Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 26-04-2023] Ngày 25 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Auckland, thành phố lớn nhất ở New Zealand. Họ đã kỷ niệm Cuộc kháng nghị ôn hòa ngày 25 tháng 4 diễn ra ở Bắc Kinh 24 năm trước.

Các học viên hy vọng rằng nhiều người hơn nữa ở New Zealand có thể biết đến cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công, vốn vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.

b2f37ebe148a5154c927ee1d74c12a1a.jpg

3cd747b8842dd3a7024e4c8a06e377f1.jpg

4c81e9b9e50ee34db5d297cd978fee81.jpg

1fa5e828badec5baf7305573a2aa69b9.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 25 tháng 4 năm 2023 để kỷ niệm Cuộc kháng nghị ôn hòa ngày 25 tháng 4 cách đây 24 năm

Tổng biên tập tạp chí “Mùa xuân Bắc Kinh”: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp giữ vững đạo đức

6729f4692bcbe8f241b80130754f2f80.jpg

Ông Trần Duy Kiện, tổng biên tập tạp chí “Mùa xuân Bắc Kinh”

Ông Trần Duy Kiện là tổng biên tập tạp chí “Mùa xuân Bắc Kinh” và là một nhà bình luận chính trị nổi tiếng. Ông cho rằng nếu người dân thậm chí không có quyền và tự do bày tỏ ý kiến ​​của mình, thì không có tác dụng gì khi nói với họ về những tuyên bố “pháp quyền và dân chủ” của ĐCSTQ. Ông cho hay các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất tuyệt vời mặc dù đã trải qua 24 năm bị bức hại tàn bạo. Họ vẫn có thể duy trì danh tiếng của Pháp Luân Đại Pháp và nói với người dân thế giới về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp một cách ôn hòa!

Ông Trần nói: “ĐCSTQ không bị sốc trước Cuộc kháng nghị ngày 25 tháng 4, mà họ đã kinh ngạc trước phong thái ôn hòa mà các học viên thể hiện trong lúc thỉnh nguyện, đó là sự thanh tĩnh và thiện lương. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã không la hét hay giận dữ như người thường vẫn làm khi họ phản đối điều gì đó. Họ chỉ đứng đó một cách lặng lẽ, hoặc luyện công, đọc sách. Họ giữ sạch sẽ trong môi trường hòa ái. Pháp Luân Đại Pháp đã tạo ra một phép màu khi mọi người mong muốn đạt được Chân-Thiện-Nhẫn giữa xã hội đầy dục vọng và hối hả. Loại năng lượng tinh thần tích cực này là điều đáng sợ nhất đối với ĐCSTQ.”

Ông cũng nói: “Chính trị đề cập đến các hành vi điều hành đất nước, chẳng hạn như những hành vi đang được thực hiện bởi chính phủ, các đảng phái chính trị, v.v. Ngược lại, Pháp Luân Đại Pháp đang phản đối sự đàn áp, điều này rõ ràng không nằm trong phạm vi của chính trị. Thực ra, sự phản đối đó có được coi là chính trị hay không không quan trọng, quan trọng là ở vấn đề đạo đức. Chế độ ĐCSTQ không có đạo đức trong khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp kiên định duy trì đạo đức.”

Giáo viên tiếng Anh: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ chứng kiến ​​quá trình ĐCSTQ tiến tới diệt vong

6110ef603f25acb4a21b2ee7ba602477.jpg

Bà Judith (bên phải) ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Bà Judith dạy tiếng Anh ở Trung Quốc. Bà tình cờ đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc và dừng lại để xem các học viên luyện công. Bà nói: “Họ (các học viên Pháp Luân Đại Pháp) đang phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ. Loại bức hại này không chỉ nhắm vào họ, mà còn bao gồm cả người Duy Ngô Nhĩ, người theo Đạo Cơ đốc, v.v.”

Bà Judith cho biết bà đã xem một bộ phim về việc Pháp Luân Đại Pháp bị ĐCSTQ bức hại, vì vậy bà hiểu sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói: “Điều này rất giống với sự kiện Thiên An Môn xảy ra vào năm 1989 và gần đây nhất là sự kiện người Hồng Kông đấu tranh cho tự do và nhân quyền của họ. Người dân hy vọng chính phủ có thể hiểu được sự thật, nhưng chính phủ [ĐCSTQ] đã chọn cách không lắng nghe. Tôi thực sự ủng hộ mọi việc mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã làm. Họ sẽ chứng kiến ​​ĐCSTQ từng bước tiến đến sụp đổ như thế nào.”

Bà Judith nói thêm: “ĐCSTQ thực sự hủ bại, chế độ này hoàn toàn được xây dựng trên sự dối trá. Tất cả những việc làm của nó là chống lại người dân thay vì phục vụ họ. ĐCSTQ ích kỷ và tự tôn vinh bản thân. Các nhà độc tài giống như trong câu chuyện ‘Bộ quần áo mới của Hoàng đế’. Mọi người đều có thể thấy rằng hoàng đế không mặc quần áo. Chỉ là một số người không chịu thừa nhận vấn đề này. Tuy nhiên, hôm nay, tôi thấy rằng có nhiều người đã dừng lại và ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã nhận được sự ủng hộ từ người dân ở New Zealand. Ngay cả khi ĐCSTQ không muốn lắng nghe [sự thật], các học viên cũng không lãng phí thời gian của họ.”

Người Trung Quốc: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực sự kiên định và vững tin trong suốt những năm qua

Ông Hồng, một người Trung Quốc đến từ Singapore, tình cờ có mặt tại nơi tổ chức sự kiện của các học viên. Ông nói: “Tất cả chúng ta đều biết Chân-Thiện-Nhẫn là tốt và nên được chấp nhận và phát huy. Còn cuộc bức hại của ĐCSTQ là sai trái. Từ góc độ nhân đạo, việc cản trở quyền tự do cá nhân, tín ngưỡng tôn giáo và quyền tự do ngôn luận, bức hại [các học viên] và thu hoạch nội tạng [của họ] khi họ vẫn còn sống là sai trái. ĐCSTQ thật tà ác.”

Liên quan đến việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp phản bức hại trong 24 năm qua, ông Hồng nói: “Về mặt tinh thần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực sự khiến tôi kính trọng. Họ đã thực sự kiên định và vững tin trong suốt những năm qua. Tôi hy vọng rằng họ vẫn có thể tiếp tục nỗ lực trong tương lai.”

Ông Hồng cũng nói: “Tôi tin rằng sau khi ĐCSTQ sụp đổ, người dân Trung Quốc sẽ chào đón một thế giới mới.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/26/459236.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/28/208267.html

Đăng ngày 04-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share