Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Perth

[MINH HUỆ 26-04-2023] Từ ngày 22 – 24 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tây Úc đã tổ chức một loạt hoạt động tại trung tâm thành phố Perth và trước Lãnh sự quán Trung Quốc để kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và nói với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp.

3de67e6dbcab5d81b288a13a2ab01b21.jpg

de9b6b5d3ffbddd47c39d04653fecc4e.jpg

8a3dcca683f0f1d54fa2254dcc9c73b7.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thu thập chữ ký ở Phố đi bộ Trung tâm Thành phố Perth, ngày 22 tháng 4 năm 2023

Vào thứ Bảy, ngày 22 tháng 4, các học viên đã treo biểu ngữ và bảng trưng bày tại Trung tâm Thương mại Murray Street ở trung tâm Perth. Họ cũng thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của chế độ cộng sản ở Trung Quốc.

Nhiều người qua đường khâm phục sự kiên trì và lòng tốt của các học viên. Khi họ nghe nói về cuộc bức hại, một số người đã khóc. Một số bình luận: “Các cuộc kháng nghị của các bạn diễn ra lặng lẽ, ôn hòa và xúc động”, “Mọi người nên thực hành Chân-Thiện-Nhẫn.” Một số khác cho biết: “Tiếng nói của các bạn có thể là khởi đầu cho sự thay đổi.” Nhiều người nói: “Mọi người cần biết sự thật.”

Nhiều người dừng lại trước di ảnh của các học viên đã bị bức hại đến chết để đọc thông tin và chụp ảnh. Một số người đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm kêu gọi chấm dứt các tội ác của ĐCSTQ.

Vào sáng sớm Chủ Nhật, ngày 23 tháng 4, các học viên đã tổ chức luyện công tập thể trong công viên gần Lãnh sự quán Trung Quốc.

Sáng Chủ Nhật nào các học viên cũng đến đây luyện công. Họ cùng chào đón những ánh bình minh đầu tiên của ngày mới trong nền nhạc luyện công êm dịu, và khung cảnh đó đã trở thành một cảnh đẹp địa phương. Một số người đã quay video màn luyện công, một người hào hứng nhận xét: “Điều này cần được đăng trên báo.”

6f1a385b1866bbe3f40d1d05fcc1235a.jpg

Sáng ngày 24 tháng 4, các học viên kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

a6a1fca39aba63c787c03f3ff733c589.jpg

Tối ngày 24 tháng 4, các học viên tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm gần Lãnh sự quán Trung Quốc

Vào tối ngày 24 tháng 4, các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trên con đường gần Lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng nhớ các học viên đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết. Họ trưng bày di ảnh của các nạn nhân và biểu ngữ với thông điệp “Trung Quốc không phải là ĐCSTQ”. Nhiều người lái xe ngang qua đã vẫy tay chào họ.

Buổi tối hôm đó, đường phố rất vắng lặng. Các học viên đã đứng kháng nghị lặng lẽ gần lãnh sự quán. Nhân viên lãnh sự quán đã sử dụng loa phát các bài hát ca ngợi ĐCSTQ để can nhiễu lễ thắp nến của họ. Những người dân đi ngang qua nói với các học viên rằng hành vi đó của ĐCSTQ thật lố bịch và không thể hiểu nổi.

c27d57b6f9d3bbb7fbca8b029ce1b5ff.jpg

Anh Mark Caruso giơ cao bức di ảnh của một học viên bị tra tấn đến chết

Anh Mark Caruso, một người qua đường, đã chế nhạo việc Lãnh sự quán Trung Quốc can nhiễu buổi kháng nghị của các học viên và bày tỏ sự ủng hộ đối với sự kiên trì và ôn hòa của họ bất chấp sự ồn ào náo động. Anh đã tham gia cùng các học viên và cầm bức di ảnh của một học viên đã bị ĐCSTQ giết hại. Trước khi rời đi, anh bày tỏ sự khích lệ và nói với các học viên: “Các bạn làm tốt lắm. Xin hãy tiếp tục công việc tốt đẹp này!“

“Các buổi kháng nghị của các bạn diễn ra lặng lẽ và cảm động”

1237e3aee2358f764a3674ff3b06a1d3.jpg

Cô McKay nói: “Mọi người nên tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn.”

