Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Bỉ

[MINH HUỆ 28-04-2023] Ngày 25 tháng 4 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Brussels để kỷ niệm 24 năm Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh, 24 năm trước. Họ tổ chức sự kiện này để vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi mọi người giúp chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ đang diễn ra.

ce93d355649db32ef6c69458cf845bc1.jpg

d345e9fcc48e4d55c0a15af5921468c7.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phản bức hại ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc, ngày 25 tháng 4 năm 2023.

33f9350312561e8ed3e7c07fc42fc765.jpg

Thầy giáo vật lý Jacques Bery cho biết nhân quyền nên thuộc về tất cả mọi người.

Khi thầy giáo vật lý Jacques Bery đi ngang qua hoạt động của các học viên, ông cho hay ông đã nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ông thông cảm với các học viên và nói rằng ĐCSTQ đã dùng những lời dối trá để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và lừa dối mọi người. Ông nhận xét: “Một chế độ như Đảng Cộng sản Trung Quốc là không thể tin được. Nhân quyền nên thuộc về tất cả mọi người.”

Ông Bery đã mời các học viên nói chuyện với các học sinh của mình về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Mọi người nên bảo vệ nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn

5e0d1705027749ab0c57f2a2789647f2.jpg

Ông Nico Bijnens (phía trước bên trái) luyện bài công pháp thứ hai.

Ông Nico Bijnens bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2007. Ông đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và thiền định mỗi ngày. Ông cho hay việc tập luyện đã giúp ông khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ông Bijnens chia sẻ quan điểm của ông về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh năm 1999. “Điều này cho thấy lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc và hành vi tốt của họ trong cuộc kháng nghị,” ông nói. “Tôi tin rằng nhiều người sẽ ấn tượng sâu sắc với lòng tốt của họ.”

Ông cho biết thêm: “Mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của [Pháp Luân Đại Pháp]. Không có những giá trị này, sẽ không có gì cả. Chúng ta thậm chí sẽ đánh mất bản chất con người.”

Ông Bijnens cho biết điều đáng tiếc là, người đứng đầu ĐCSTQ thời đó là Giang Trạch Dân đã không nhìn nhận sự việc theo cách đó. Ông ta đã vô cùng sợ hãi trước quy mô và phong thái xuất sắc của các học viên trong cuộc thỉnh nguyện của họ ngày hôm đó. Do vậy, sau đó vài tuần, ĐCSTQ bắt đầu bắt bớ, giam giữ, đánh đập và bức hại các học viên quy mô lớn trên khắp Trung Quốc. Hàng nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp và gia đình của họ đã bị bức hại tàn bạo. Trung Quốc đã trải qua thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử loài người.

Ông Nico Bijnens nói rằng chừng nào cuộc bức hại còn chưa chấm dứt, ông vẫn còn trách nhiệm vạch trần những lời dối trá của ĐCSTQ với người dân trên thế giới để chấm dứt nó. Tuyên truyền của ĐCSTQ đã lan rộng ra toàn thế giới và lừa dối mọi người. Ông cảm thấy khi mọi người nhận ra bản chất của ĐCSTQ, họ sẽ thức tỉnh và không còn nghe theo những lời tuyên truyền đó nữa.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/28/459308.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/1/208309.html

Đăng ngày 03-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share