Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Queensland

[MINH HUỆ 26-04-2023] Ngày 22 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Brisbane để kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

24 năm trước, các học viên Pháp Luân Công đã thỉnh nguyện một cách ôn hòa để yêu cầu trả tự do cho các học viên bị bắt và yêu cầu quyền tự do thực hành tín ngưỡng của họ. Đáp lại, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 24 năm qua.

Cuộc kháng nghị ôn hòa thể hiện lập trường kiên định của các học viên nhằm bảo vệ công lý và niềm tin vào nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn.

bc58d2988a9ca7a7d484aab903d99823.jpg

36d3c63fcf3e699b02f9b09eb766e8a9.jpg

9f3110f37bc97aae39bbc147bd3b2804.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động bao gồm luyện công tập thể tại Quảng trường Brisbane vào ngày 22 tháng 4 năm 2023 để kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 cách đây 24 năm.

Cảnh tượng các học viên tĩnh lặng luyện công đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Họ đến để tìm hiểu xem Pháp Luân Đại Pháp là gì. Khi biết về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ, và nạn thu hoạch nội tạng, nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác này. Một cư dân Úc cho biết: “Cảm ơn các bạn đã nói với mọi người về điều này. Tôi hoàn toàn 100% ủng hộ các bạn trong việc phản đối cuộc bức hại.”

0e9eac670be8d178eb38834814265336.jpg

11bdf5a6a1699a7abdb5785f3517d4dd.jpg

365fb06ca99b37d585639f22d7c878bb.jpg

3e0598035b965a02648f31b8f99f23cf.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại sau khi biết chân tướng

Sinh viên đại học có cha mẹ bị bắt ở Trung Quốc được chính phủ Úc giúp đỡ

352f624353705d19776e2956265c9c98.jpg

Quách Lực, người có cha mẹ bị bắt giữ ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công, nhận được sự giúp đỡ từ chính phủ Úc

Cô Quách Lực, đang theo học Đại học Griffith ở Gold Coast, kêu gọi giúp đỡ để giải cứu cha mẹ cô, họ đã bị cảnh sát tỉnh Giang Tô bắt giữ. Cha mẹ Quách Lực sống ở thành phố Vũ Hán, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Họ bị tố cáo vì đã giới thiệu về môn tu luyện khi đến thăm họ hàng ở thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô. Công an đã bắt cha mẹ cô vào ngày 14 tháng 2 năm nay và giam họ tại Trại tạm giam Thành phố Thái Châu. Đến nay, cô vẫn chưa liên lạc được với bố mẹ mình và rất lo lắng cho sự an toàn của họ.

Cô Quách Lực đã đến Canberra để nhờ chính phủ Úc giúp đỡ. Một số nghị sỹ Quốc hội và các quan chức trong Bộ Ngoại giao đã gặp Quách Lực. Cô nói với họ: “Tại các nhà tù Trung Quốc, cha mẹ tôi có thể bị cưỡng chế lấy mẫu máu và nếu xét nghiệm phù hợp, họ có thể bị thu hoạch nội tạng.”

Quan chức Úc biết việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người Tây Tạng và người theo đạo Cơ đốc là đối tượng thu hoạch nội tạng chính của ĐCSTQ và họ nói với Quách Lực rằng sẽ giúp cô. Ngày 6 tháng 4, cô nhận được phản hồi từ bà Lisa Mortimer, Trợ lý Giám đốc phụ trách khu vực Đông Nam Á của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc: “Chúng tôi đã đưa trường hợp của cha mẹ cô lên Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc. Chúng tôi thể hiện mối quan ngại của mình đối với tự do tôn giáo. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ mang lại những thay đổi tích cực.”

Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị cốt lõi của nhân loại

25dcdd1571684ab540bdabc84b746ba4.jpg

Ông Braden Pierson cảm ơn các học viên vì đã nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Ông Braden Pierson, làm việc tại SA Power Networks, cho biết: “Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị cốt lõi của nhân loại. Nó mang đến cho nhân loại niềm hy vọng. Nếu mọi người không tuân theo những giá trị này, con người sẽ không còn hy vọng gì nữa. Tôi đã nhìn thấy hy vọng khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang lan tỏa những giá trị này.”

Ông Braden đang học ngành khoa học môi trường tại đại học, ông cho biết: “Tôi hoàn toàn 100% ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp phản đối cuộc bức hại này. Họ biết họ sẽ phải đối mặt với tra tấn tàn bạo, nhưng họ vẫn kiên trì đòi công lý và nói với mọi người sự thật. Đây chính là sự dũng cảm. Tôi cảm ơn các học viên đã lan tỏa sự thật. Tất cả chúng ta nên tiếp tục chống lại cuộc bức hại này cho đến khi ĐCSTQ sụp đổ.”

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nên có quyền tự do tu luyện

6f968af0ed7bb5830b9a7c505c3a13a3.jpg

Ông Brooke Renwick ca ngợi các học viên vì đã vạch trần cuộc bức hại bằng các biện pháp ôn hòa

Ông Brooke Renwick, một chủ doanh nghiệp nhỏ, cho biết: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nên có quyền tự do tu luyện. Chúng ta đều thấy ĐCSTQ đàn áp chính người dân của nó, đây là vấn đề. Tôi ngạc nhiên vì các học viên có thể đối đãi điều này một cách ôn hòa như vậy. ĐCSTQ dễ dàng bắt giữ tất cả mọi người, nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp chọn việc nâng cao nhận thức về việc đối xử bất công này bằng các biện pháp ôn hòa và hợp lý.”

Cảm động trước các bài công pháp bình hòa của các học viên, ông đã đứng quan sát một lúc lâu và trò chuyện với họ. Ông cho biết: “Vừa rồi một phụ nữ trẻ 22 tuổi đã phát biểu. Cha mẹ của cô ấy đã bị ĐCSTQ bắt giữ. Họ biết nguy hiểm nhưng họ vẫn tiếp tục nói với mọi người về cuộc bức hại. Điều này thể hiện sự dũng cảm tuyệt vời. Thật tuyệt nếu ở Trung Quốc không có ĐCSTQ.”

Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ chà đạp lên Nhân quyền và Tự do

b2e7212a8b9ead6aced6d079733e44b6.jpg

Ông Stuart Laing ủng hộ những nỗ lực ôn hòa của các học viên nhằm vạch trần cuộc bức hại

Ông Stuart Laing là một nhà văn đã xuất bản 36 cuốn sách. Ông lấy một cuốn tài liệu và hỏi các học viên có ai đã trực tiếp trải qua cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một học viên nói với ông rằng anh đã bị đưa đến trại lao động, bị cầm tù và tra tấn. Ông Stuart lắng nghe câu chuyện của người học viên và cho hay ông rất lo ngại về cuộc bức hại tàn bạo mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải gánh chịu ở Trung Quốc. Đây có thể là chủ đề của cuốn sách tiếp theo của ông.

Ông nói: “Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ chà đạp lên nhân quyền và tự do. Ở Trung Quốc cộng sản, những thảm kịch chống lại loài người như vậy diễn ra hàng ngày. Chúng ta phải hành động để chấm dứt nó.” Ông cho biết ông rất vui khi thấy Liên minh Ngũ Nhãn cũng như các nước phương Tây khác hành động để ngăn chặn ĐCSTQ. Chẳng hạn, gần đây, những nhân viên trong một “đồn cảnh sát bí mật của ĐCSTQ” đã bị bắt tại Hoa Kỳ.

Ông hy vọng nhiều chính phủ sẽ hành động để kết thúc ĐCSTQ. Ông đã ký tên thỉnh nguyện để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/26/459218.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/29/208275.html

Đăng ngày 04-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share