Cô Sheree Mackay đã xúc động đến rơi lệ khi nhìn thấy đi ảnh của các học viên đã chết trong cuộc bức hại tại sự kiện ở trung tâm thành phố. Cô nói: “Những điều như thế này không nên xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào. Đọc những câu chuyện này khiến tôi rơi lệ. Cuộc bức hại này thật khủng khiếp. Những điều này nên được đăng trên các bản tin.”

“Các buổi kháng nghị của các bạn diễn ra lặng lẽ và cảm động, và đôi khi sự im lặng có tác dụng hơn lời nói. Tôi thực sự hy vọng điều này sẽ khiến nhiều người hiểu hơn.”

Cô McKay cho biết thêm: “Mọi người nên tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn.”

Người nhận tạng bị sốc trước tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

26153f0fb0b02b0b79e49b2b9da6bb37.jpg

Hai mẹ con bàng hoàng trước tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ

Một người mẹ và con gái của bà đã nói chuyện với các học viên và được biết về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống để kiếm lời. Họ đã hết sức bàng hoàng, và người mẹ lặng lẽ khóc. Người con gái cho biết cô vừa tham gia Thế vận Hội Cấy ghép Tạng Thế giới 2023 tại Perth ngày hôm qua và là một người được ghép thận.

“Tôi đã đến Thế vận Hội Cấy ghép Tạng Thế giới. Chúng tôi tụ hội lại với nhau để tham gia các sự kiện thể thao và ăn mừng cuộc sống vì chúng tôi đã có một cuộc sống mới. Ai đó đã chọn hiến tạng cho chúng tôi. Chứ chúng không được lấy từ những người khác.” Về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, cô con gái nói: “Thật kinh hoàng! Điều đó không nên xảy ra! Tuyệt đối không! Xâm phạm cuộc sống của ai đó là sai trái, cho dù đó là ai.”

“Chúng tôi đã không đề cập đến vấn đề tội phạm cấy ghép nội tạng tại sự kiện đó, đáng lẽ ra nó phải được nêu ra! Đó là một chủ đề mà mọi người ngại nói đến, nhưng đó là điều chúng ta cần phải nói đến.”

Người mẹ không ngừng rơi nước mắt. Bà cho hay con gái bà may mắn được người khác hiến tặng nội tạng, bà rất buồn khi nghĩ đến những người bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã bị mổ xẻ và giết hại theo cách này.

Họ cảm ơn các học viên và cho biết họ sẽ tìm hiểu thêm và sẽ làm phần việc của mình để trợ giúp về vấn đề này.

“Tiếng nói của các bạn có thể là khởi đầu của sự thay đổi”

dc42ed0825f1d9b4de30c2cf8fe83ab4.jpg

Anh Jonathon Peasley và các con

Anh Jonathon Peasley cùng hai con xem bảng trưng bày có di ảnh của những người đã chết trong cuộc bức hại và sau đó ký tên thỉnh nguyện. Anh nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa, tiếng nói của các bạn hôm nay có thể là khởi đầu của sự thay đổi cho một thế giới nhân đạo hơn, nơi mọi người đều được tôn trọng và phẩm giá mà họ xứng đáng có được.”

Anh nói: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt. Và thật vô lý khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại vì quyền tự do ngôn luận của họ.”

6ecee7273cf2798cad8f64cb965890b2.jpg

Anh Nofer nói: “Mọi người cần biết sự thật.”

Một người đàn ông tên Nofer đã ký tên thỉnh nguyện và cho biết cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên thật đáng kinh ngạc. “Các bạn làm tốt lắm”, anh nói. “Xin hãy tiếp tục công việc tốt đẹp này.”

Anh Nofer cho biết thêm: “Trong thế giới ngày nay, mọi người rất tự mãn. Sự thật tại nơi đây, nhưng một số người không muốn biết, hoặc nói rằng đó không phải việc của họ mà là việc của người khác. Điều đó không đúng. Tôi nghĩ mọi người cần biết sự thật. Khi xảy ra bạo lực, sự khoan dung sẽ khiến bạo lực giảm đi chứ không thể để nó tăng lên.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/26/459222.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/30/208287.html

Đăng ngày 02-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share