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp qua mạng.

Cũng như các sự kiện trước đó của các học viên tại Đại sứ quán Trung Quốc, nhiều người qua đường thể hiện sự ủng hộ. Mọi người vẫy tay chào, bắt tay, cúi chào hoặc chắp tay trước ngực hướng về các học viên để biểu thị sự tôn trọng. Những người đi xe đạp đi ngang qua giơ ngón tay cái về phía các học viên.

Giá trị phổ quát

Các học viên giương biểu ngữ và áp phích trước Tòa nhà Quốc hội ở Warsaw để thông tin tới người qua đường về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều nhân viên của Quốc hội đã ký vào bản kiến ​​nghị để ủng hộ họ trong nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại, và lấy các ấn phẩm của Tuần báo Minh Huệ cũng như các video về Pháp Luân Đại Pháp.

7443a87dbdbcd3f2dd32128567d1b552.jpg

1fb48c173dc41510a634cfd4ff4971c4.jpg

d12c544c1d7f533c0e9c285db28b4a94.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trước Tòa nhà Quốc hội ở Warsaw

639d63d80f0d1bc75912d5339ebf14f0.jpg
Một học viên nói với mọi người về lý do tổ chức cuộc mít-tinh

Buổi sáng, sau khi một nghị sỹ quốc hội lấy một tờ rơi, cô đã quay lại vào buổi chiều để lấy thêm tài liệu cho các cử tri của mình. “Tôi sẽ nói với họ các học viên [ở Trung Quốc] bị ngược đãi vì niềm tin như thế nào. Không thể chấp nhận được khi những bi kịch như vậy vẫn tồn tại trên thế giới này”, cô nói.

3ccbe199601f9d9316bbbbb011ea8719.jpg

eefce39565ee93660f62935bfaaabbca.jpg

0dd051842f63e787dd8cb4df1554d572.jpg

809d935c32905b5658517011be23008b.jpg
Mọi người ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt những hành động tàn bạo ở Trung Quốc

Sau khi một nghị sỹ quốc hội ký vào bản kiến ​​nghị, ông đã trò chuyện với một học viên rất lâu để hiểu rõ hơn về tình hình ở Trung Quốc. Khi rời đi, ông nhận một bông hoa sen lưu niệm. Ông chỉ vào từ “Chân-Thiện-Nhẫn”, nói, “Dù thế nào đi nữa, những từ này đại diện cho các giá trị phổ quát mà chúng ta phải tuân theo. Cám ơn rất nhiều.“

Một người đàn ông đã ký vào bản kiến ​​nghị và nói chuyện với các học viên. Ông ta lấy một bản của tất cả các tài liệu tại đó và nói rằng sẽ xem khi về nhà. Mấy hôm sau, ông gọi cho một học viên, nói rằng ông ấy đã bắt đầu đọc ”Chuyển Pháp Luân“, cuốn sách gồm những bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói ông ấy mong được gặp các học viên khác và chia sẻ trải nghiệm.

2278ea8ef84b9424181cf59adf6272b8.jpg
Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Khu phố Cổ ở Warsaw.

21684bce65d1040939415991b8690536.jpg
Một phụ nữ tập theo các động tác của các học viên khi họ biểu diễn các bài công pháp

c410a6696740d40185aba89f7d6ff3a3.jpg
Nhiều người đã dừng chân trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

Sự kiện tại Gdansk

Ngày 23 và 24 tháng 7, các học viên cũng đã tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Gdansk. Nằm trên Bờ biển Baltic, Gdansk là cảng biển chính của Ba Lan và là khu đô thị lớn thứ tư của đất nước này.

c41af4138180ffbb0fe1b2adf18bb60d.jpg

8b3fdb1afb693e6f941634d380eb16e2.jpg
Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trong các hoạt động ở trung tâm thành phố Gdansk

Bị thu hút bởi những động tác nhu hòa và âm nhạc du dương, nhiều người đã dừng lại, quan sát các học viên khi họ luyện công. Một số còn bắt chước các động tác và hỏi điểm luyện công tập gần nhất. Sau khi đọc tờ rơi và áp phích, nhiều người đã ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ bày tỏ hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm.

Ông Zenobiusz từ Warsaw và vợ ông, bà Bozenna, đều ký tên vào bản kiến ​​nghị. “Chúng tôi ủng hộ người Trung Quốc đấu tranh cho tự do của mình”, ông Zenobiusz nói. “Hãy tiếp tục, đừng nhượng bộ chính quyền ĐCSTQ. Chân-Thiện-Nhẫn thật vĩ đại. Các bạn đang làm điều đúng đắn khi giúp chúng tôi hiểu được sự thật.”

Ông Dariusz từ Warsaw đã xem các bảng trưng bày và ký tên vào bản kiến ​​nghị. “ĐCSTQ quá tàn ác, chúng ta không thể để nó tiếp tục hại mọi người”, ông Dariusz nói. “Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn.”

465a225764d22fd11d1c9433f7e279ba.jpg
Một gia đình ba người từ Gdansk bao gồm ông Robert Urbańscy (chồng), bà Agnieszka (vợ), và Oskar (con trai).

Ông Robert Urbańscy và bà Agnieszka, hai vợ chồng, sống ở Gdansk với con trai Oskar của họ. Robert nói: “Chúng tôi hy vọng cuộc đàn áp sẽ sớm chấm dứt vì thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.“

230a87f8b8cc39e3f8cbcf7561e5e410.jpg
Cư dân Gdansk Sławomir Jóźwiak

Ông Sławomir Jóźwiak, sống ở Gdansk, đã chú ý đến sự kiện này. Ông dừng lại để trò chuyện với các học viên và lấy một bản Cửu Bình về Đảng Cộng sản bằng tiếng Ba Lan. Ông nói rằng chủ nghĩa cộng sản chống lại loài người và chống lại Thần.

Ông Sławomir cho rằng, trên khắp thế giới, chủ nghĩa cộng sản đã để lại nghèo đói và hỗn loạn. “Nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về điều đó”, ông nói. “Chúng ta không thể im lặng trước những tội ác như thu hoạch nội tạng.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/4/447237.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/6/202649.html

Đăng ngày 09-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share