Bài viết của học viên tại Israel

[MINH HUỆ 02-08-2022] Tối thứ Tư ngày 20 tháng 7 năm 2022, các học viên đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Tel Aviv để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 23 năm qua ở Trung Quốc. Một số nhân vật công chúng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc chấm dứt cuộc bức hại, bằng cách gửi thư, video hoặc trực tiếp tham gia cuộc mít-tinh.

19708c07896f5043ce8de48a6b515a7f.jpg

Mít-tinh ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc ngày 20 tháng 7 năm 2022 ghi dấu 23 năm diễn ra cuộc bức hại Pháp Luân Công

03dfff6738976bd206628e6ec7228246.jpg

c2c0bacc7fd3b639b6e052efb72e24fc.jpg

Trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trước Đại sứ quán Trung Quốc

Nghị sỹ Israel: Đây là một trong những tội ác không thể chấp nhận và tàn ác nhất mà nhân loại biết đến

20220803-447153-mossiraz.jpgNghị sỹ Knesset, ông Mossi Raz (Shai Kandler/CC BY-SA 4.0)

Nghị sỹ Knesset (Quốc hội Israel), ông Mossi Raz viết:

“Một tội ác tàn bạo và tà ác đối với cộng đồng của các bạn đã diễn ra trong 23 năm qua. Thế giới biết, nhưng vẫn cho phép những hành động tàn ác này tiếp tục xảy ra. Đây là một trong những tội ác kinh hoàng và tàn nhẫn nhất mà nhân loại biết đến.”

“Chúng tôi yêu cầu chính quyền Trung Quốc chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng, chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, trả tự do cho tất cả các học viên khỏi nhà tù, và cho phép quyền tự do ngôn luận, tự do hành động, tự do hành nghề, tự do tư tưởng và tín ngưỡng.”

“Cảm ơn các bạn đã lan tỏa Chân-Thiện-Nhẫn. Cảm ơn các bạn đã kiên trì theo đuổi việc đề cao bản thân và xã hội. Cảm ơn các bạn đã tiếp tục cuộc chiến chống lại cái ác và cuộc bức hại không thể tưởng tượng được này. Mong rằng đây sẽ là năm cuối cùng mà chúng ta tưởng niệm cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra này.“

Cựu Bộ trưởng: “Sở dĩ kẻ độc tài ngày càng mạnh hơn là bởi chúng ta sợ hãi”

a6e4055e4bede3c75e9a666f37e31187.jpg

Ông Natan Sharansky (Ram Mendel / CC BY-SA 4.0)

Ông Natan Sharansky, cựu nghị sỹ Knesset và là cựu bộ trưởng trong chính quyền Israel, từng là “tù nhân vì là tín đồ Do Thái giáo” ở Liên Xô, đã gửi một thông điệp qua video. Ông Sharansky nói: “Chúng ta phải tự nhắc nhở bản thân rằng sở dĩ các nhà độc tài ngày càng mạnh hơn là bởi chúng ta sợ hãi. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn khi vạch trần bản chất thật của những chế độ này và không còn sợ hãi chúng.”

Nhà bình luận và chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc: “Tối nay, tôi đã phá bỏ sự kiểm duyệt của chính mình”

02b9c0df17d06e748a5449fe43e07ba2.jpg

Ông Noam Urbach, một nhà bình luận và chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc: “Tôi đã nói lên những điều trong tâm mình trước Đại sứ quán Trung Quốc”.

Ông Noam Orbach, một nhà bình luận và chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, đã phát biểu trong cuộc mít-tinh. Ông nói bằng tiếng Do Thái, nhưng khi kết thúc buổi nói chuyện, ông lại trò chuyện với các nhân viên của đại sứ quán bằng tiếng Trung.

