Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 27-04-2023] Ngày 25 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm và ghi dấu kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Các học viên đã tưởng niệm những đồng tu đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đến chết trong khi kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp tàn bạo. Các thành viên của cộng đồng đã phát biểu và bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với các học viên.

Các học viên nhớ lại Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 trong buổi mít-tinh. Các thành viên của cộng đồng ca ngợi các học viên vì lòng từ bi và quyết tâm của họ trong việc phản bức hại một cách ôn hòa. Một số người đã xúc động đến rơi lệ và chia sẻ lời chia buồn sâu sắc nhất đối với những học viên đã bị bức hại đến chết.

9ce2b3f03b39b9cea31b6328a12c53d9.jpg

9b0607514bf515cc7d9073752aca12f9.jpg

e81cde4ef317bc3c3287db4c91b8bb00.jpg

Các học viên mít-tinh ôn hòa và tổ chức thắp nến tưởng niệm trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver, Canada, ngày 25 tháng 4 năm 2023.

15316bca14fa5cd99f5a028b67926fb8.jpg

Cô Sherry, người phát ngôn của Pháp Luân Đại Pháp tại Vancouver, cho biết Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 là cuộc kháng nghị lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, khi công dân Trung Quốc thỉnh nguyện một cách ôn hòa để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của họ.

Cô Sherry, người phát ngôn của Pháp Luân Đại Pháp tại Vancouver, phát biểu: “24 năm trước, vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung ôn hòa tại Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh để yêu cầu thả 45 học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ và bảo vệ quyền được thực hành ở nơi công cộng của họ. Đây là cuộc kháng nghị lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, khi công dân Trung Quốc kháng nghị một cách ôn hòa để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của họ.”

Cô nói tiếp: “ĐCSTQ đã bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong 24 năm qua. Hôm nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada đã tập trung trước lãnh sự quán Trung Quốc để tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm tưởng nhớ những người đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết. Chúng tôi sẽ ghi nhớ lòng can đảm của các học viên và cách họ bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của mình.”

Người phát ngôn của Epoch Times: “Các học viên tại cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 đã thể hiện tinh thần và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

c16ed60e2ac5e7ba13bf07382c6a2e96.jpg

Bà Đào Quỳnh, người phát ngôn của Epoch Times, cho biết: “Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 là hoạt động thỉnh nguyện ôn hòa, hợp lý và có trật tự nhất kể từ khi thành lập chế độ ĐCSTQ. Các học viên đã thể hiện tinh thần của nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

“Yêu cầu của các học viên Pháp Luân Đại Pháp không chỉ hợp lý, hợp tình, hợp pháp, mà niềm tin tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của họ còn nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và sức khỏe thể chất của con người. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chỉ có lợi mà không có hại. Nói sự thật là tiêu chuẩn đạo đức cơ bản của mỗi con người. Các học viên tuân theo nguyên tắc ‘Chân’ khi họ từ bi lên tiếng về quyền của mình. Không có bạo lực, không có tranh cãi hay hận thù. Đây là sự phản ánh của ‘Từ bi’. Đó là một tâm đại ‘Nhẫn’ khi họ biết có thể có bạo lực.”

Bà cho biết thêm: “Sự thật là, hành trình mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở nước ngoài đã trải qua để phơi bày sự thật về cuộc bức hại, cũng giống hệt như những học viên đã thỉnh nguyện ở Bắc Kinh 24 năm trước. Họ đã thể hiện sự đề cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Cựu doanh nhân Trung Quốc: Cuộc bức hại đang phá hủy xương sống của nền văn minh Trung Quốc

Ông Tom, một cựu doanh nhân thành đạt người Trung Quốc, đã tham dự cuộc mít-tinh. Ông phát biểu: “Tôi rất xúc động và có nhiều cảm xúc lẫn lộn mỗi khi nghĩ về việc hơn 10.000 người Trung Quốc đã kháng cáo tại Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh.”

Ông cho biết thêm: “Tôi cũng ngưỡng mộ và kính trọng những học viên đã đến Bắc Kinh. Tôi không thể tưởng tượng rằng hơn 10.000 người đã thỉnh nguyện tại Văn phòng Kháng cáo Quốc gia. Không ai gây rắc rối và khi cuộc thỉnh nguyện kết thúc, đường phố sạch không có đến một mẩu rác, kể cả đầu mẩu thuốc lá do các nhân viên cảnh sát ném xuống cũng được dọn sạch. Đây là tinh thần tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Điều này chứng tỏ sự tồn tại của một tinh thần Trung Hoa vĩ đại.”

