Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Munich, Đức

[MINH HUỆ 26-04-2023] Ngày 22 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức đã tổ chức một sự kiện tại Quảng trường Marienplatz ở Munich để kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 ở Trung Quốc.

f127c5456c9298b61b9734ddc1c91ad0.jpg

8e3cc59e1b04e4ad63a3df9e9a3eb296.jpg

Sự kiện nâng cao nhận thức của các học viên Đại Pháp tại Marienplatz vào ngày 22 tháng 4 năm 2023 thu hút người qua đường

Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, 24 năm trước, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Họ yêu cầu trả tự do cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bắt giữ phi pháp ở Thiên Tân và có một môi trường hợp pháp để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau cuộc thảo luận với thủ tướng Trung Quốc và vấn đề được giải quyết thỏa đáng, các học viên đã lặng lẽ rời đi. Tuy nhiên, cựu lãnh đạo ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) Giang Trạch Dân đã sử dụng cuộc thỉnh nguyện như một cái cớ để phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp chưa đầy ba tháng sau đó.

Được xây dựng từ thế kỷ 12 và nằm ở trung tâm thành phố Munich, Marienplatz là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng. Các động tác luyện công nhẹ nhàng khoan thai của các học viên trong nền nhạc êm chịu tạo một không gian tĩnh lặng và thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Mọi người dừng lại để đọc bảng trưng bày và nói chuyện với các học viên. Họ đã biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và cuộc bức hại này đã diễn ra được 24 năm. Họ cũng biết rằng ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên trong khi họ vẫn còn sống để bán cho ngành cấy ghép tạng. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên và chấm dứt cuộc bức hại.

913cd17cd7440d381f4235041b2388b9.jpg

Người qua đường nói chuyện với các học viên tại sự kiện kỷ niệm ngày 25 tháng 4

68c8003e9164bee71831de993858edfd.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

2234d27d3cd37ffb15707351b6c4a1a3.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với các học viên và giúp chấm dứt cuộc bức hại

4811cceea68b5378b833b5dd9d440638.jpg

Mọi người dừng lại để xem các học viên biểu diễn các bài công pháp

d4be61fb9386052c040ce904b45e18a3.jpg

Một số học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ngay tại chỗ

Học sinh trung học cơ sở học các bài công pháp

127244d323e2136854a2e83765db76cf.jpg

Học sinh trung học cơ sở Alexander Martin cho biết em cảm thấy thư thái sau khi luyện các bài công pháp

Khi Alexander Martin, một học sinh trung học cơ sở, trông thấy sự kiện của các học viên, cậu ấy đã rất quan tâm. Cậu bắt chước các động tác tay của các học viên đang luyện công. Một lúc sau, cậu nói chuyện với một học viên: “Cháu thực sự muốn biết cảm giác khi luyện công như thế nào.” Mặc dù luyện công không lâu nhưng Alexander cho biết cậu cảm thấy rất thư thái.

Khi biết cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã diễn ra 24 năm ròng, Alexander lập tức ký tên thỉnh nguyện để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. “Cháu phản đối việc bức hại nhân quyền. Những người luyện công sẽ không làm hại ai. Cháu nghĩ những gì họ [ĐCSTQ] làm là sai.”

Nhà kinh tế học: Cuộc kháng nghị thầm lặng này rất tốt

cfaf06a64536eab057b3275349acdfee.jpg

Cô Marka Lossa

“Tôi phản đối bất kỳ hình thức nào ngược đãi tính mạng con người”, nhà kinh tế học Marka Lossa chia sẻ sau khi ký tên thỉnh nguyện. Khi đi ngang qua Marienplatz, cô thấy các học viên trình diễn các bài công pháp và phát tờ thông tin về cuộc bức hại. Cô khen ngợi họ và nói: “Tôi cảm thấy đây là một hình thức kháng nghị tốt. Tuy tĩnh lặng nhưng vẫn có thể thu hút sự chú ý của mọi người vào các vấn đề quan trọng.”

Cô Lossa cũng cho biết: “Tôi đã xem một bộ phim tài liệu về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong khi họ vẫn còn sống. Tôi nghĩ rằng mình phải làm gì đó để phản đối hành động này. Nếu chỉ là ký một chữ ký nhỏ để thể hiện sự phản đối của tôi, tại sao không nhỉ? Nói chung, tôi không đồng ý với sự vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.”

Kiến trúc sư: Chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc không tốt cho thế giới

96912a3f467014e3bd565ffbeda580f7.jpg

Kiến trúc sư Achim cho biết ông ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên

“Tôi tình cờ đứng ở đó (phía bên kia Quảng trường Marienplatz) và các diễn giả đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi lo lắng về chủ nghĩa cộng sản của Trung Quốc, bởi nó không tốt cho thế giới”, ông Achim chia sẻ và cho biết thêm rằng ông đã nán lại để lắng nghe và quyết định trò chuyện với các học viên. Ông cho hay ông cảm thấy màn trình diễn luyện công diễn ra rất tường hòa. Sau khi biết về cuộc bức hại trường kỳ của ĐCSTQ, ông Achim đã ký bản kiến nghị không chút do dự.

Ông nói: “Khi tôi biết về thực trạng đáng sợ này, tôi muốn ký tên để phản đối nó.” Ông trò chuyện nhiều hơn với các học viên và biết được rằng họ tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn. Trong 24 năm qua, ĐCSTQ đã cấm người dân ở Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và còn bức hại họ. Ông Achim nhận định: “Điều này khiến người ta nhớ đến nước Đức thời độc tài Đức quốc xã. Các nhà thờ bị hạn chế và những ai không tuân theo mệnh lệnh của Hitler đều bị bức hại và kết án tử hình. Chế độ độc tài và chủ nghĩa cộng sản chẳng khác gì chủ nghĩa phát xít. Họ không bao giờ phục vụ nhân loại. Họ chỉ có toàn những suy nghĩ điên rồ mà thôi.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/26/459223.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/30/208288.html

Đăng ngày 02-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share