“Tôi sống ở Trung Quốc vào năm 1999, vài tháng sau khi cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công bắt đầu. Hàng ngày, tôi là nhân chứng sống cho việc tuyên truyền của các đài truyền hình, trên thực tế chúng đang kích động người dân chống lại một nhóm người có tín ngưỡng, các học viên. Họ gọi các học viên bằng những cái tên như “phản khoa học” hoặc “từ chối điều trị y tế”. Sự kích động này thực sự là hành động mất nhân tính. Sự sợ hãi tột cùng trong ánh mắt một học viên Pháp Luân Công tiến đến, đưa cho tôi một tấm thẻ nhỏ, trong đó giải thích Pháp Luân Công là gì. Ở Israel, Pháp Luân Công là hợp pháp, nhưng ở Trung Quốc, các học viên phải chịu rủi ro nghiêm trọng khi đối mặt với chính quyền. Khi trở về Israel, tôi bắt đầu tìm hiểu các nghiên cứu của Phương Đông về châu Á và Trung Quốc.

“Trung Quốc đã thành công trong việc tạo ra bầu không khí sợ hãi cho người dân Israel, những người giao dịch với Trung Quốc – trong học thuật, trong kinh doanh, giữa các giáo viên ngôn ngữ, v.v. – một bầu không khí cho thấy người dân phải chấp nhận luật chơi của Trung Quốc; có nghĩa là, họ giữ im lặng về bất kỳ vấn đề ‘nhạy cảm’ nào và tránh mọi chỉ trích công khai về Trung Quốc, đặc biệt là hoạt động biểu tình. Đại sứ quán Trung Quốc gây ảnh hưởng đến ý thức/cách nghĩ về Trung Quốc của mọi chuyên gia Trung Quốc, giáo viên dạy văn hóa Trung Quốc và các nhà nghiên cứu ở Israel. Đây là một chiêu nguy hiểm nhằm đưa luật chơi của Trung Quốc ra thế giới, mà ở đó không ai được phản đối hay biểu tình, mặc dù chúng ta đang ở trong một quốc gia dân chủ.

“Tôi thấy xấu hổ vì cho đến hôm nay, tôi cũng đã quốc tế hóa luật chơi này và tránh đến các cuộc mít-tinh phản đối cuộc bức hại, mặc dù tôi muốn ủng hộ hoạt động mít-tinh này. Tối nay, tôi đã phá bỏ sự kiểm duyệt của chính mình và nói lên những điều trong tâm mình trước Đại sứ quán Trung Quốc.”

“Trung Quốc có thể dễ dàng tước đoạt quyền tự do của 9 triệu người Israel”

Tiến sỹ Thomas Guttmann, nhà hóa học, nhà sinh học phân tử và biên tập viên có đăng ký, cho biết: “Trong 30 năm qua, Trung Quốc đã lợi dụng những ưu điểm của thị trường tự do, nhưng không từ bỏ chủ nghĩa khủng bố chính trị và các chiến dịch xấu xa của nó. Trung Quốc đe dọa tất cả các nước láng giềng và lăm le chiếm quyền kiểm soát đất nước, các nhà máy và các dự án chiến lược quan trọng của chúng ta. ĐCSTQ thành lập các trung tâm giáo dục ở Israel và bị phát hiện đã cài thiết bị nghe lén trong văn phòng chính phủ. Trung Quốc đe dọa các nhà báo Israel đã phỏng vấn các chính trị gia Đài Loan, yêu cầu hủy bỏ sân bay, và thay vào đó, yêu cầu để Trung Quốc xây dựng một sân bay khác và thành lập trường đại học Trung Quốc ở Petah Tikva. Đồng thời, Trung Quốc ký một thỏa thuận lớn với Iran về việc hợp tác quân sự và tình báo. Trung Quốc có thể tước đoạt quyền tự do của 9 triệu người Israel một cách dễ dàng. Trung Quốc là mối nguy hiểm lớn nhất đối với chủ quyền và an ninh của Nhà nước Israel.”

“Chính quyền giết người”

Giáo sư (danh dự) Hillel Weiss, Đại học Bar-Ilan, đã định nghĩa chính quyền Trung Quốc là chính quyền “giết người” và nên bị tẩy chay – cho đến khi Trung Quốc chứng minh được rằng chính quyền này đã chấm dứt việc sát hại công dân và người dân để phục vụ cho việc buôn bán nội tạng.