Ông Tom cho biết ông rất đau lòng sau khi biết sự thật về cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp. “Nếu Cách mạng Văn hóa đã phá hủy đất nước Trung Quốc của chúng tôi, thì cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp sau cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 đã phá vỡ xương sống của đất nước Trung Quốc. Nếu Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, không bức hại hoặc đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp, thì Trung Quốc và người dân Trung Quốc đã không bị người dân trên toàn thế giới lên án. Tôi rất buồn khi chứng kiến ​​tình hình bi đát ở Trung Quốc hiện nay.”

Ông Tom nói rằng tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp là niềm hy vọng cho người dân Trung Quốc. “Tôi cảm thấy hối hận khi đứng ở đây ngày hôm nay. Tôi cảm thấy mình đã làm chưa đủ cho đất nước Trung Hoa của chúng ta, và tôi càng hối hận hơn là mình đã làm chưa đủ cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ làm mọi việc trong khả năng của mình để hỗ trợ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tinh thần của các học viên Pháp Luân Đại Pháp là niềm hy vọng duy nhất cho đất nước Trung Quốc chúng ta.”

6940232ab3e074a2670726db1b513b4e.jpg

Ông Tom

Khi màn đêm nhẹ nhàng buông xuống quanh thành phố, các học viên bắt đầu buổi thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ những học viên đã bị bức hại đến chết. Ông Tom cũng tham gia vào buổi thắp nến tưởng niệm và cầm di ảnh của một học viên bị bức hại đến chết. Ông cúi đầu thật sâu để thể hiện sự tôn trọng của mình đối với những học viên qua đời vì bị bức hại.

Người nhập cư Hồng Kông: Pháp Luân Đại Pháp gieo hạt giống từ bi

68f4c84a576a577e2b48302147be2e38.jpg

Anh John, một người nhập cư từ Hồng Kông, phát biểu tại buổi mít-tinh.

Anh John, một người nhập cư từ Hồng Kông, cho biết: “Các học viên có niềm tin kiên định vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi nhận ra rằng mỗi học viên đều trân trọng môn tu luyện trong tâm họ. Thật không dễ để họ bày tỏ niềm tin chân thành của mình vào Pháp Luân Đại Pháp, nhưng họ đã làm được.”

Trong bối cảnh các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị đối xử vô lý và bức hại, anh John nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kiên trì lan tỏa nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tinh thần của họ rất khó để có được.”

Anh nói tiếp: “Chế độ ĐCSTQ là tà ác và chắc chắn nó không cho phép bất kỳ người tốt nào được tồn tại trên thế giới này. Vì vậy, họ đã cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Tuy nhiên, các học viên đã đưa tội ác tàn bạo này ra ánh sáng và cung cấp bằng chứng cho các tổ chức nhân quyền quốc tế. Họ đã kiên trì trong 24 năm kể từ năm 1999 và hành động của họ đã được quốc tế biết đến. Tôi nghĩ rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đáng được ủng hộ vì họ có thể kiên định với đức tin của mình. Tất cả chúng tôi đều tin rằng các học viên có thể kiên trì và gieo hạt giống từ bi cho tất cả mọi người.”

Cuối cùng, anh nói: “Chỉ khi ĐCSTQ tan rã thì hòa bình mới trở lại.”

Blogger nổi tiếng: “Pháp Luân Đại Pháp là tích cực và ôn hòa. Tôi tôn trọng họ“

26c3643b6097776ff26be48aed0af65f.jpg

Ông Dennis Watson, một blogger nổi tiếng trên mạng, phát biểu tại buổi mít-tinh.

Ông Dennis Watson, một blogger nổi tiếng trên mạng, đã tham dự cuộc mít-tinh. Ông nói: “Những gì ĐCSTQ nói toàn là dối trá. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tích cực và ôn hòa. Họ tin vào việc nói sự thật và trung thực chứ không tin vào bạo lực.”

“Tôi tôn trọng và khâm phục các học viên. Tôi luôn tôn trọng họ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt. Không có lời nói dối nào tồn tại mãi mãi, và giờ đây mùa xuân đã thức giấc với hoa anh đào nở rộ. Tôi muốn cho các bạn biết rằng thế giới đang dõi theo các bạn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để truyền bá thông điệp của các bạn.”

Cuối cùng, ông nói, “Xin hãy tiếp tục làm tốt công việc của mình!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/27/459274.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/30/208290.html

Đăng ngày 02-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share