Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2023] Một cựu luật sư 49 tuổi ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc sắp bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Thành Quan vào ngày 6 tháng 4 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Kim Di Quân trước đây từng bị bắt vào ngày 7 tháng 12 năm 2011 và bị kết án 1,5 năm trong trại cưỡng bức lao động. Cục Tư pháp Thành phố Lan Châu đã từ chối cấp lại giấy phép hành nghề luật của cô vào năm 2013 khiến cô không thể tiếp tục làm luật sư được nữa.

Đầu năm 2021, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Quận Thất Lý Hà và Phòng 610 đã bắt đầu sách nhiễu cô Kim và ra lệnh cho cô phải từ bỏ Pháp Luân Công. Họ dán những tờ áp phích bôi nhọ Pháp Luân Công ở bên ngoài nhà cô và trong khu vực cô sinh sống. Họ còn lắp đặt nhiều camera ở lối vào tòa nhà căn hộ của cô và đe dọa sẽ bắt giữ nếu cô không viết bản cam kết từ bỏ tu luyện.

Ngày 24 tháng 9 năm 2021, cô Kim bị bắt giữ tại nhà vì vẫn kiên định với đức tin của mình. Lúc đầu, cô bị giam giữ ở trong Trại tạm giữ Thất Lý Hà và sau đó vài ngày thì bị chuyển tới Trại tạm giam Số 1 Thành phố Lan Châu vào ngày 2 tháng 10. Hiện cô vẫn đang bị giam giữ ở đó.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của cô Kim tới Viện Kiểm sát Quận Thành Quan, cáo buộc cô tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền cộng sản Trung Quốc quy chuẩn để kết tội các học viên Pháp Luân Công. Bản án lao động trước đó của cô được liệt kê như là bằng chứng truy tố chống lại cô với lập luận cô là một người phạm tội nhiều lần từ phía cảnh sát.

Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Viện Kiểm sát Quận Thành Quan đã truy tố cô Kim. Thẩm phán Kim Tể Dũng của Tòa án Quận Thành Quan được chỉ định phụ trách vụ án của cô.

Gần đây tòa án đã thông báo tới gia đình cô Kim rằng phiên tòa xét xử cô sẽ tổ chức vào ngày 6 tháng 4 năm 2023.

Từng bị tra tấn trong trại tạm giam Số 1 Thành phố Lan Châu

Vì cô Kim từ chối điểm danh vào ngày 27 tháng 12 năm 2022, tù nhân đã đánh đập cô để trả đũa. Khi một lính canh đến kiểm tra tình hình, cô ta bỏ đi mà không nói lời nào khi nhận ra người bị đánh đập là một học viên Pháp Luân Công.

2004-11-11-hljbeijing2--ss.jpg

Tái hiện cách thức tra tấn: còng tay sau lưng

Trong 15 ngày kế tiếp kể từ ngày 28 tháng 12, cô Kim bị còng tay sau lưng và cấm ngủ. Các tù nhân thay phiên nhau canh chừng cô. Cô không được phép cúi đầu hoặc nhắm mắt, nếu không các tù nhân sẽ giật tóc và giẫm lên người cô. Mỗi tù nhân tra tấn cô theo cách riêng của họ để ngăn không cho cô ngủ.

Trong vòng 15 ngày, cô Kim không được phép đánh răng hay uống nước. Trong cơn khát tột độ, cô cố gắng uống nước dùng để xả bồn cầu nhưng các tù nhân không cho phép. Họ còn cấm cô tắm rửa hoặc thay quần áo nhưng lại chê người cô bốc mùi hôi hám.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lý Khuê (李奎), Giám đốc của trại tạm giam Số 1 Thành phố Lan Châu: +86-13399311430
La Đào (罗涛), Bí thư kiêm công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Thành Quan
Kim Tể Dũng (金济勇), Thẩm phán của Tòa án Quận Thành Quan: +86-931-8522810

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/24/458067.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/31/207890.html

Đăng ngày 17-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share