Giáo sư Weiss là một trong những người sáng lập “Tòa công luận mới” (“New Sanhedrin”) – một cơ quan nỗ lực hồi sinh tòa án Do Thái cổ đại. Trong bài phát biểu tại cuộc mít-tinh, ông cho biết vài năm trước, các thành viên của Tòa Công luận đã thảo luận về chủ đề bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và phỏng vấn các nhà nghiên cứu và nạn nhân của cuộc bức hại từ khắp nơi trên thế giới. Phán quyết có đoạn:

“Trong quyết định cuối cùng, Tòa có nêu: ‘Yêu cầu chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thực thi pháp luật của Trung Quốc ban hành vào mùa xuân năm 2007, theo đó chấm dứt việc giết người mà không thông qua xét xử và việc thu hoạch nội tạng phi tự nguyện.’”

“Không khác gì vụ thảm sát người Do Thái của Đức quốc xã”

d8ff9d2023de9cad03e4b85dd2b559d9.jpg

Giáo sỹ Michael Avraham, Tiến sỹ Vật lý tại Đại học Bar-Ilan: “Tôi mong tất cả những ai còn nhớ về vụ thảm sát người Do Thái của Đức quốc xã (Holocaust) sẽ lên tiếng phản đối”.

Giáo sỹ Michael Avraham, Tiến sỹ Vật lý tại Đại học Bar Ilan cho biết: “Theo cách nghĩ thông thường, giá trị tồn tại của một chính quyền chính là cam kết bảo vệ công dân của nó. Khi chính quyền không thực hiện được điều này mà thậm chí còn sử dụng quyền lực để làm hại công dân, thì làm sao có thể biện minh và hợp thức cho một chính quyền như vậy? Làm sao có thể hợp tác và đại diện cho nó được? Tôi kêu gọi các đại diện của đất nước chúng tôi, những người được cho là sẽ bảo vệ chúng ta khỏi việc tiếp tục hợp tác với Trung Quốc, hãy lên tiếng và tuyên bố rằng chúng ta sẽ không im lặng trước điều này. Thủ tướng của chúng ta liên tục nói về vụ thảm sát người Do Thái của Đức quốc xã (Holocaust); ông phải thể hiện thái độ cảnh giác đối với tội ác tàn bạo nhất đang diễn ra ở Trung Quốc, tội ác chống lại con người chỉ vì một quan điểm nào đó, gồm cả những tội ác đe dọa đến tính mạng. Nó không khác gì vụ thảm sát Holocaust, và tôi hy vọng tất cả những ai còn nhớ về Holocaust – hãy bày tỏ sự phản đối.”

“Giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, kết nối chúng ta với nguồn gốc sinh mệnh”

44df491c49ac6275d86af7b839ca31b0.jpg

Ông Eli Yosef phát biểu tại cuộc mít-tinh để ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ông Elie Yoseph, người đứng đầu Đảng “Trái tim Do Thái” và là một nhà hoạt động chống viện trợ quân sự cho các nước phạm tội diệt chủng, phát biểu: “Tại sao Chân-Thiện-Nhẫn – đặc tính cốt lõi của Pháp Luân Công – lại là cái gai đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)? Tại sao đặc tính này có thể khiến Pháp Luân Công trở thành kẻ thù của chính quyền? Tại sao ĐCSTQ lại đàn áp và tra tấn họ đến chết? Bởi vì đặc tính này kết nối chúng ta với nguồn gốc sinh mệnh của chúng ta. Nhưng Đảng Cộng sản muốn trở thành đánh mất chính mình. Nó muốn chúng ta trở nên vô cảm. Vì như thế, chúng ta mới có thể bị kiểm soát. Nếu không có Chân-Thiện-Nhẫn – chúng ta sẽ đánh mất chính mình, đối xử với người khác như những kẻ xa lạ. Và trở nên tàn bạo.”

