Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Calgary, Canada

[MINH HUỆ 27-04-2023] Ngày 25 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công tại Calgary, Canada đã tổ chức mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc để kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 diễn ra ở Bắc Kinh vào năm 1999.

Các biểu ngữ lớn của họ ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn”, “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, “Hãy chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc” và “Hãy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”. Những người lái xe đi ngang qua khu vực sự kiện đã vẫy tay chào các học viên và thể hiện sự ủng hộ bằng cách bấm còi hoặc giơ ngón tay cái về phía họ.

152bf1e535ceb7fd3e169f93198fcf7a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc

Ông Jeff Dương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Calgary, đã nhắc lại bối cảnh của Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và cách các học viên đã thỉnh nguyện một cách ôn hòa cho quyền được tiếp tục thực hành đức tin của họ theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

eb8becd1abd32b6d6611200c53250685.jpg

Ông Jeff Dương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Calgary, phát biểu tại cuộc mít-tinh

Tuy nhiên, Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa đã bị ĐCSTQ phỉ báng và sử dụng như một cái cớ cho cuộc bức hại tàn bạo của nó. Ông Dương kêu gọi tất cả mọi người nhìn ra bản chất của ĐCSTQ và hy vọng họ có thể được ban phước bằng cách thực hành Chân-Thiện-Nhẫn.

a6a5bb4174dc7c6ba778915d34149dd8.jpg

Bà Trần, học viên Pháp Luân Công, phát biểu tại lễ mít-tinh

Bà Trần, một học viên Pháp Luân Công, phát biểu về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ và việc nó tiếp tục bức hại ở nước ngoài. Bà nói: “Các quan chức chính phủ Canada đã trở thành mục tiêu của các đặc vụ ĐCSTQ, những đặc vụ này đã tìm mọi cách gây ảnh hưởng đến họ và cố gắng tiêm nhiễm vào người dân Canada quan điểm của ĐCSTQ về Pháp Luân Công”. Bà kêu gọi chính phủ và cảnh sát Canada chấm dứt cuộc bức hại và sự xâm nhập của ĐCSTQ. Bà cũng kêu gọi mọi người nhìn thấu những lời dối trá của ĐCSTQ và đứng về phía công lý.

Cùng thời gian đó, cộng đồng Tây Tạng tình cờ cũng tổ chức một cuộc kháng nghị đối diện với Lãnh sự quán Trung Quốc. Một người đàn ông tên Kama Dorje nói với một phóng viên: “Thật đáng buồn khi các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn, giết hại, và nội tạng của họ bị thu hoạch. Tôi hoàn toàn ủng hộ yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại của Pháp Luân Công. Họ rất ôn hòa. Tại sao ĐCSTQ không cho phép tập Pháp Luân Công? Họ đều là người Trung Quốc mà. Tại sao ĐCSTQ không trả quyền tự do cho họ?”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/27/459268.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/30/208299.html

Đăng ngày 03-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share