“Mối nguy hiểm cận kề”

Ông Adam Attias, Chủ tịch Đảng “Nhân dân Tự do” và là một nhà hoạt động nhân quyền, cho biết: “Chính phủ Trung Quốc là mối nguy hiểm rõ ràng và cận kề đối với mọi quốc gia được coi là dân chủ. Đó là mối nguy hiểm rõ ràng và cận kề đối với những ai ủng hộ chủ quyền, những ai ủng hộ độc lập và nhân quyền. Chính phủ Israel vẫn đang giao thương với một chính quyền giết người và đang dần chuyển giao tất cả tài sản của chính quyền vào tay nó.”

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Israel: “Cái giá phải trả cho sự im lặng luôn nặng nề hơn”

Ông Vadim Berestetsky, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Israel, cho biết: “Trong tất cả những báo cáo về cuộc bức hại đang diễn ra đều đặn đến từ Trung Quốc, tôi bị sốc nhất là tin tức về những phụ nữ cao niên 60, 70, 80 và nhiều tuổi hơn nữa đã bị tra tấn và sát hại bởi cảnh sát. Không người bình thường nào có thể hiểu được làm sao có thể vung tay đánh một phụ nữ lớn tuổi như thế. Nhưng ở Trung Quốc cộng sản, cảnh sát có thể tra tấn, thậm chí giết hại một bà lão để nhận tiền và phúc lợi từ chính phủ cho ‘công việc này’. Chính quyền cộng sản có quân đội, lực lượng cảnh sát, các nguồn tài nguyên kinh tế khổng lồ, và hệ thống tuyên truyền lại sợ những người người thực hành Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Tôi đã gặp các học viên Pháp Luân Công trốn thoát được sang phương Tây sau khi được thả ra khỏi các trại cải tạo ở Trung Quốc. Tôi cứ nghĩ sẽ thấy những người đầy tổn thương, giận dữ và oán hận, những người chỉ nghĩ cách trả thù. Nhưng thật bất ngờ, tôi lại gặp những con người tin vào sự thiện lương, yêu đời, những người có tấm lòng đầy nhân ái. Điều giúp họ bước đi tiếp chính là niềm tin kiên định vào Chân-Thiện-Nhẫn. Trong thời gian bị giam giữ, trong lúc thống khổ, họ lại nghĩ cho người khác. Họ đã giúp những người bị giam giữ khác, thậm chí giúp các cai tù hiểu được tầm quan trọng của việc trở thành người tốt. Họ đánh thức các cai tù khỏi những dối trá của chính quyền và ngừng việc hợp tác với tà ác.“

“Nhờ những người này, cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc không còn chỉ là câu chuyện bi thảm về sự đau khổ và hy sinh, mà còn là câu chuyện phi thường về hy vọng, câu chuyện mang lại cho tôi sức mạnh và nguồn cảm hứng. Đối với tôi, đây là câu chuyện về sức mạnh chân chính về Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên bị bức hại ở Trung Quốc đã chọn trả cái giá đắt để được trở thành một người tốt, một người thiện lương, một người giàu lòng trắc ẩn.”

“Có lẽ cuộc bức hại này đã kéo dài lâu đến thế để cho mỗi chúng ta một cơ hội thức tỉnh và lựa chọn giữa thiện và ác, thức tỉnh và nhận ra rằng cái giá của sự im lặng luôn nặng nề hơn.”

Nhiều bức thư và thông điệp qua video hơn nữa được gửi đến để bày tỏ sự ủng hộ

Giáo sỹ Do Thái Shlomo Aviner, người đứng đầu “Ateret Yerushalayim” Yeshiva, đã gửi một thông điệp qua video, trong đó ông nói:

“Chúc các bạn may mắn trong công cuộc phản đối cuộc bức hại nghiêm trọng đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, những con người vô tội. Một quốc gia cần một nền tảng chính trị, một nền tảng kinh tế, nhưng trên hết là một nền tảng đạo đức. Vì vậy, chúng ta cần phải phản đối và phản kháng. Nếu những người có đức tin và đạo đức đều gật đầu chấp thuận cho bất kỳ sự bất công nào trên trái đất, thì chúng ta sẽ đánh mất mảnh đất của chính mình.

“Đừng lờ đi mối nguy hại lớn nhất mà nhân loại đang phải đối mặt.”

Tiến sỹ Oz Guterman, nhà nghiên cứu kiêm giảng viên quốc tế, viết:

“Bất cứ người nào chọn im lặng trước những tội ác chống lại loài người của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chống lại người Duy Ngô Nhĩ, các học viên Pháp Luân Công, hoặc bất kỳ người bất đồng chính kiến nào, đều khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn cho chính họ và cho con cháu họ. Họ đang gặp nguy hiểm chính bởi chính quyền đen tối đang gieo rắc nỗi sợ hãi trên thế giới… một người không làm gì trước việc này, lờ đi mối hiểm họa lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt, cũng giống như hầu hết mọi người đã làm khi Đức Quốc xã lên nắm quyền vậy.”

Ông Michael Phua, cựu cố vấn của Bộ Israel, viết:

“COVID-19 cho chúng ta một cơ hội để xem xét hậu quả sẽ thế nào khi chúng ta cho phép một chế độ độc tài và giết người trở thành một thành viên trong gia đình các quốc gia. Việc coi thường tính mạng con người, cùng sự thiếu minh bạch, không chỉ hại người dân Trung Quốc, mà đã dễ dàng và nhanh chóng trở thành dịch bệnh đe dọa toàn thế giới. Cần phải chấm dứt chế độ cộng sản Trung Quốc, phải chấm dứt nạn tra tấn, đàn áp và giết hại công dân ở Trung Quốc chỉ vì họ muốn làm người tự do.“

Giáo sỹ Oury Cherki viết:

“Việc vi phạm những chuẩn tắc cơ bản của con người, ra lệnh sử dụng cơ thể người như một kho nội tạng, và giết người bằng hình thức gây đau đớn khôn thấu, là điều khiến Trung Quốc không còn đủ tư cách được cộng đồng các chính phủ đã cải tổ tín nhiệm.”

“Mỗi người thiện lương cần phải biết cách thể hiện sự phẫn nộ khi đối mặt với những hành vi này, không nên đứng nhìn khi hình ảnh của con người đang bị chà đạp.”

Giáo sỹ Azriel Ariel của thị trấn nhỏ Ateret của Israel, viết:

“80 năm trước, dân tộc Do Thái đã trải qua vụ tàn sát khủng khiếp, trong khi cả thế giới im lặng. Không chỉ những người không biết, hoặc những người biết nhưng không có quyền làm bất cứ điều gì ngoài việc im lặng, mà cả những người có quyền làm gì đó cũng im lặng và phớt lờ những hành động khủng khiếp này. Ngày nay, những điều khủng khiếp này đang diễn ra ở Trung Quốc. Chúng ta là một đất nước nhỏ bé giữa những kẻ thù to lớn. Chúng ta không có nhiều cơ hội hành động, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải im lặng!!!”

Giáo sỹ David Spitz viết:

“Có rất nhiều trường hợp để bảo vệ sự tồn vong của đất nước, những người đấu tranh cho tự do tiến hành cuộc chiến mà không được truyền thông và công chúng biết đến. Đó là điều đang diễn ra hàng ngày ở Trung Quốc xa xôi. Ở đó, các học viên Pháp Luân Công và những người đi tìm kiếm tự do khác đang mòn mỏi chờ đợi trong các nhà tù, và bị xem là ngân hàng nội tạng để cấy ghép.“

“Tôi xin bày tỏ lòng cảm kích đến những người đang đứng trước các đại sứ quán Trung Quốc trên toàn thế giới: ‘Cùng với các bạn, tôi kêu gọi Trung Quốc và các quốc gia trên thế giới hãy làm mọi thứ vì quyền tự do, và trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm.’”

94c5ea58cfe3c4cef2ba8b54a184da1a.jpg

0c098285c17e56c9c2513bc917e654ad.jpg

Các học viên tổ chức buổi cầu nguyện dưới ánh nến lúc mặt trời lặn để tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc bức hại.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/2/447153.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/3/202608.html

Đăng ngày 12-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share